Búp bê Hello Kitty chứa đầu người và thảm án rùng rợn phía sau gây rúng động Hong Kong một thời

L.T,
Chia sẻ

Khi mọi thứ đã được phanh phui, cả Hong Kong xôn xao , rợn tóc gáy vì mức độ ghê rợn của vụ giết người tàn độc nhất lịch sử này.

Vào hồi tháng 5/1999, một thiếu niên 14 tuổi tên Ah Fong (tên đã được thay đổi) bất ngờ đến đồn cảnh sát ở Tsim Sha Tsui (Hong Kong) để báo cáo về một câu chuyện rất lạ. Cô bé ấy nói với cảnh sát rằng trong vài tuần cô bé đang bị ám ảnh bởi hình bóng người phụ nữ nào đó. Tất nhiên, những lời nói kỳ quặc lại chẳng có bằng chứng nào của cô bé ấy không được cảnh sát chấp thuận, họ cho rằng đó chỉ là giấc mơ vớ vẩn và yêu cầu cô ra về. Tuy nhiên, đến khi Ah Fong kể rõ câu chuyện và cho biết danh tính của người phụ nữ thì cảnh sát mới chịu tin, lập tức tiến hành điều tra và phát hiện cả một vụ án giết người dãn man, tàn bạo khiến cả Hong Kong khi đó chấn động.

Theo chân Ah Fong đến căn hộ số 31 của tòa nhà nằm trên đường Granville thuộc bán đảo Cửu Long (Hong Kong), cảnh sát đã phát hiện bí mật khủng khiếp, hóa ra đó không phải là giấc mơ mà là cảnh tượng đáng sợ thực sự. Bên trong căn hộ, họ tìm thấy một con búp bê đầu thì Hello Kitty nhưng thân cá và đầu của một người phụ nữ bị nhét bên trong đó. 

Vụ án này được biết đến với tên gọi "Sát nhân Hello Kitty" và bị coi là một trong những tội ác ghê rợn nhất trong lịch sử.

Cô gái có tuổi thơ bất hạnh và gã đàn ông có sở thích sưu tập đồ chơi Hello Kitty

Cuộc sống của Fan Man-yee vốn chẳng có gì tốt đẹp ngay cả trước khi cô bị chặt đầu và nhét vào trong một con búp bê. 

nan-nhan-2
nan-nhan-2
nan-nhan-1
nan-nhan-1

Fan Man-yee và con trai nhỏ 1 tuổi.

Sau khi bị gia đình bỏ rơi khi còn rất nhỏ, cô được một người phụ nữ nhận nuôi. Lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của cha mẹ đẻ, Fan đã trở nên hư hỏng và nhanh chóng rơi vào "vũng bùn" nghiện ngập từ khi còn là một thiếu niên. Lớn lên hơn nữa, Fan không chịu tu chí làm ăn mà dấn thân vào con đường làm gái mại dâm.

Đầu năm 1997, Fan Man-yee gặp Chan Man-lok (34 tuổi) là một gã giang hồ có tiếng trong xã hội. 

Búp bê Hello Kitty chứa đầu người và thảm án rùng rợn phía sau gây rúng động Hong Kong một thời - Ảnh 2.

Chân dung tên cầm đầu máu lạnh Chan Man-lok.

Chan sống trong một căn hộ có 5 phòng ngủ trong một khu mua sắm nổi tiếng của Hong Kong. Căn hộ này được trang trí theo ước mơ hồi còn nhỏ của anh ta với một loạt các đồ dùng trong nhà có hình Hello Kitty bao gồm khăn trải giường, rèm cửa và một bộ sưu tập lớn những con búp bê nhồi bông hình Hello Kitty. Bên cạnh đó, nó tràn ngập những thứ khiến người ta quên đi thế giới ngoài kia phim khiêu dâm, thuốc phiện.

