Ca sĩ Mỹ Dung: 5 năm mất tích, trầm cảm sau sinh và chuyện chưa bao giờ lấy lòng mẹ chồng

Hoàng Hồng/Ảnh: Hải Bá,
Chia sẻ

Trong suốt 5 năm rời showbiz để làm mẹ, Mỹ Dung thi thoảng lại "bị" chồng nhắc nhở: "Dung, đi hát đi".

5 năm rời showbiz, Mỹ Dung bảo cô tăng đến 10kg. Nhưng gương mặt thì như thể cô vừa mới rời chốn này hôm qua. Mạng xã hội có câu "Đàn bà đẹp chưa chắc đã hạnh phúc nhưng đàn bà hạnh phúc thì chắc chắn đẹp." Chắc thế nên Mỹ Dung chẳng thay đổi gì ngoài ánh mắt viên mãn, thơ thới không mong cầu.

Ca sĩ Mỹ Dung: Ông xã lo tôi trầm cảm sau sinh nên động viên tôi đi hát trở lại - Ảnh 1.

“Tôi đi diễn xa, chồng nhắn tin: "Mẹ cứ diễn hết mình, có bố ở nhà chăm các con rồi”

Sau đám cưới kín đáo vào năm 2013, Mỹ Dung mất tích một mạch 5 năm trời cho đến khi trở lại với MV "Mẹ, con đã về" vào dịp cuối năm vừa rồi. Người ta đồn, ông xã đại gia của Mỹ Dung giữ vợ trong nhà kĩ lắm.

Có tin đồn như vậy à? (Cười) Trong khi suốt 5 năm qua, tôi thì tập trung sinh con, chăm con mà có người cứ nhắc hoài. Kiểu "Dung, đi hát đi", "Dung, làm MV đi", "Dung, đi quay đi". Người đấy là ông xã tôi đấy.

Ca sĩ Mỹ Dung: Ông xã lo tôi trầm cảm sau sinh nên động viên tôi đi hát trở lại - Ảnh 2.

Vậy tại sao chị mất tới 5 năm? Chỉ cần 5 tháng thôi cũng đủ khiến một ca sĩ bị lùi lại phía sau giữa showbiz ngàn hoa đua nở này rồi.

Tôi biết điều đó. Nhưng tôi cũng có tự tin của riêng mình. 10 năm làm nghề, tôi đã có một lượng khán giả nhất định. Những người yêu mến giọng hát Mỹ Dung sẽ hiểu cho tôi và chờ tôi. Còn tôi không thể tham lam được. Tôi muốn đầu tư toàn vẹn thời gian cho các con khi chúng còn nhỏ cũng như muốn tạo lập nền tảng tài chính vững chắc để khi trở lại showbiz, tôi có thể sống trọn vẹn cho đam mê.

Ca sĩ Mỹ Dung: Ông xã lo tôi trầm cảm sau sinh nên động viên tôi đi hát trở lại - Ảnh 3.

Ông xã của chị là doanh nhân, lại từng lập gia đình và có con riêng, cuộc sống giữa chị và ông xã có gặp phải những giây phút thiếu đồng điệu hay không?

Ngược lại, tôi và ông xã rất hợp gu nhau. Từ cách ăn mặc, thời trang đến sở thích nghe nhạc. Tất nhiên thời gian đầu thì cả hai có những khúc mắc. Như tôi là ca sĩ, có nhiều khán giả hâm mộ là nam giới. Anh ấy tuy không thể hiện sự khó chịu khi chứng kiến cảnh khán giả bày tỏ sự yêu mến dành cho mình nhưng hay "nhắc khéo" lắm.

Ca sĩ Mỹ Dung: Ông xã lo tôi trầm cảm sau sinh nên động viên tôi đi hát trở lại - Ảnh 4.

Sau 5 năm kết hôn, chúng tôi hiểu nhau hơn. Công việc bên ngoài dù bận rộn tới đâu thì ngày nào vợ chồng tôi cũng phải ăn đủ với nhau ba bữa một ngày. Anh ấy đi làm về muộn thì tôi chờ cơm mà hôm nào tôi đi diễn khuya thì anh cũng thức đợi.

Chúng tôi có thói quen phải chờ nhau, nhìn thấy mặt nhau, trò chuyện rồi mới lên giường đi ngủ. Con trai anh vẫn về nhà với chúng tôi vào dịp cuối tuần, rất thân thiết và yêu quý hai em trai nhỏ.

Quen có vợ ở nhà như thế, ông xã có bị hụt hẫng khi chị tái xuất showbiz, đi diễn liên miên không?

Tôi vẫn đi diễn xa đều đặn, nhưng không liên miên. Hiện tại tôi nghĩ mình vẫn cân bằng tốt giữa gia đình và công việc nên ông xã không phàn nàn gì. Thậm chí, anh ấy còn hiểu tôi đi xa sẽ nóng ruột nên thường xuyên nhắn tin động viên: "Mẹ cứ diễn hết mình đi, có bố ở nhà chăm các con rồi." Việc ra MV "Mẹ, con đã về!" cũng là do anh ấy thúc giục.

