Ca sỹ xứ Hàn sẽ bị công ty quản lý "kìm kẹp" bằng luật... cấm hẹn hò

Libra,
Chia sẻ

Chuyện yêu đương, hẹn hò với ca sỹ trong những nhóm nhạc nữ xứ Hàn giờ đây quả thực là một điều quá xa xỉ...

Sau khi xảy ra hàng loạt scandal liên quan đến chuyện yêu đương, hẹn hò của các ca sỹ xứ Hàn, một tạp chí danh tiếng trong làng giải trí xứ kim chi mới đây đã tiến hành phỏng vấn đối với các đại diện đến từ những công ty quản lý hàng đầu như Cube Entertaiment, Starshop Entertaiment, TS Entertaiment...
 
Các công ty quản lý sẽ đồng loạt thắt chặt chuyện tình cảm của những ngôi sao thần tượng
 
Với câu hỏi: "Liệu việc kết hôn có "giết chết" các nhóm nhạc nữ?" thì gần như tất cả các đại diện đều cho biết rằng: "Bất luận thế nào thì việc kết hôn cũng sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của các nhóm nhạc nữ.". Theo như lý giải từ phía công ty quản lý thì việc việc dính dáng đến bất kỳ scandal tình cảm nào đều sẽ khiến hình tượng của các ca sỹ bị giảm sút một cách nghiêm trọng, chính vì vậy việc hẹn hò gần như là một điều vô cùng tối kỵ đối với các nhóm nhạc nữ.
 
Đại diện của 1 công ty quản lý còn cho biết thêm: "Cuộc sống của những ngôi sao thần tượng hoàn toàn khác xa cuộc sống của người bình thường, họ luôn phải chạy theo một lịch trình dày đặc từ việc ca hát, đóng phim, chụp ảnh, quay quảng cáo... Chính vì vậy, nếu một thành viên trong nhóm dính đến các vấn đề yêu đương, vô tình sẽ tạo gánh nặng và gây ảnh hưởng đến những thành viên còn lại.".
 
Với các cô gái xinh đẹp của SNSD, chuyện hẹn hò vốn đã bị cấm từ lâu
 
Còn với câu hỏi: "Việc hẹn hò yêu đương có hoàn toàn bị cấm hay không?" thì ba trong số các nhà đại diện đã có cùng quan điểm: "Chúng tôi thật sự muốn đưa ra những luật cấm hẹn hò. Việc công khai hẹn hò của một ca sỹ thần tượng sẽ thật sự gây ảnh hưởng đến công việc chung của tập thể và cũng sẽ gây bất lợi đối với những thành viên khác trong nhóm.". Không những vậy, họ còn cho biết thêm rằng ca sỹ trong các nhóm nhạc thần tượng thường đang ở độ tuổi chưa chín chắn nên họ thường bị tình cảm chi phối lí trí và tinh thần rất nhiều, đó là lý do vì sao hẹn hò là một điều hoàn toàn "cấm kị" trong làng giải trí.
 
Cách đây không lâu, thành viên Go Hara của nhóm nhạc Kara đã bị phát hiện đang hẹn hò với Junhyung (B2ST) và thông tin này đã khiến các fans của hai nhóm nhạc rất sốc. Mặc dù lúc đầu khăng khăng phủ nhận tin đồn hẹn hò nhưng với sức ép từ dư luận và khi những hình ảnh hẹn hò bí mật của cả hai bị tiết lộ, công ty quản lý của Go Hara "đành" thừa nhận chuyện yêu đương này.
 
Go Hara (Kara) từng bị báo chí phát hiện đang hẹn hò với thành viên nhóm B2ST 
 
Tuy nhiên, họ cũng cho biết rằng việc ban hành các quy định cấm yêu đương, cấm hẹn hò một cách chặt chẽ là một việc làm vô cùng khó khăn. Khi một thành viên trong nhóm có một mối quan hệ bí mật thì gần như những thành viên khác trong nhóm cũng sẽ nhận nhiệm vụ "bao che" cho thành viên đó. Chính vì thế, công ty quản lý cũng gặp không ít khó khăn trong việc kiểm soát những vấn đề riêng tư.
 
Nhưng cũng có không ít những ca sỹ thần tượng lựa chọn phương án cho quản lý của họ biết tình trạng hiện tại. Một đại diện đã cho biết: "Vì khi công ty quản lý tôn trọng cuộc sống riêng tư của nghệ sỹ, họ sẽ dễ dàng chia sẻ tình trạng hiện tại. Cũng có những nghệ sỹ sẽ lựa chọn phương án tham khảo ý kiến từ những người quản lý của mình để tất cả cùng có một giải pháp phù hợp.".
 
Chuyện tình Min Ho - Min Young gần đây cũng khiến báo chí tốn không ít giấy mực
 
"Cặp đôi hoàn hảo" Lee Min Ho và Park Min Young cũng từng lựa chọn phương án thông báo chuyện hẹn hò với công ty quản lý và phía hai công ty quản lý đã nhanh chóng công bố thông tin về cặp đôi này trước khi mọi chuyện được "đồn thổi" lên. Đây cũng được xem là một trong những hành động khôn ngoan của các nghệ sỹ xứ Hàn nếu không muốn hẹn hò trong tình trạng lén lút.
 
Tuy nhiên, việc công khai chuyện tình cảm đôi khi cũng là con dao hai lưỡi vì một khi mọi chuyện được công bố, các cặp đôi lại được người hâm mộ lẫn báo chí "chăm chút" nhiều hơn, và kết quả thường khiến họ phải tan rã trước sức ép từ dư luận cũng như từ việc tình cảm cá nhân bị đem ra bàn tán quá nhiều. 
Chia sẻ