Cả khu phố đồn tôi cặp với đại gia, đến khi biết nguyên nhân là gì tôi lại thấy buồn cười nhiều hơn là tức

Hướng Dương,
Chia sẻ

Ban đầu khi biết tin đồn mình cặp với đại gia, tôi cũng tức lắm!

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Không biết đã có ai rơi vào hoàn cảnh khổ sở vì những cô hàng xóm vui tính như tôi chưa? Chứ tôi thật sự là khóc dở mếu dở vì cái mồm của các cô ấy đấy.

Tôi sống ở một khu tập thể cũ ở thủ đô. Dân trí ở đây nhìn chung cũng không phải là cao hay văn minh lắm nên chuyện thỉnh thoảng hàng xóm, láng giềng lời ra tiếng vào cũng là chuyện như cơm bữa. Ở khu tập thể này, châm ngôn sống là phải biết điều, chứ không ngay hôm sau mang tiếng xấu lúc nào không biết.

Cả khu phố đồn tôi cặp với đại gia, đến khi biết nguyên nhân là gì tôi lại thấy buồn cười nhiều hơn là tức - Ảnh 2.

Minh họa: Maria.

Nhưng đúng là khó sống với mấy cô hàng xóm, vì mình có cố gắng sống biết điều đến đâu cũng không lại được với cái tính hay buôn chuyện. Không thể tin là có một ngày tôi phải khốn đốn vì tin đồn vớ vẩn: cặp đại gia!

Không biết tin đồn bắt đầu từ đâu, chỉ biết là vào một ngày đẹp trời, bắt đầu từ cô A nhìn tôi cười tủm tỉm đầy ẩn ý, đến cô B cũng nhìn tôi cười như kiểu có tin gì rất mừng mà các cô muốn chia sẻ với tôi nhưng không cần nói ra các cô nghĩ tôi cũng hiểu vậy. Cho đến mấy ngày các cô cứ nhìn tôi tủm tỉm cười thì tôi mới đánh tiếng: "Có chuyện gì mà cô vui thế ạ?". Lúc này các cô mới có dịp "xổ một tràng": "Giời ơi, lâu nay thấy cháu không yêu ai cô tưởng đâu cháu không thích trò trai gái, ai ngờ hóa ra là vì muốn "chăn" đại gia hả, mấy hôm trước cô nhìn thấy rồi, ngày nào cũng có ô tô đưa đón thế thích thật cháu ạ".

Tôi ngơ ra một lúc không hiểu gì, đến lúc vận dụng trí nhớ của mình tôi mới hiểu ra vấn đề. Thì ra mấy hôm nay vì xe hỏng nên tôi phải bắt Grab car đi làm. Tất nhiên là mọi dữ liệu khớp với những gì các cô đồn thổi: xe sang, mỗi ngày một xe, tài xế có tuổi kiểu đại gia. Đến lúc này tôi mới thấy mắc cười nhiều hơn là tức vì cái sự nhiều chuyện không đâu của các cô.

Hướng Dương nói xem bây giờ tôi nên im lặng cho các cô tự hạnh phúc với những suy diễn của mình hay là lên tiếng thanh minh một chút nhỉ?

Cả khu phố đồn tôi cặp với đại gia, đến khi biết nguyên nhân là gì tôi lại thấy buồn cười nhiều hơn là tức - Ảnh 3.

Chào bạn,

Quả là không gì trên đời này thú vị bằng lời đồn của các cô hàng xóm! Đồn "ác" thiệt nha, giá mà có đại gia thật thì đã mừng nhỉ?

Nói vui vậy thôi, chứ Hướng Dương rất hiểu nỗi khổ tâm đúng kiểu giời ơi đất hỡi mà bạn phải trải qua. Cũng may là sự việc không có gì nghiêm trọng nhé. Theo ý Hướng Dương thì bạn cứ nên để các cô được hạnh phúc với những suy diễn của mình. Cô cười với mình thì mình cười lại, thế thôi! Chứ giải thích thì biết đến bao giờ.

Một ngày đẹp trời nào đó, nhân lúc các cô đang ra hóng đại gia, hãy trả tiền xe ngay trước mặt các cô, lúc ấy tự khắc mọi "viễn cảnh huy hoàng" sẽ chợt tắt thôi.

Và sau cùng thì, hãy xem đây như một câu chuyện bi hài, một phần khu tập thể của bạn. Rồi mau mau kiếm người yêu cho các cô đỡ phải bàn ra tán vào đi nhé.

Thân thương!

Chia sẻ