Các gia đình "Bố ơi" hốt hoảng vì bị... cháy nhà

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 9 của "Bố ơi! Mình đi đâu thế?", vì sơ suất quên tắt bếp lửa mà nhà của bố con Nguyễn Hải Phong suýt nữa cháy rụi, báo hại nhà của bố con Tiến Lộc cũng mất điện theo.

Tập 9 của chương trình truyền hình Bố ơi! Mình đi đâu thế? tiếp tục với chuyến phiêu lưu đầy gian nan của 4 cặp bố con bao gồm: Bố Nguyễn Hải Phong và bé Xì Trum, bố Hồng Phúc và bé Chíp Sún, bố Tiến Lộc và bé Kitty, bố Yên Lam và bé Bào Ngư. Sau ngày làm việc mệt mỏi và bị chị "Lan" hành hạ đến kiệt sức, cuối cùng 4 ông bố đã có thể đoàn tụ với các con và thưởng thức bữa cơm ngon lành. Chị Lan đã sang tận nơi để mời đại gia đình Bố ơi sang ăn tiệc và cùng vui chơi, ca hát với những người trong làng.

Các gia đình Bố ơi hốt hoảng vì bị... cháy nhà - Ảnh 1.

Sau ngày dài mệt mỏi, đại gia đình "Bố ơi" cũng được một buổi tối no nê và vui chơi thỏa thích.

Nào ngờ đang hội họp đông vui thì bố Nguyễn Hải Phong bất ngờ nhận được tin dữ là nhà của anh bị cháy. Thế là giữa cuộc vui, cả 4 cặp bố con đành gác lại rồi kéo nhau qua nhà bố Phong chữa cháy.

Các gia đình Bố ơi hốt hoảng vì bị... cháy nhà - Ảnh 2.

Đang vui chơi thì nhận được tin dữ là nhà bố Hải Phong bị cháy, cả nhóm buộc phải chạy ra hiện trường để xem xét thiệt hại.

Sang đến nơi mới phát hiện ra nguyên do gây cháy là vì bố Phong nhóm bếp nấu nước xong lại quên dập đi. Gió thổi lớn quá nên lửa bị táp vào nhà, cháy xém một mảng to. Sự cố cháy nhà còn kéo theo hệ lụy là nhà của bố con Tiến Lộc và Kitty cũng bị mất điện vì dùng cùng đường dây. Các ông bố đành phải rồng rắn kéo nhau đến nguồn điện, phụ giúp việc sửa chữa và nối lại đường dây để mau chóng có điện.

Trong khi đó, bố Tiến Lộc lại bận rộn đun nước, chuẩn bị quần áo chăm lo cho Kitty. Sau bữa tối, cô bé bỗng dưng bị đau bụng và thấy mệt khiến bố Tiến Lộc lo sốt vó cả lên. Lúc nói với các bố khác rằng anh xin vắng mặt, không đi sửa điện vì phải lo cho Kitty, bố Tiến Lộc thấy áy náy vô cùng. Anh chia sẻ: "Lúc đó thấy rất là ngại nhưng vì trong lúc anh em cố gắng sửa điện, khắc phục sự cố thì tôi lại không giúp được. Kitty bị đau bụng, tôi buộc phải chăm cho con bé. Không còn cách nào khác, tôi đành xin vắng mặt".

Các gia đình Bố ơi hốt hoảng vì bị... cháy nhà - Ảnh 3.

Sau bữa ăn, Kitty bỗng dưng bị đau bụng và thấy mệt.

Các gia đình Bố ơi hốt hoảng vì bị... cháy nhà - Ảnh 4.

Bố Tiến Lộc vì phải ở lại chăm cho Kitty nên xin vắng mặt không đi sửa điện cùng các bố khác.

Sau một giấc ngủ bình yên, các cặp bố con thức dậy và tiếp tục với những thử thách đang chờ đón. Tưởng rằng sau bao ngày ăn uống kham khổ, các nhóc tì của Bố ơi! Mình đi đâu thế? cũng được ăn một bữa sáng với phở bò và trứng gà. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng thế, để được ăn, họ phải dùng sự dẻo dai để "đoạt lấy" bữa sáng ngon lành. Chỉ nhiêu đó thôi chưa đủ, ngay sau đó họ lại tiếp tục tham gia vào một trò chơi lớn khác đòi hỏi sự đoàn kết của 4 gia đình.

Mỗi cặp bố con sẽ phải trả lời thật nhanh câu hỏi của mình trước khi hết thời gian và bị túi bột rơi vào đầu. Ai trả lời xong trước có nhiệm vụ đến giúp đỡ những nhóm còn lại. Ban đầu, cả 4 ông bố đều hợp tác khá tốt. Mãi cho đến những vòng cuối cùng, bố Tiến Lộc vì liên tục bị rơi bột vào người nên quyết định... đi phá nhà khác.

Các gia đình Bố ơi hốt hoảng vì bị... cháy nhà - Ảnh 5.

Dù cả người lấm lem nhưng các cặp bố con đã có những giờ phút thư giãn vô cùng thoải mái và vui vẻ.

Trước đó, các cặp bố con còn được thực hành những kỹ năng sinh tồn trong cuộc sống hoang dã như xác định hướng gió và kiểm tra độ ẩm đất. Bố Yên Lam và bố Hồng Phúc dẫn dắt 2 cô cậu Bào Ngư và Chíp Sún ra đồng để trải nghiệm cuộc sống... hoang dã thực tế. Sau khi xác định được các hướng đông, tây, nam, bắc, các bố đã chỉ cho con mình các tìm ra hướng gió thổi. Trong bí kíp được chương trình đưa ra trước đó còn bao gồm cả cách xác định độ ẩm đất bằng mùi.

Các gia đình Bố ơi hốt hoảng vì bị... cháy nhà - Ảnh 6.

Bố Hồng Phúc và bố Yên Lam cùng 2 con cưng thực hành cách xác định hướng gió, độ ẩm đất để dự báo thời tiết.

Sau hồi lâu kiểm tra thời tiết, cả 4 người đều xác định rằng ngày hôm ấy chắc chắn sẽ không có mưa. Thế nhưng chỉ vài giờ sau, trời bắt đầu đổ những giọt mưa nặng trĩu. Bố Hồng Phúc đành dắt díu nhóm dự báo thời tiết của mình ra chào khán giả và tạ lỗi vì dám dự báo sai.

Các gia đình Bố ơi hốt hoảng vì bị... cháy nhà - Ảnh 7.

Nào ngờ vì chút nhầm lẫn mà dự báo sai, Hồng Phúc dẫn cả nhóm dự bao ra đồng tạ lỗi với khán giả xem đài.

Tập 10 của Bố ơi! Mình đi đâu thế sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 12g00 ngày 21/10 trên kênh VTV3 với những tình huống dở khóc dở cười của 4 cặp bố con đáng yêu.

Chia sẻ