Các nhóc tì "Bố ơi" bật khóc nức nở vì bị "hành hạ" làm việc nhà cực khổ

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 11 của "Bố ơi! Mình đi đâu thế?", bị "phú hộ" Hồng Phúc bắt phải làm việc nhà quần quật, bé Kitty và bé Bào Ngư vừa làm vừa rơi nước mắt vì quá mệt.

Tập 11 của chương trình truyền hình Bố ơi! Mình đi đâu thế? lên sóng ngày 28/10 tiếp tục với chuyến du lịch về miền Tây sông nước tại tỉnh Đồng Tháp. 4 cặp bố con bao gồm: Bố Nguyễn Hải Phong và bé Xì Trum, bố Hồng Phúc và bé Chíp Sún, bố Tiến Lộc và bé Kitty, bố Yên Lam và bé Bào Ngư. Các gia đình Bố ơi sẽ phải nhập vai vào một vở diễn hài hước, tái hiện lại cảnh tượng lão "phú hộ" giàu có cùng dàn "sen" cao cấp. Vì giành được chiến thắng ở thử thách trước đó, bố Hồng Phúc và bé Chíp Sún may mắn trở thành ông chủ và cậu chủ. Còn 3 cặp bố con còn lại phải chịu phận làm sen phục vụ cho bố con phú hộ.

Các nhóc tì Bố ơi bật khóc nức nở vì bị hành hạ làm việc nhà cực khổ - Ảnh 1.

Cảnh tượng làm việc hăng say của dàn sen cao cấp dưới sự quan sát của phú hộ Hồng Phúc.

Bố Yên Lam được phân công làm quản gia, bố Nguyễn Hải Phong làm vườn, bắt heo còn bố Tiến Lộc thì lại nhận nhiệm vụ làm bếp. So với những công việc khác thì làm bếp dường như mất nhiều sức nhất. Tiến Lộc vừa phải xách nước, nhóm lửa rồi còn phải nấu nước để luộc gà... Nhìn thấy bố mình bị "ông chủ" Hồng Phúc la rầy liên tục vì tội lười biếng và làm việc chậm chạp, bé Kitty òa khóc nức nở rồi lao đến ôm lấy bố Tiến Lộc. Kitty đau lòng và không muốn bố mình phải cực khổ hay bị mắng.

Các nhóc tì Bố ơi bật khóc nức nở vì bị hành hạ làm việc nhà cực khổ - Ảnh 2.

Vừa phải xách nước gãy lưng, vừa tốn công nấu nướng cho cả nhà ăn, bố Tiến Lộc mệt rã rời cả tay chân.

Các nhóc tì Bố ơi bật khóc nức nở vì bị hành hạ làm việc nhà cực khổ - Ảnh 3.

Thấy bố bị "ông chủ" Hồng Phúc la mắng nhiều, Kitty thương quá đến nỗi bật khóc sướt mướt.

Trong khi đó, bé Bào Ngư được bố phân công cho lau nhà dưới lên lầu trên. Ban đầu cô bé khá háo hức khi được đóng vai phú hộ, người làm. Nhưng sau một hồi "nhập vai" làm sen, cực khổ lau nhà, Bào Ngư cũng òa khóc và phản đối việc lao động "khổ sai". Cô bé vừa lau nước mắt vừa nói với bố Yên Lam: "Con không thích làm mấy cái này (việc nhà) đâu". Hiểu được tâm lý của con gái cưng, Yên Lam an ủi: "Con phải hiểu là đâu phải có mình con làm đâu. Chú Lộc với bé Kitty phải nấu ăn nè, chú Phong với Xì Trum phải dọn nhà vệ sinh nè. Ba con mình lau nhà, có vậy thôi. Chứ chẳng lẽ trong lúc mấy em làm việc mà con chạy vòng vòng chơi là đâu có được. Ai cũng phải làm hết, con hiểu không?".

Các nhóc tì Bố ơi bật khóc nức nở vì bị hành hạ làm việc nhà cực khổ - Ảnh 4.

Bào Ngư cũng khóc vì bị bắt phải làm việc nhà.

Được ba Yên Lam giảng giải mọi thứ, Bào Ngư dù vẫn còn sụt sùi nhưng cũng đã chịu tiếp tục lau dọn nhà cửa. Cô bé vốn là "chị cả" và lớn hơn các bé khác nên buộc phải làm gương. Cũng chính vì cái danh chị cả này mà Bào Ngư từng khóc thút thít vì tủi thân ở những tập trước. Tuy nhiên ngay sau đó cô bé đã lấy lại được tinh thần, tìm được niềm vui trong công việc nên mọi thứ đã dần ổn hơn.

Các nhóc tì Bố ơi bật khóc nức nở vì bị hành hạ làm việc nhà cực khổ - Ảnh 5.

Nhưng sau một hồi được bố Yên Lam giảng giải đạo lý thì Bào Ngư cũng chịu làm tiếp, dù vẫn còn sụt sịt rơi nước mắt.

Sau cả buổi sáng làm việc quần quật mệt mỏi, bố Hải Phong và bố Yên Lam bị lão phú hộ Hồng Phúc bắt phải ngồi suy nghĩ và sáng tác một bài hát để ca ngợi ông. Lợi dụng cơ hội được đặc cách, 2 ông bố liền nằm lăn ra ngủ trong khi những người khác vẫn đang làm việc. Dù phú hộ Hồng Phúc nhiều lần đến nhắc nhở và hối thúc nhưng 2 nhạc sĩ "sen" vẫn tìm được cách để "lách luật" và nghỉ ngơi.

Các nhóc tì Bố ơi bật khóc nức nở vì bị hành hạ làm việc nhà cực khổ - Ảnh 6.

Trong khi những người khác vẫn còn đang làm việc chăm chỉ thì 2 ông bố nhạc sĩ lợi dụng cơ hội để được nghỉ ngơi.

Bố Tiến Lộc thì vẫn bận rộn nấu nướng cho cả nhà. Không chỉ xách nước cực khổ, Tiến Lộc còn phải tự tay làm gà. Mà cũng nhờ phú hộ Hồng Phúc đòi ăn món gà nên các bố mới có phát hiện được bí mật chính là bố Hải Phong rất sợ cảnh tượng... cắt cổ gà. Lúc bố Lộc nhờ bố Phong cầm giúp chân con gà để anh dễ cắt thì bố Phong tỏ vẻ ái ngại rồi nhờ bố Yên Lam làm giúp. Vừa rời khỏi chỗ, bố Phong liền chạy đi đứng từ xa quan sát chứ không đến gần khu vực cắt cổ gà nữa.

Các nhóc tì Bố ơi bật khóc nức nở vì bị hành hạ làm việc nhà cực khổ - Ảnh 7.

Bố Nguyễn Hải Phong lặng lẽ đứng cạnh bên xem bố Tiến Lộc... cắt cổ gà.

Những tình tiết hấp dẫn tiếp theo của Bố ơi! Mình đi đâu thế? sẽ được tiết lộ trong tập 12, phát sóng và lúc 12g00 ngày 4/11 trên kênh VTV3.

Chia sẻ