Các bé hợp sức làm bữa ăn kinh hoàng nhất "Bố ơi! Mình đi đâu thế?"

Thủy Linh,
Chia sẻ

Được giao nhiệm vụ đi chợ và nấu cơm cho các bố, các cô cậu nhóc của "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" đã có một bữa ăn sáng tạo thảm họa.

Trong chuyến hành trình cuối cùng, 4 cặp bố con đến thăm thành phố biển Phan Rang, tại đây họ liên tiếp thực hiện các nhiệm vụ để vừa có một chuyến đi chơi vui vẻ vừa học hỏi thêm được nhiều điều. 

bo-oi1
Ba con Thành Được sang thăm bác Hồng Đăng và chị Nhím.

bo-oi2

Chấn thương gặp phải trong lúc đá bóng trên biển của bố Hồng Đăng đã lấy đi không ít nước mắt của Nhím và sự lo lắng của cả nhóm, thế nhưng những lúc khó khăn như vậy mới thấy được tình cảm của mọi người dành cho nhau, đặc biệt là các bé đã trưởng thành hơn, biết an ủi bạn bè và giúp đỡ bố mẹ.

Nhiệm vụ đầu tiên của Bố ơi! Mình đi đâu thế? tập 32 là các bố phải nghĩ ra một câu chuyện có ý nghĩa để kể cho các công chúa hoàng tử nhí của mình nghe. Các ông bố của chúng ta đều là những nghệ sĩ danh tiếng, thế nhưng "kể chuyện" lại là bộ môn "khó nhất trên đời" khiến nhiệm vụ này có những khó khăn riêng.

bo-oi3
Nhiệm vụ khó khăn bậc nhất làm các bố căng thẳng.

Gia đình nhà Nhím kể câu chuyện "nàng tiên cá" với nội dung khá "kỳ cục". Bố Hồng Đăng không nhớ được hết câu chuyện cổ tích gốc nên vừa kể vừa bịa.

bo-oi2

Bố Thành Được thì nhân cơ hội này khuyên giải bé Bell phải ngoan ngoãn nghe lời hơn. Anh không muốn con gái làm sai rồi xin lỗi nhưng ngay sau đó lại mắc sai lầm, như vậy lời xin lỗi sẽ không còn giá trị nữa.

bo-oi4

bo-oi6
Cô bé Bell cuối cùng cũng hiểu được thông điệp mà bố muốn nói.

Hai cha con nhà Híp kể câu chuyện về "ông lão đánh cá và con cá vàng", bố Hải Anh một mình đóng 3 vai: Ông đánh cá, bà vợ ông đánh cá, cậu con trai đáng yêu của họ. Sau đó, anh còn hóa thân thành con cá vàng ban cho Híp 3 điều ước. Nhân dịp này, Híp cũng đề đạt nguyện vọng muốn có một đứa em thật kháu khỉnh để chơi cùng với mình. 

bo-oi3
Gia đình nhà Híp vui vẻ với câu chuyện hài hước.

Duy nhất chỉ có gia đình nhà Phạm Anh Khoa và Châu Chấu là không kể chuyện, bởi Châu Chấu không thích hoạt động này. Chiều lòng con, Phạm Anh Khoa không bắt cậu thực hiện theo đúng yêu cầu của chương trình mà chơi cùng với Châu Chấu. Cuối cùng, mỗi bố đều đạt được một huy chương danh dự vì đã làm các con vui vẻ.

bo-oi64
Nhà Phạm Anh Khoa chơi đùa thay vì kể chuyện.

Sáng ngày mới, các bố phải đi thực hiện nhiệm vụ bí mật, các cô cậu nhóc ở nhà được giao nhiệm vụ đi chợ và nấu cơm để giúp đỡ các bố. Sau 6 tháng tham gia chương trình, các bé giờ đã quen với việc đi chợ mua đồ ăn, thế nhưng việc nấu nướng vẫn là một thử thách cực kỳ khó. Đây vốn là nhiệm vụ mà chính các bố còn thấy gian nan thì các cô cậu nhóc mới chỉ 4-5 tuổi sẽ là bất khả thi. 

bo-oi43
Hai cha con chê bắt làm nhiệm vụ mà lúc nào cũng đưa cho có một ít tiền.

bo-oi74
Các bé lần đầu làm bữa cơm cho bố.

Cuối cùng, không chỉ phá hỏng nguyên liệu nấu cơm, các bé còn nghịch ngợm rất kinh hoàng: Dùng tay cho vào nồi để nguấy trứng, thả con cá vào chảo không dầu để rán cháy đen, cà chua không biết cắt ném vào trong chảo, vo gạo nấu cơm thì đánh đổ cả túi gạo... 

bo-oi634
Bộ tứ vào bếp...

bo-oi634
Cháy nồi...

bo-oi7535
Cháy cá...

bo-oi52
Gạo vãi tứ tung...

Các bố sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy bữa ăn thảm họa này, tập 33 của Bố ơi! Mình đi đâu thế? sẽ phát sóng trên VTV3 ngày 17/12 lúc 12 giờ.
Chia sẻ