Ca cải lương khó nhằn, Siu Black bất ngờ khóc nghẹn trên sân khấu

Shindo,
Chia sẻ

Diễn vở "Đời cô Lựu" ở "Sinh ra để tỏa sáng", Siu Black khiến Việt Hương khóc nức nở vì quá thương cho sự hết mình của đàn chị.

Sau khi tập 7 phát sóng, Sinh ra để tỏa sáng đã lộ diện thí sinh tranh tài đêm chung kết đầu tiên là Lực sỹ Phạm Văn Mách với 8/9 điểm quy đổi sau 3 vòng thi. Tiếp tục ở bảng đấu tiếp theo, tối 25/6/2017, tập 8 Sinh ra để toả sáng đã lên sóng với những tiết mục mang tính cạnh tranh cao và giàu cảm xúc lẫn yếu tố bất ngờ giữa các đội thi: ca sỹ Siu Black – HLV nhí Gia Nguyên, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm – HLV nhí Ju Uyên Nhi, MC Nguyên Khang – HLV nhí Kim Ngọc.

Ca cải lương khó nhằn, Siu Black bất ngờ khóc nghẹn trên sân khấu - Ảnh 1.

Thành công với màn hóa thân vai diễn nặng ký và kinh điển của bộ môn cải lương Thái Hậu Dương Vân Nga, tuần này Siu Black được HLV nhí Gia Nguyên "huấn luyện" để thể hiện vai cô Lựu có độ khó không kém. "Đời Cô Lựu" là vở cải lương nổi tiếng nhất của soạn giả Trần Hữu Trang và là một trong những vở cải lương nổi tiếng nhất in sâu trong lòng nhiều thế hệ hâm mộ.

Ca cải lương khó nhằn, Siu Black bất ngờ khóc nghẹn trên sân khấu - Ảnh 2.

Xuất hiện trên sân khấu trong dáng vẻ của "bà hội đồng" vai cô Lựu trong cảnh gặp lại con trai của chồng cũ – Võ Minh Luân (nghệ sỹ Văn Mẹo thủ vai). Siu Black gây ấn tượng với người xem mặc dù phần nói lối và hát chưa hoàn hảo. Vì quá nhập vai nên khi kết thúc phần trình diễn, Siu Black khóc nghẹn liên tục. MC Đại Nghĩa phải trấn an và mất một lúc sau Siu Black mới bình tĩnh và thoát ra khỏi được cảm xúc của nhân vật. Trong khi đó, Việt Hương cũng khóc nức nở khi chứng kiến cảnh đàn chị quên mình trong vai diễn. Dù bài thi này chưa hoàn hảo nhưng nó cũng đã thành công ở việc lấy cảm xúc của người xem.

Ca cải lương khó nhằn, Siu Black bất ngờ khóc nghẹn trên sân khấu - Ảnh 3.

Ca cải lương khó nhằn, Siu Black bất ngờ khóc nghẹn trên sân khấu - Ảnh 4.

Siu Black chia sẻ: "Chị vẫn còn nghẹn ngào và cảm giác như mình sắp mất con rồi. Chị cũng có hai thằng con ở nhà nên chị sợ mất con chị. Chính các bạn đã làm cho tôi nhập vai một cách kỳ lạ". MC Đại Nghĩa lập tức giải thích với khán giả vì đây là cảm xúc rất thật của nghệ sỹ, vì không phải là sở trường của chị Siu, nên khi diễn xuất quá nhập tâm chị Siu không thể thoát ra khỏi nhân vật ngay được.

Ca cải lương khó nhằn, Siu Black bất ngờ khóc nghẹn trên sân khấu - Ảnh 5.

Ca cải lương khó nhằn, Siu Black bất ngờ khóc nghẹn trên sân khấu - Ảnh 6.

Trong vai trò bình luận viên khách mời, NSƯT Thanh Điền lập tức đứng lên bày tỏ sự trân trọng đối với Siu Black sau khi chứng kiến tận mắt Siu diễn cải lương."Bộ môn cải lương rất là khó, phải nhớ thoại, nhịp và giai điệu. Diễn làm sao cho người ta cảm xúc được. Nhất là vai cô Lựu khó lắm. Tôi xúc động vì một người không chuyên cải lương mà dám diễn một vai thật lớn, ấn tượng và nằm lòng của tất cả khán giả từng xem Đời Cô Lựu, đã trải qua bao đời nghệ sỹ" - NSƯT Thanh Điền cho biết.