Ca sĩ Mỹ Dung: Ông xã lo tôi trầm cảm sau sinh nên động viên tôi đi hát trở lại - Ảnh 5.

“Tôi từng cảm thấy không lối thoát sau khi sinh con”

Dù có yêu gia đình đến đâu thì việc từ bỏ cuộc sống showbiz sôi động sang cuộc sống gia đình bình lặng, đặc biệt là khi chị lại sinh liền hai con, ít nhiều sẽ có những biến động tâm lý. Quãng thời gian làm quen với cuộc sống gia đình có khó khăn với chị hay không?

Đương nhiên ai lần đầu làm mẹ cũng có sự bỡ ngỡ. Thời gian sinh con đầu lòng, tôi không biết có phải mình bị trầm cảm hay không mà cứ cảm thấy mệt mỏi, không lối thoát. May mắn là dù ông xã rất bận, không có thời gian chăm sóc các con giúp tôi nhưng bữa cơm nào cũng về ăn với vợ. Lo vợ ở nhà buồn, mỗi khi rảnh là anh lại thu xếp đưa cả gia đình đi chơi xa. Nhờ thế mà tôi an tâm hơn, vượt qua tình trạng tâm lý bất ổn.

Ca sĩ Mỹ Dung: Ông xã lo tôi trầm cảm sau sinh nên động viên tôi đi hát trở lại - Ảnh 6.

Nói vậy chứ tôi làm quen với việc ở nhà chăm con khá nhanh. Hai đứa trẻ tuy nghịch và bướng, rất dễ làm cho mẹ stress nhưng tôi chăm và dạy con theo kiểu hiện đại nên các bé càng lớn càng tự giác và tự lập.

Người ta bảo, lấy chồng đại gia rồi thì các ngôi sao showbiz sẽ lơ là sự nghiệp. Phần vì họ chấp nhận hi sinh sự nghiệp để giữ gìn mái ấm. Điều này có đúng với chị không?

Tôi không có khái niệm lựa chọn cái này, hi sinh cái kia. Tôi quyết định tạm rời showbiz là vì tôi luôn xem gia đình là hàng đầu. Việc đó diễn ra tự nhiên, không ai thúc ép, cũng không mang tâm lý trách nhiệm nên không có sự bức bối nào cả. Tôi không bao giờ đánh đổi gia đình vì bất kì điều gì cho dù người đàn ông của tôi giàu hay nghèo.

Với mọi phụ nữ, giữ được người đàn ông của mình luôn rất khó khăn. Giữ một người đàn ông tài giỏi như ông xã chị hẳn càng khó khăn. Chị đã bao giờ phải đối mặt với những "người thứ ba" trong thời gian yêu và chung sống với ông xã mình hay chưa?

May mắn là tôi chưa gặp. Nhưng tôi luôn xác định mình hết lòng vì chồng con thì có bất kì chuyện gì xảy ra tôi cũng không hối tiếc.

Ca sĩ Mỹ Dung: Ông xã lo tôi trầm cảm sau sinh nên động viên tôi đi hát trở lại - Ảnh 7.

Trong buổi ra mắt MV, rất nhiều người trầm trồ trước ánh mắt của ông xã dành cho chị. Anh ấy hẳn rất tự hào về vợ mình. Chị có bí quyết gì không?

Bí quyết nếu có thì chắc là chúng tôi tôn trọng nhau tuyệt đối thôi. Tôi cũng rất tự hào về anh ấy.

Một người phụ nữ xinh đẹp và khéo léo như chị hẳn là rất được lòng bố mẹ chồng đúng không?

Tôi chưa lấy lòng bố mẹ chồng bao giờ nên không biết là có được lòng hay không (cười). Tôi khá may mắn vì có bố mẹ chồng tâm lý, tôn trọng cuộc sống của các con.

Ca sĩ Mỹ Dung: Ông xã lo tôi trầm cảm sau sinh nên động viên tôi đi hát trở lại - Ảnh 8.

Cái Tết đầu tiên làm dâu, chị có bị thử thách gì không?

Bố mẹ chồng không thử thách mà hỗ trợ tôi. Tôi yêu ẩm thực, thích nấu nướng, lại là người phụ trách chính chuyện cỗ bàn ngày Tết ở nhà nên cũng không cảm thấy áp lực gì khi ăn Tết ở nhà chồng.

Năm nay chị đón Tết như thế nào?

Cũng như mọi năm thôi. Nghỉ nhận show từ 28 đến hết mồng 3, đưa các con về thăm nội ngoại, tụ tập họ hàng, ngủ vùi với chồng con và chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc mới là một bản ballad được nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy viết riêng cho giọng hát Mỹ Dung.

Ca sĩ Mỹ Dung: Ông xã lo tôi trầm cảm sau sinh nên động viên tôi đi hát trở lại - Ảnh 9.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Chia sẻ
Đọc tin tức mới nhất, làm TEST TRẦM CẢM nhanh nhất tại aFamily.