Ca sĩ Shania Twain: Sống trong sợ hãi với bố dượng bạo hành, chồng phản bội với bạn thân và mắc bệnh nặng tưởng như phải bỏ nghề

Belle,
Chia sẻ

Thành công là thế, nhưng nếu biết được những gì Shania Twain đã từng trải qua để có được hào quang hôm nay, chắc hẳn nhiều người sẽ đồng ý rằng sự nổi tiếng này vẫn chưa thể bù đắp được những cơ cực, bất hạnh của cô.

Shania Twain - nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ nhạc đồng quê người Canada gây tiếng vang bởi album thứ ba trong sự nghiệp Come on Over, trở thành album bán chạy nhất mọi thời đại và cũng là album bán chạy nhất lịch sử nhạc đồng quê. Shania là nữ nghệ sĩ duy nhất có 3 album được chứng nhận đĩa Kim cương bởi Hiệp hội Công nghiệp Thu âm Hoa Kỳ (RIAA) và chỉ đứng sau Celine Dion về kỷ lục ca sĩ Canada bán được nhiều đĩa hát nhất mọi thời đại. Twain thu được thành công cả về mặt thương mại lẫn phê bình với 5 giải Grammy, 27 giải BMI và bán được hơn 65 triệu đĩa hát trên thế giới trong đó 48 triệu đĩa được tiêu thụ chỉ riêng tại Mỹ. Cô được xếp hạng 10 trong danh sách những nghệ sĩ bán nhiều đĩa hát nhất trong thời kỳ Nielsen Soundscan với khoảng 33.591.000 đơn vị tới 5 tháng 4 năm 2008.

Thành công là thế, nhưng nếu biết được những gì Shania đã từng trải qua để có được hào quang hôm nay, chắc hẳn nhiều người sẽ đồng ý rằng sự nổi tiếng này vẫn chưa thể bù đắp được những cơ cực, bất hạnh của cô.

Ca sĩ Shania Twain: Sống trong sợ hãi với bố dượng bạo hành, chồng phản bội với bạn thân và mắc bệnh nặng tưởng như phải bỏ nghề - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Tuổi thơ cơ cực ăn bánh mì với mù tạt

Mẹ và bố của Shania li dị khi cô chỉ mới 2 tuổi, đó là khi mẹ cô quyết định đưa Shania và 2 người em chuyển đến sống tại một thị trấn nhỏ tại Timmins, phía bắc Canada. Mẹ của cô gặp và kết hôn với một người đàn ông tên Jerry và chỉ không lâu sau đó, hai người bắt đầu có những tranh cãi về tiền bạc. Cả gia đình luôn trong tình trạng túng thiếu, không bao giờ đủ tiền để mua thức ăn hay những vật dụng cần thiết. Nữ ca sĩ từng tâm sự trên Rolling Stone rằng cô nhiều lần ghen tị với các bạn ở trường vì họ có táo, sandwich cho bữa trưa, trong khi cô và các em luôn phải ăn bánh mì phết mù tạt vàng để qua cơn đói. Cô không bao giờ có can đảm xin đồ ăn của bạn bè dù rất thèm muốn. “Tôi chắc chắn không bao giờ hạ nhục bản thân để xin giúp đỡ như vậy”, cô nói.

Timmins là một trong những nơi cực kì lạnh. Vì nằm ở phía bắc Canada nên nhiệt độ đôi lúc có thể xuống đến âm 40, âm 50 độ C. Vào mùa đông, khi không đủ tiền để mua ủng, cả nhà phải đeo rất nhiều bao ni lông vào chân để giữ ấm.

Ca sĩ Shania Twain: Sống trong sợ hãi với bố dượng bạo hành, chồng phản bội với bạn thân và mắc bệnh nặng tưởng như phải bỏ nghề - Ảnh 2.

