BÀI GỐC Thấy phòng tân hôn ở nhà chồng, em "bật ngửa", chỉ muốn bỏ chạy thoát thân

Thấy phòng tân hôn ở nhà chồng, em "bật ngửa", chỉ muốn bỏ chạy thoát thân

Không biết phòng ốc như vậy thì làm sao vợ chồng em động phòng đây?

2 Chia sẻ

Các chị cứ đau đầu nghĩ trăm phương ngàn kế để giữ chồng riêng tôi thì giữ chính là thả

Ngọc Như Nguyễn,
Chia sẻ

Đấy, các chị càng quản, họ càng đi cho sướng thân. Chi bằng cứ "thả để giữ" có phải hơn không?

Dạo một vòng trên mấy trang tâm sự, tôi thấy đầy rẫy những tâm sự não lòng của các chị em. Đàn ông bây giờ ghê gớm thật, có quản, có giữ thế nào họ vẫn cứ "lách luật" mà léng phéng được. Khi đấy, các chị em lại kêu than số khổ, bị chồng xỏ mũi dắt đi càng đau đớn hơn. Tôi ấy à, tôi chẳng giữ chồng bằng những chiêu trò thông thường đâu. Các chị cứ đau đầu nghĩ trăm phương ngàn kế giữ chồng còn tôi thì "giữ chính là thả".

Này nhé, các chị nghĩ xem, chồng chứ có phải con vật, đồ vật gì đâu mà giữ mà quản. Chồng là người lớn, có suy nghĩ hẳn hoi, có chính kiến đàng hoàng, hơn nữa có chân có tay. 

Mấy chị quản đằng Đông, mấy lão chạy đằng Tây, mấy chị quản nhóm này, mấy lão vào nhóm khác. Tay chân mấy lão còn lành lặn ra đó, mấy lão muốn chạy đi đâu mà không được. Thế rồi ai khổ hơn? Mấy chị chắc chắn là điên đầu khổ não hơn chứ. Đã quản mà còn bị "xổng" mất thì càng điên hơn.

Thôi thì áp dụng chiêu "thả để giữ" mấy chị ạ. Vừa khỏe mình, hiệu quả lại càng cao.

Các chị cứ đau đầu nghĩ trăm phương ngàn kế để giữ chồng riêng tôi thì giữ chính là thả - Ảnh 1.

Thôi thì áp dụng chiêu "thả để giữ" mấy chị ạ. (Ảnh minh họa)

Mấy chị cứ học theo tôi này, tôi không bao giờ giữ chồng. Tôi để lão tự do với các mối quan hệ. Lão đi nhậu, kệ, tôi cũng đi chơi, về ngoại, siêu thị, hát hò, tụ tập bạn bè. Đâu thiếu chỗ để mình đi mà phải ngồi nhà đợi cơm, rầu rĩ gọi điện hỏi khi nào về, có ăn cơm không? Rồi cằn nhằn, cáu bẳn.

Vài lần như thế, mấy lão tự động ngoan ngoãn về nhà ăn cơm với vợ, giảm tần suất nhậu nhẹt thôi. Mấy chị càng gọi, mấy lão càng đi hăng hơn cho mà xem.

Tôi cũng thả mình trong các mối quan hệ bạn bè. Ai bảo cứ có chồng rồi là đóng khung bản thân trong những mối quan hệ tẻ nhạt. Ở đây tôi không khuyến khích các chị ngoại tình nhé, như thế là sai trầm trọng ra đấy. Nhưng tôi muốn các chị hãy biết yêu bản thân mình, hãy luôn khiến mình trở nên hấp dẫn, khác lạ mỗi ngày.

Tôi đây, ra đường là thơm phức. Có chồng rồi nhưng tôi vẫn váy này váy nọ, nước hoa thơm lừng. Hàng tháng, tôi dành tiền để mua son phấn, váy áo mới. Tôi cũng không tiếc khi bỏ ra vài triệu mua một túi xách mới. Tiền mình làm ra, mình được quyền hưởng thụ và tiêu dùng chứ. Mấy chị cứ bo bo giữ tiền cho chồng, dành dụm tích cóp, đến mua cái áo mới trăm nghìn cũng chẳng dám mua. Thế mấy lão đem tiền cung phụng bồ bịch, mấy chị có tức điên lên không?

Các chị cứ đau đầu nghĩ trăm phương ngàn kế để giữ chồng riêng tôi thì giữ chính là thả - Ảnh 2.

Nhưng tôi muốn các chị hãy biết yêu bản thân mình, hãy luôn khiến mình trở nên hấp dẫn, khác lạ mỗi ngày. (Ảnh minh họa)

Hơn hết, tôi luôn chú ý học hỏi kinh nghiệm giao tiếp. Khi nào cần ngọt thì ngọt, khi nào cần nghiêm thì nghiêm, khi nào cần đùa giỡn thì phải đùa giỡn. Với cách giao tiếp tốt, tôi không những khiến chồng thích thú mà còn khiến nhiều người khác yêu mến.

Tôi cũng không ngại đi cà phê với mấy anh chàng đồng nghiệp. Chỉ cần giữ đúng khoảng cách, quy luật là được rồi. Tôi cũng không ngại nhận hoa chúc mừng vào mấy ngày lễ của các anh ấy. Thỉnh thoảng, chồng tôi cứ phải xoắn lên mà hỏi: "Đấy là thằng nào? Hoa đấy ai tặng?". Thế rồi lão cũng "bày đặt" mua hoa tặng vợ cho khỏi thua kém người khác. Lão xoắn lên vì sợ mất tôi đấy các chị ạ.

Nhờ thả thế mà tôi giữ được chồng đấy mấy chị ạ. Thay vì sợ mất chồng thì mấy chị phải làm sao cho mấy lão sợ mất mình thì mới hay. Thay vì giữ chồng, mấy chị hãy để mấy lão trăm phương nghìn kế tìm cách giữ vợ mới đúng. Có như thế, hạnh phúc mới bền lâu được. Quan điểm của tôi là thế, chị nào trái quan điểm thì lên ý kiến nhé.

Chia sẻ