Các chợ khác nhộn nhịp ngày Rằm tháng 8, chợ Hạ Đình vẫn đìu hiu với cảnh bày hàng ra bán mà chẳng ai mua sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

Scorpiot,
Chia sẻ

Tuy những thực phẩm của các tiểu thương không được trồng hoặc nuôi ở gần khu vực Công ty Rạng Đông nhưng người tiêu dùng vẫn tỏ ra thờ ơ sau khi vụ cháy xảy ra.

Đã 20 ngày kể từ khi xảy ra vụ cháy ở công ty Rạng Đông, người dân vẫn chưa thôi bàn tán về những vấn đề liên quan tới sự kiện này. Hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp thỏa mãn khiến người ta sinh ra tâm lý nghi ngại. Mà trực tiếp chịu ảnh hưởng từ điều này không ai khác chính là các tiểu thương xung quanh Công ty Rạng Đông.

Xuất hiện lúc 6h sáng tại con ngõ 85 Hạ Đình, thời gian mà các chợ dân sinh hoạt động mạnh mẽ nhất vì người tiêu dùng thường chọn khung giờ này để mua sắm trước khi đi làm. Tuy nhiên, khung cảnh của chợ khá thưa thớt người. Thậm chí quan sát một lúc lâu thì thấy nhiều cửa hàng còn không có khách ghé vào.

1

Sau vụ cháy các cửa hàng ăn uống xung quanh công ty Rạng Đông đều vắng khách, thưa thớt người qua lại.

Bà Liên (69 tuổi, tiểu thương ở ngõ 85 Hạ Đình) hôm nay chẳng còn tâm trạng bán hàng, nhiều lúc ế khách bà chạy sang cửa hàng thịt bên kia nói chuyện cho đỡ chán. Theo bà Liên chia sẻ, rau xanh, gạo đều được bà mang từ quê ra bán, nhiều người hỏi bà có giải thích rồi nhưng cũng không ăn thua. Trước lúc cháy sức mua người dân mạnh, ngày bà bán được cả trăm mớ rau. Như hôm nay đến trưa rồi mà mới bán được vài mớ.

5

Quầy rau nhỏ của bà Liên trước đám cháy xảy ra ngày bán được cả trăm mớ. Vì rau xanh bà mang từ quê nên được nhiều khách hàng tin tưởng mua đều. Nhưng từ sau khi vụ cháy, cảnh ế ẩm diễn ra thường xuyên khiến bà cảm thấy chán nản.

Bà Liên còn phàn nàn, mấy hôm trước trời mưa nhìn cảnh hàng ế, rau không bán hết cứ bị thối rữa ra làm bà thấy chạnh lòng. Tình trạng xảy ra thường xuyên đến nỗi bà còn không muốn bán hàng. Nhưng nghĩ tới kinh tế cả gia đình lại gắng gượng.

7

Chỉ khi có khách hàng ghé vào mua rau, bà Liên mới từ quầy thịt phía đối diện chạy về bán. Lượng khách ít ỏi trong ngày khiến bà nhiều lúc bỏ bê cả quầy hàng.

Cùng chung cảnh ngộ với bà Liên, quầy hàng thịt phía đối diện của chị T. cũng phải chịu cảnh vắng khách. Khi được hỏi tình trạng buôn bán mấy ngày này, chị T rầu rĩ: "Bán buôn thế nào em đứng ở đây nhìn thấy cũng rõ mười mươi rồi. Ế lắm. Nhưng chị cũng không muốn kể lể dài dòng đâu để người ta lại xì xào, khó bán".

6

Cùng chung cảnh ngộ ế ẩm như nhau, các quầy hàng ở đây đều vắng khách đến mức thảm thương.

8

Nhiều tiểu thương như chị T. cảm thấy ngại chia sẻ và nhắc tới vấn đề hàng họ ế ẩm vì đã quá chán nản trong những ngày qua.

Các quầy hàng thực phẩm tươi sống đã thế, ngay cả quán nước, hàng giải khát cũng đồng cảnh ngộ. Theo bác A. người đang bán nước tại cổng Công ty Rạng Đông cho biết, những ngày qua cảnh buôn bán ở đây heo hắt, đìu hiu. Lúc trước tấp nập bao nhiêu, giờ người qua lại vào hàng uống nước chỉ đếm trên đầu ngón tay.

10

Các quán nước xung quanh Công ty Rạng Đông đều chung cảnh ế khách.

Theo bác A. chia sẻ bác không thấy người mua hỏi han hay xì xào chuyện an toàn thực phẩm ở đây sau vụ cháy nhưng không hiểu sao khách cứ vãn dần. Giờ cả ngày ngồi bán chỉ lưa thưa vài người. Hàng họ không bán được ai cũng cảm thấy chán nản.

3

Cả dãy hàng nằm cạnh công ty Rạng Đông đều đang chịu cảnh ế ẩm, thưa thớt khách mua hàng.

2

Các hàng hoa tuy chẳng liên quan nhưng cũng chịu cảnh ế ẩm.

4

Chợ dân sinh Hạ Đình thưa thớt, khách mua hàng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Không chọn phương án di dời tìm nơi ở mới để tránh nguy cơ độc hại tới từ đám cháy, những tiểu thương nhỏ lẻ ở chợ dân sinh Hạ Đình vẫn tìm cách bám trụ vì điều kiện kinh tế gia đình. Tuy nhiên, vừa ôm tâm lý lo lắng cho sức khỏe lại thêm cảnh bán buôn ế ẩm không thuận lợi khiến Trung thu đến rồi mà chẳng thấy ai mặn mà, vui vẻ.

Chia sẻ