(Ảnh: Internet)

Shania vô cùng yêu âm nhạc. Cô đã viết ca khúc đầu tiên có tên là “Mama Won’t You Come Out To Play” dành tặng cho mẹ. Mẹ của Shania bị chứng bệnh trầm cảm nặng nề, bà thường xuyên nằm lì trên giường bệnh và không muốn ra khỏi nhà trong nhiều ngày, vì thế cô là người thường xuyên phải chăm sóc các em của mình. Cô bắt đầu đi hát ở những quán bar để có tiền chi trả và nuôi gia đình. Thử tưởng tượng một cô bé 8 tuổi, hát ở các tụ điểm nồng nặc mùi rượu bia, bị vây quanh bởi đủ những loại người say xỉn, bạn sẽ thấy chuyện đó khủng khiếp đến thế nào.

Không chỉ sống trong cảnh nghèo khổ, Shania và mẹ của mình còn phải chịu đựng sự bạo hành và ngược đãi của cha dượng trong nhiều năm trời. Cô nhớ lại, một lần vì muốn ngăn cha dượng đánh đập mẹ, cô đã đập chiếc ghế vào lưng hắn khiến ghế vỡ vụn, hắn lập tức quay lại và đấm rất mạnh vào hàm của cô. Shania liền đấm lại một cú đáp trả.

Một lần khác, trong cơn nóng giận, hắn đã đánh mẹ cô đến ngất xỉu, sau đó nắm tóc bà rồi lôi vào phòng tắm, nhấn đầu mẹ cô vào bồn cầu một lúc lâu. Shania đã chứng kiến tất cả, lúc đó cô thậm chí còn nghĩ rằng mẹ mình chắc sẽ chết. Shania nài nỉ mẹ hãy bỏ chạy và cuối cùng họ cùng nhau chuyển đến một trung tâm vô gia cư tại Toronto. Shania cố gắng hết sức để dấn thân vào ngành công nghiệp âm nhạc, thế nhưng thay vào đó cô đã phải làm việc tại McDonald trong nhiều năm.

Ca sĩ Shania Twain: Sống trong sợ hãi với bố dượng bạo hành, chồng phản bội với bạn thân và mắc bệnh nặng tưởng như phải bỏ nghề - Ảnh 3.

(Ảnh: Internet)

Mẹ chết thảm trong tai nạn giao thông, chồng ngoại tình với bạn thân, mắc bệnh hiếm

Vào năm Shania 22 tuổi, mẹ của cô và cha dượng Jerry quay lại với nhau. Bi kịch đến với Shania Twain một lần nữa khi tháng 11/1987, một tai nạn xe hơi cướp đi mạng sống của cha dượng và mẹ cô. “Khi chạm tới đáy của cảm xúc và đối mặt với cuộc sống mong manh, bạn chợt nhận ra những điều khác không còn quan trọng. Những ưu tiên của bạn hoàn toàn thay đổi”, cô nói trong chương trình Behind the Music của kênh Vh1.

Mọi thứ dường như sụp đổ, cô gói ghém hành trang cùng giấc mơ của mình để về lại quê nhà Timmins để nuôi dưỡng các em. Shania kiếm tiền bằng cách đi hát ở những sòng bạc tại các khu nghỉ dưỡng, cô cũng không ngừng sáng tác những bài hát demo. Đó là những năm tháng khá khó khăn nhưng bằng nỗ lực không ngừng cùng của Shania với một chút may mắn, một người ở Nashville cuối cùng đã nghe thấy những ca khúc của cô và rất yêu thích chúng. Sự nghiệp của cô bắt đầu khởi sắc từ đó.

Ca sĩ Shania Twain: Sống trong sợ hãi với bố dượng bạo hành, chồng phản bội với bạn thân và mắc bệnh nặng tưởng như phải bỏ nghề - Ảnh 4.