Ca cải lương khó nhằn, Siu Black bất ngờ khóc nghẹn trên sân khấu - Ảnh 7.

Với thể loại nhạc hiện đại, cặp đôi Bảo Lâm – Ju Uyên Nhi khá đầu tư và có tính kết nối giữa tiết mục của cô giáo nhí và trò lớn. Trước phần thể hiện của Bảo Lâm, cô bé Ju Uyên Nhi xuất hiện trên sân khấu chứng tỏ bản lĩnh "huấn luyện viên" của mình với mash-up "Hello Việt Nam & Du lịch cùng tôi". Cô bé tỏ ra khá tự tin khi hát song ngữ Việt – Hàn và thể hiện những bước nhảy khá chuyên nghiệp và đầy năng lượng.

Ca cải lương khó nhằn, Siu Black bất ngờ khóc nghẹn trên sân khấu - Ảnh 8.

"Cô giáo nhí" Ju Uyên Nhi mong muốn tuần này sẽ cùng "học trò" Bảo Lâm giới thiệu hình ảnh đất nước con người Việt Nam trong tiết mục của cả hai nên chọn bản mash-up "Ăn gì đây" và "Anh không đòi quà" cho Bảo Lâm thể hiện.

Ca cải lương khó nhằn, Siu Black bất ngờ khóc nghẹn trên sân khấu - Ảnh 9.

Đúng như Ju Uyên Nhi tiết lộ, Bảo Lâm mang đến tiết mục mang tính giải trí cao. Mặc dù giọng hát và cảm âm không được tốt nhưng anh đã rất chịu khó đầu tư cho phần hình ảnh, những "kỹ xảo" của một diễn viên, thậm chí là màn múa lửa ứng dụng vào tiết mục của mình tạo cho khán giả nhiều tràng cười thú vị.

Ca cải lương khó nhằn, Siu Black bất ngờ khóc nghẹn trên sân khấu - Ảnh 10.

MC Nguyên Khang chọn thể hiện "Dạ cổ hoài lang" bằng đàn Nguyệt kết hợp với diễn xuất thành một tiểu phẩm hoàn chỉnh trên sân khấu. Bên cạnh phải thể hiện ngón đàn, nam MC phải nhập vai ông Tư như một diễn viên thực thụ.

Ca cải lương khó nhằn, Siu Black bất ngờ khóc nghẹn trên sân khấu - Ảnh 11.

Việt Hương cảm ơn HLV nhí Kim Ngọc vì đã chọn một nghề rất ít em nhỏ chọn và đã huấn luyện được cho MC Nguyên Khang hoá thân hoàn toàn "tin được" ở phiên bản "đờn" của Dạ cổ hoài lang" sau phiên bản kịch và điện ảnh. Nhạc sỹ Đức Huy cho rằng anh diễn rất tốt và có một tiết mục trọn vẹn: "Bạn cho tôi thấy một hình ảnh mới, chẳng phải chỉ là một MC nói năng trên sân khấu không thôi".

Ca cải lương khó nhằn, Siu Black bất ngờ khóc nghẹn trên sân khấu - Ảnh 12.

Ca cải lương khó nhằn, Siu Black bất ngờ khóc nghẹn trên sân khấu - Ảnh 13.

Khép lại tập 8, MC Nguyên Khang một lần nữa vươn lên dẫn đầu đêm thi giành lấy 3 điểm quy đổi với 83/100 bình chọn khán giả. Khá tiếc nuối cho diễn viên Bảo Lâm khi anh chỉ thua Nguyên Khang 2 phiếu bình chọn với 81/100 bình chọn và nhận lấy 2 điểm quy đổi. Can đảm thể hiện "Đời cô Lựu" nhưng đã không giúp Siu Black giành lấy 3 điểm ở vòng này để vào thẳng chung kết. Chị về cuối với 77/100 bình chọn và nhận lấy 1 điểm quy đổi.

Chia sẻ