Các gia đình "Bố ơi" nai lưng buôn bán để tránh đói

Thủy Linh,
Chia sẻ

Nhiệm vụ tuần này của các cặp bố con trong "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" là trở thành người bán hàng trên sông để kiếm tiền sinh hoạt.

Nhiệm vụ của các bố con trong tập 30 Bố ơi! Mình đi đâu thế? là hòa mình vào cuộc sống của người dân trên chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ. Ở tuần trước, các bố đã cặm cụi vất vả học cách làm kem, thạch và rau câu thành các sản phẩm ngon mắt nên bây giờ họ sẽ đem thành quả của mình ra chợ để rao bán kiếm tiền ăn sáng và sinh hoạt trong ngày tiếp theo. 

bo-oi-minh-di-dau-the1
Một buổi sáng làm lái buôn của các cặp bố con.

Trên con thuyền tới chợ nổi, các bé học được cách tìm ra những đặc điểm nổi bật tại nơi mình đến và sự khác biệt với môi trường sống quen thuộc. Cậu bé Châu Chấu còn cùng với ba Anh Khoa học cách rao hàng: "Ai mua kem chuối đây, kem chuối ngon 500 đồng 1 cây!". 

Trong khi các anh Châu Chấu và Híp còn ngượng ngùng, cô em Bell lại rất nhanh nhẹn giúp ba Thành Được rao bán kem. Tuy nhiên vì sản phẩm của gia đình bị tan chảy nên số tiền kiếm được cha con bé Bell thấp hơn các nhà khác. 

bo-oi-minh-di-dau-the2
Cô bé Bell nhanh nhẹn chào hàng...

bo-oi-minh-di-dau-the3
Thậm chí còn nhiệt tình thử hàng trước cho khách!

Người may mắn nhất là chàng rocker Phạm Anh Khoa khi anh chào mời đúng một thuyền khác du lịch dễ tính, họ mua hết số kem chuối của hai cha con ngay trong một lần với yêu cầu được chụp ảnh chung cùng Anh Khoa. 

bo-oi-minh-di-dau-the4
Bố con Phạm Anh Khoa hớn hở vì trúng mánh!

Hai cha con nhà Hồng Đăng và Nhím thì vừa tranh thủ bán vừa ngắm nhìn sông nước. Cô bé Nhím tuy không giúp bố rao bán hàng nhưng vẫn nhanh nhẹn thu tiền của khách giúp bố Hồng Đăng.

bo-oi-minh-di-dau-the5
Cha con Hồng Đăng cũng nhiệt tình buôn bán.

"Cơ cực" nhất là gia đình nhà Hải Anh và Híp. Anh chàng Híp ngượng ngừng không dám lớn tiếng rao bán trong khi bố Hải Anh lại tự nhận "hết duyên rồi" nên mãi mà họ không bán được cốc thạch nào. Cuối cùng, hai bố con phải nhờ đến sự trợ giúp của Phạm Anh Khoa tìm đến thuyền khách du lịch mới có thể bán hết hàng. 

bo-oi-minh-di-dau-the8
Cặp đôi hoàn cảnh bị "hết duyên" nên không ai thèm để ý mua hàng.

bo-oi-minh-di-dau-the9
Đói đến nỗi hai cha con chia một mẩu bánh mỳ gia đình nhà Phạm Anh Khoa cứu trợ.

bo-oi-minh-di-dau-the7
Cuối cùng hai bố con cũng nở nụ cười bán được hết hàng.

Vượt qua thử thách đầu tiên, 4 cặp bố con phải tham gia vào một trò chơi mạo hiểm thú vị mang tên: Qua cầu vượt sông. Trò chơi đòi hỏi sự kết hợp nhịp nhàng của bố và con đi trên cây cầu mảnh mai được mắc tạm. Các bé phải tin tưởng vào sự hướng dẫn của bố để cùng nhau qua sông an toàn. 

Kết quả, gia đình nhà Nhím và bố Hồng Đăng là những người bị ngã xuống nước nhiều nhất. Mặc dù Nhím rất dũng cảm nhưng do bố Hồng Đăng tự tin quá dẫn đến bất cẩn khiến hai cha con ngã xuống tới 3 lần. Trong khi đó, em út Bell lại rất ngoan ngoãn khẳng định với bác Leng Keng rằng: Con rất tin ba con! Nên hai ba con đã thành công 2 lần vượt qua mà không ngã lần nào. 

bo-oi-minh-di-dau-the9
Cô bé Bell tin tưởng tuyệt đối vào ba Thành Được nên dũng cảm qua cầu.

bo-oi-minh-di-dau-the11
Gia đình Nhím uống no nước sông Cần Thơ.

Hai cặp bố con còn lại cũng chật vật vượt qua con sông tưởng nhỏ mà lại chẳng dễ dàng. Gia đình nhà Châu Chấu và Phạm Anh Khoa gặp phải khó khăn khi cậu bé Chấu sợ ngã chẳng dám bước đi. Trong khi đó điểm yếu của gia đình nhà Hải Anh lại chính là ông bố béo vụng về. Cuối cùng, cậu nhóc Híp phải kéo bố Hải Anh về đích trong sự trêu chọc của Hồng Đăng. Hồng Đăng còn hài hước nhận xét "Híp ơi! Con đã làm rạng danh dòng họ nhà con rồi".

bo-oi-minh-di-dau-the85
Cậu bé Châu Chấu run lẩy bẩy trên lưng ba.

bo-oi-minh-di-dau-the13
Trong khi đó nhà Hải Anh - Híp lại có nỗi khổ mang tên: Bố không biết bơi!

Kết thúc chuyến hành trình dài về miền Tây, các cặp bố con thu xếp hành lý trở về ngôi nhà thân yêu. Đây là chuyến du lịch đáng nhớ với những giọt nước mắt của các bố con khi đổi người cho nhau. Họ nhận ra mình yêu thương và nhớ nhung đứa con bé nhỏ của mình đến thế nào, và các bé nhận ra mình quyến luyến bố nhiều ra sao. Họ cũng được hòa mình vào trong những nét văn hóa Nam bộ đặc sắc và học thêm được nhiều điều thú vị.
Chia sẻ