(Ảnh: Internet)

Khi Shania Twain kết hôn với nhà sản xuất âm nhạc Mutt Lange năm 1993, những tưởng cuộc đời cô đã tìm được bình yên sau quá nhiều sóng gió nhưng đó chỉ là khởi đầu cho một bi kịch lớn hơn. Năm 2008, sau 15 năm kết hôn, Mutt Lange thú nhận đã lừa dối Shania và đang yêu người bạn thân nhất kiêm trợ lý của cô - Marie-Anne Theibaud. Cuộc chia tay không chỉ đặt dấu chấm hết cho cuộc sống hạnh phúc ngắn ngủi của ca sĩ người Canada mà còn chấm dứt mối quan hệ trong âm nhạc. Mutt Lange là người đứng sau những ca khúc đình đám của Shania Twain. “Tôi không muốn sống nữa”, Shania Twain từng thốt lên như vậy khi nói chuyện với Oprah Winfrey năm 2011.

Ca sĩ nhạc đồng quê cũng tìm gặp Marie-Anne nhưng chỉ khiến tinh thần thêm hoảng loạn. “Tôi biết điều đó thật thảm hại. Nhưng chúng ta ai chẳng có khoảnh khắc đáng thương như vậy”, cô nói với Oprah Winfrey. Nhiều năm sau, khi tham gia một chương trình truyền hình, MC Andy Cohan hỏi Shania Twain nói gì nếu gặp lại chồng cũ, cô cay đắng: “Tôi ước chưa bao giờ gặp anh ta”. Thủ tục ly hôn của cả hai hoàn tất năm 2010.

Cũng trong khoảng thời gian đó, Shania phát hiện mình mắc một căn bệnh hiếm - chứng dysphonia (chứng khó phát âm do co thắt) - và không thể tiếp tục ca hát. Ca sĩ 51 tuổi phải trải qua hành trình dài để luyện tập nhằm phục hồi chấn thương và lấy lại chất giọng. Cô kể: “Tôi mất giọng suốt mấy năm trời. Tôi có thể nói nhưng không hét lên được. Tôi cũng từng nghĩ rằng mình chẳng bao giờ có thể phát hành một album nào nữa. Tôi rất tuyệt vọng”.

Ca sĩ Shania Twain: Sống trong sợ hãi với bố dượng bạo hành, chồng phản bội với bạn thân và mắc bệnh nặng tưởng như phải bỏ nghề - Ảnh 5.

(Ảnh: Internet)

Sau tất cả, mưa tạnh rồi trời cũng sẽ lại sáng thôi

Năm 2009, hơn một năm sau khi hôn nhân rạn nứt, Shania Twain chia sẻ trên trang cá nhân rằng cuộc sống của cô dần ổn định trở lại. Cô gắn kết với Frederic Theibaud - chồng của người đã phá hoại hạnh phúc gia đình cô. Hai tâm hồn đau khổ tìm thấy ở nhau sự đồng cảm và cùng đưa nhau vượt qua biến cố cuộc đời. “Anh ấy là bạn đồng hành của tôi và con trai Eja. Cùng trải qua cảnh tan vỡ gia đình, anh ấy hiểu tôi hơn ai hết. Dựa vào nhau, chúng tôi trở nên mạnh mẽ và gần gũi”, cô kể với People.

Mối tình với Frédéric Thiébaud đã tiếp cho Shania thêm sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật, trở lại phòng thu và tái ngộ khán giả hâm mộ. Cả hai đã tổ chức hôn lễ năm 2011 tại Puerto Rico, với sự tham dự của bạn bè thân thiết và gia đình.

Khi đã vượt qua tất cả những sóng gió cuộc đời, có lẽ những gì cô mơ ước chẳng còn là sự giàu sang về vật chất, mà chính là cuộc sống yên bình mà cô đang có. Ngôi sao nhạc đồng quê thành công nhất thời đại ở thời điểm hiện tại vẫn đang chạy chiếc xe cũ của mình, ra một vài sản phẩm âm nhạc để thỏa mãn niềm mê và vô cùng êm ấm với gia đình nhỏ.

“Tôi không bao giờ xấu hổ về việc mình là ai, đến từ đâu và đã phải trải qua những điều gì. Vì đó chính là con người của tôi” - Shania Twain.

Chia sẻ