Các mĩ nhân showbiz muốn khoe gì ở tiệc đồ ngủ trong penthouse triệu đô?

Pink,
Chia sẻ

Có rất nhiều cách để các mĩ nhân showbiz thể hiện đẳng cấp vương giả, nhưng không phải bằng cách trưng diện hay phô trương sự giàu có và những bữa tiệc tùng xa xỉ.

Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh nổi tiếng là một giai nhân. Gọi là giai nhân chứ không phải mĩ nhân, bởi chị nằm trong số hiếm những người đẹp có tri thức, xuất thân danh gia vọng tộc. Dù đã đăng quang 25 năm, Hà Kiều Anh vẫn tươi trẻ bất chấp tuổi tác. Sự xuất hiện của chị trước công chúng ít khi thiếu hoàn hảo, ngoại trừ câu chuyện buồn liên quan đến người chồng đầu tiên cách đây nhiều năm.

Thế nhưng, mới đây thôi, tiệc đồ ngủ tại penthouse triệu đô mà Hoa hậu Hà Kiều Anh đứng ra tổ chức cùng ba người bạn thân cũng là những bậc giai nhân gồm Diễm My, Hồng Nhung và Dương Mỹ Linh đã khiến công chúng không khỏi gợn lên những cảm xúc nặng nề. Họ choáng ngợp về sự giàu có vương giả của chủ nhân bữa tiệc, trầm trồ về thú vui đẳng cấp quý tộc của các thành viên bữa tiệc. Rồi sau cùng, họ trĩu nặng những ưu tư: bữa tiệc này được tổ chức để làm gì? Đơn giản là chỉ là vui? Và nếu chỉ là vui, thì niềm vui ấy có thích hợp để khoe ra hay không?

tiec ngu
Nụ cười rạng ngời trên nệm trắng của các giai nhân trong tiệc ngủ vương giả

Tiệc đồ ngủ trong tiếng Anh gọi là Pyjama party hay Slumber party, có nguồn gốc từ giới teen xứ sở cờ hoa. Theo đó, bữa tiệc được tổ chức xuyên đêm, từ tối đến sáng hôm sau tại nhà riêng với những khách mời chỉ được phép mặc đồ ngủ đến dự tiệc. Ban đầu, tiệc đồ ngủ chỉ dành cho tuổi teen, nhưng từ thập niên 90 thế kỉ XX, nó trở thành một sự kiện mừng tuổi trưởng thành của giới trẻ Mỹ hay đơn giản là thú vui của những cô gái độc thân. Vài ba năm trở lại đây, tiệc đồ ngủ cũng bắt đầu hoạt náo trong giới trẻ thành thị Việt Nam.

tiec ngu

tiec ngu

tiec ngu

tiec ngu
Những bữa tiệc đồ ngủ đầy sức thanh xuân và hấp dẫn

Việc các mĩ nhân showbiz tổ chức tiệc đồ ngủ là sinh hoạt tinh thần hoàn toàn lành mạnh, và dĩ nhiên đó là chuyện cá nhân của họ nếu như họ không trưng ra cho công chúng thấy. Nhưng khi họ lựa chọn chia sẻ những hình ảnh của bữa tiệc riêng tư thì ý nghĩa của sự kiện vốn “vui là chính” ấy lại không còn nằm trong phạm vi riêng tư nữa.

tiec ngu
Bữa tiệc riêng tư khi công khai trên báo chí thì không còn mang ý nghĩa riêng tư nữa

Trong bữa tiệc đồ ngủ mà Hoa hậu Hà Kiều Anh tổ chức ở căn penthouse triệu đô của mình, công chúng thấy gì? Thấy vẻ đẹp bất chấp tuổi tác của các giai nhân, dĩ nhiên. Thấy căn penthouse lộng lẫy với những món đồ nội thất tiền tỉ trang hoàng từ căn bếp đến ban công. Thấy chiếc giường nệm trắng toát lên màu êm ái vương giả. Thấy những ly rượu vang đắt tiền sóng sánh trên tay người đẹp. Thấy một cách hưởng thụ cuộc sống sang chảnh, đẳng cấp. Và gì nữa? Thấy một sự vô duyên khó lí giải giữa biển thông tin xô bồ hằng ngày với nỗi đau buồn trải khắp. Từ nỗi khốn đốn của người dân Sài Gòn trong cơn ngập lụt triền miên mùa mưa 2016, từ chật vật sinh tồn của người nông dân đồng bằng sông Cửu Long trước biến đổi khí hậu, từ sự ngơ ngác của người ngư dân các tỉnh miền Trung trước nạn biển chết, đến nụ cười ngờ nghệch của cô bé 12 tuổi bị bán sang Trung Quốc làm vợ và mang thai.

Dĩ nhiên, mỗi người có một cuộc sống của chính mình. Không ai phải buồn thay cho người khác. Không ai có thể bắt ta không được cười khi ta đang vui niềm vui của riêng ta chỉ vì ngoài kia có đám tang. Và việc ta khoe cuộc sống giàu có của ta không có nghĩa ta ích kỉ không chia sẻ sự giàu có ấy cho người khác. 

Các mĩ nhân showbiz cũng là những người bình thường. Họ cũng có niềm vui riêng của họ, họ có thú vui riêng của họ. Dù là phù phiếm, dù là xa hoa, thì sự phù phiếm xa hoa ấy là kết quả của quá trình lao động chân chính của họ. Họ kiếm ra tiền và họ có quyền hưởng thụ thành quả của chính mình, miễn là sự hưởng thụ ấy không làm tổn hại đến ai.

tiec ngu
Hoa hậu Hà Kiều Anh có quyền hưởng thụ cuộc sống theo cách của cô bằng những thành quả lao động chân chính của mình.

Đúng thế, tiệc đồ ngủ của Hà Kiều Anh rõ ràng không làm tổn hại đến ai. Và giá như họ cứ giữ bữa tiệc phù hoa ấy trong album ảnh riêng tư của mình thay vì đưa lên mặt báo. Bởi khi đã lên báo rồi, thì tự nhiên bữa tiệc bị bày giữa một mâm buffet thông tin ngổn ngang đủ vị: hài hước, đau lòng, đắng chát, phẫn hận. Thế là, cái vị ngọt ngào vương giả kia, thay vì làm cho người ta vui sướng bởi giấc mơ sang giàu, lại khiến người ta hẫng hụt vì sự lạc lõng đến vô duyên.

tiec ngu
Vị ngọt ngào này bỗng dưng lạc lõng đến vô duyên trên bàn buffet thông tin ngổn ngang đủ vị đắng 

Hoa hậu Hà Kiều Anh, người đẹp không tuổi Diễm My, Diva Hồng Nhung hay Dương Mỹ Linh đều là những tên tuổi được bảo chứng của showbiz về phong cách sống. Không ai có thể nghi ngờ sự lương thiện và tử tế ở họ. Bởi để có chỗ đứng trong lòng khán giả suốt bao nhiêu năm qua, bản thân họ chắc chắn phải sống như thế nào mới duy trì được vị trí của mình. Nhưng giá như họ tinh tế hơn một chút nữa, trầm lặng hơn một chút nữa, để biết cái gì cần kéo rèm che đi sau cánh cửa giàu sang.
Chia sẻ