Các nàng xinh tươi tha hồ khoe váy ngắn - đó chính là lý do khiến ai cũng thích mùa hè
Nhiệt độ càng tăng cao, váy các nàng càng ngắn, đó là một trong số những quy luật đáng yêu của mùa hè. Hãy xem cách mà người Hà Nội tận hưởng những ngày đầu hạ đầy thú vị...
Mùa hè chỉ mới bắt đầu, ve còn chưa râm ran kêu, nhưng cái nóng đã ập đến đất trời Hà Nội. Đầu hè, cùng với sự xuất hiện của nắng vàng rộn rã, vui vẻ hơn hẳn những ngày ẩm nồm lướt thướt, mùa hè còn đáng yêu bởi cách tận hưởng nó của người dân Hà Nội.
Những ngày này, có lẽ thích thú nhất là những cô gái trẻ, bởi thoải mái giã từ những váy dài, áo khoác lòe xòe chẳng khoe nổi dáng vóc thon thả, chân dài miên man, các nàng vội vã trở về với quần short, váy ngắn tung tăng trên phố. Nhiệt độ càng tăng cao, váy các nàng càng ngắn, đó là quy luật đáng yêu của mùa hè.
Mốt "trên đông dưới hè" còn sót lại của mùa cũ cũng có vẻ hiệu quả trong thời tiết này.
Bên cạnh những nàng "tới bến" cùng thời tiết, vẫn còn những nàng dè dặt với ánh nắng mặt trời.
Ngay cả bà mẹ trẻ này cũng không "thoát" được sự quyến rũ của chiếc quần short khi cùng chồng con tản bộ.
Không chỉ những cô nàng mê váy ngắn, lũ trẻ cũng là "tín đồ" của mùa hè. Với nhiều em nhỏ, đó là thời điểm đáng nhớ nhất trong năm với kỳ nghỉ dài và những hoạt động thú vị.
Người Hà Nội cũng tận hưởng mùa hè theo những cách thú vị khác. Một cây kem mát lịm, một buổi tản bộ, long rong đạp xe ngắm phố hay đi bộ ra lăng Bác ngắm hạ cờ... cũng đủ để mùa hè đáng nhớ, chứ không phải chỉ là những cơn nóng thiêu người, những ngày cắt điện, cắt nước.
Đạp xe thong thả trong những chiều hè, đó là thú vui của nhiều bạn trẻ Hà Nội.
Mùa hè còn có những sắc hoa rực rỡ, bắt đầu là hoa gạo, hoa bún, rực nở báo hiệu những ngày ngập nắng bắt đầu:
Từng chùm hoa duyên dáng, điểm tô những hạt mưa trông thật lung linh quyến rũ, như đôi môi thiếu nữ gọi mời
Hoa gạo, loài hoa mộc mạc mà quyến rũ lạ kỳ mỗi mùa hè.
Từng chùm hoa duyên dáng, điểm tô những hạt mưa trông thật lung linh quyến rũ, như đôi môi thiếu nữ gọi mời
Hoa gạo, loài hoa mộc mạc mà quyến rũ lạ kỳ mỗi mùa hè.
Cây bún duy nhất tại Hà Nội hiện đang thuộc địa phận làng Đình Thôn, Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm. Khi những cơn mưa rào đầu tiên trút xuống, từng cụm lộc đầu cành phủ đầy sắc xanh, chờ khi nắng lên cả tán cây bừng lên sắc vàng rực rỡ, trông xa như một chiếc nấm rơm khổng lồ trùm lên những căn nhà nhỏ quanh gốc cây.
Nhiều người chờ đợi hàng năm chỉ để gặp lại thời điểm cây bún cổ thụ trổ bông
Dân làng Đình Thôn cũng không biết cây hoa bún được trồng từ bao giờ, người bảo 200 tuổi, người khẳng định phải 300 tuổi rồi. Rất lâu trước đây, nơi gốc hoa cổ thụ này lớn lên là bờ đất cạnh con mương nhỏ, nay cây bún nằm sừng sững bên con đường lớn dẫn qua làng.
Sau một ngày làm việc và "chiến đấu" với cái nắng nóng, những đêm hè gió mát khiến ai cũng muốn đổ ra đường:
Các cô nàng như "trút được gánh nặng" của ngày hè...