Các bác sĩ chuẩn bị rút máy thở của bé gái 1 tuổi, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra...

,
Chia sẻ

Khi các bác sĩ chuẩn bị rút máy thở ra, cô bé 1 tuổi Marwa người Algeria đã tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng và vui mừng của cả gia đình.

Với nhiều người, những căn phòng bệnh với ngổn ngang máy móc thở luôn là điều ảm ánh. Ở đó luôn có tử thần với lưỡi hái đang chờ trực cướp đi mạng sống của những con người tội nghiệp. Ở đó luôn có tiếng thở dài của bậc làm cha làm mẹ khi phải nhìn đứa con thân yêu của mình chấp chới trong cơn mê qua từng ngày.

Mới đây, khoảnh khắc bé gái 1 tuổi Marwa tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu khi các bác sĩ chuẩn bị rút máy thở ra đã khiến cả gia đình em vỡ òa trong hạnh phúc.

Nhập viện vào tháng 9, cô bé 1 tuổi người Algeria, Marwa rơi vào tình trạng hôn mê sau khi mắc virus gây nên những hội chứng suy nhược thần kinh nghiêm trọng. Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết bệnh của cô bé gần như không thể cứu chữa và muốn rút thiết bị thở ra.

Bố mẹ của Marwa đã kêu gọi gây quỹ trên Facebook để giúp con gái mình có thể tiếp tục cầm cự với căn bệnh. Với khoảng 70,000 chữ ký, tòa án đã chấp nhận lá đơn thỉnh cầu kéo dài thời gian chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện La Timone, Marseille thêm 2 tháng; cơ quan truyền thông địa phương cho biết.

Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn kiên quyết muốn chấm dứt việc điều trị và để cô bé ra đi thanh thản. Họ cho biết rằng Marwa sẽ không bao giờ có thể đi lại, ăn uống hơi thở một cách bình thường đây.

Nhưng 10 ngày sau, kỳ tích đã xảy đến khi cô bé tỉnh lại.

Ngay sau đó, đoạn video đã được ông bố chia sẻ trên Facebook khi Marwa tỉnh dậy, bắt đầu phản ứng và thậm chí mỉm cười.

"Liệu pháp điều trị của con bé sẽ được tiếp tục. Tuy nhiên, chúng tôi đã thấy những tín hiệu đáng mừng và nó khiến chúng tôi có thêm hy vọng".

"Khi nói chuyện, con bé nghe thấy giọng tôi và phản ứng lại. Thỉnh thoảng nó còn cười nữa", bố của Marwa cho biết.

 - Ảnh 2.
Bé Marwa đã tỉnh dậy, dù vẫn được điều trị trong bệnh viện.

Chia sẻ