Cuối năm đó, vì thiếu tiền tiêu xài, Fan nảy ra ý định ăn cắp ví của Chan với số tiền 4000 đô la Hong Kong (tương đương gần 12 triệu đồng). Ngay khi phát hiện ví của mình biến mất, Chan đã ra lệnh cho hai tay sai của mình là Leung Shing-cho và Leung Wai-Lun đi tìm và bắt cóc Fan Man-yee. 

Có thông tin rằng, trước khi bị bắt có, Fan đã nhận ra sai lầm của mình và đem trả lại chiếc ví và đưa thêm 10.000 đô la Hong Kong như một lời xin lỗi. Chan đã không hài lòng với lời xin lỗi của cô và đòi cô trả 16.000 đô la Hong Kong. Vậy nên Chan mới ra lệnh cho 2 tên tay sai của mình bắt cóc Fan để bắt cô phải "trả nợ" theo cách của hắn. Hắn nghĩ rằng sẽ bắt Fan đi làm được bao nhiêu phải nộp cho hắn nhưng sau đó lại nghĩ số tiền Fan làm được chẳng bõ bèn gì nên hắn nảy ra ý định khác, biến Fan thành trò tiêu khiển của mình.

1 tháng tra tấn không ai hay biết

Tên trùm ma túy và thuộc hạ của hắn đã tra tấn, đánh đập Fan một cách dã man trong suốt 1 tháng liền. Bọn chúng chà đạp, đánh đập không thương tiếc Fan.

Và không ai khác, chính Ah Fong đã chứng kiến tất cả những hành vi tàn ác của 3 gã đàn ông đó, thậm chí Ah Fong còn trở thành đồng lõa khi cũng tham gia tra tấn Fan.

Búp bê Hello Kitty chứa đầu người và thảm án rùng rợn phía sau gây rúng động Hong Kong một thời - Ảnh 3.

Chan Man-lok và một trong 2 tên tay sai của hắn.

Cô gái 14 tuổi này là bạn gái của Chan Man-lok, nhưng thông tin này không được xác thực, người ta cho rằng khả năng cao thì Ah Fong bị bắt về làm gái mại dâm cho Chan Man-lok vì hắn cũng hành nghề môi giới mại dâm.

Theo lời kể của Ah Fong, trong một lần đến căn hộ của hắn, cô đã chứng kiến cảnh Chan đá vào đầu Fan vài chục lần. Thế nhưng thay vì can ngăn, cô ta cũng hùa theo đánh đập Fan. Chi tiết về mức độ tra tấn mà Ah Fong gây ra không được tiết lộ vì cô đã thỏa thuận với cảnh sát khi thành khẩn khai báo.

Tại tòa, A Fong khai rằng: "Mỗi khi say thuốc, chúng tôi (ám chỉ cô và 3 tên bắt cóc) đều đánh đập Fan.Ở đó chán, chẳng có việc gì làm nên chúng tôi bắt Fan phải cười mỗi khi nhận một cú đánh. Nếu cô ta khóc, chúng tôi đánh mạnh hơn".

Chưa dừng lại ở đó, chúng còn đổ nhựa nóng chảy lên da của Fan, bôi ớt lên những vết thương khiến Fan đau đớn gấp bội lần.

Búp bê Hello Kitty chứa đầu người và thảm án rùng rợn phía sau gây rúng động Hong Kong một thời - Ảnh 4.

Căn hộ phát hiện ra những phần thi thể của Fan và con búp bê chứa đầu người.

Sau một tháng tra tấn người phụ nữ đến mức chỉ còn ngoi ngóp thở, một buổi sáng tháng 4 Ah Fong phát hiện ra rằng Fan Man-yee đã chết vào đêm hôm trước. Chan Man-lok và các tay sai của hắn cho rằng Fan chết vì tiêm quá liều methamphetamine chứ không phải kiệt sức vì bị đánh đập. Tuy nhiên sau đó, các bác sĩ khám nghiệm tử thi cho rằng Fan chết vì những thương tích quá nặng trên người.

Búp bê Hello Kitty chứa đầu người và thảm án rùng rợn phía sau gây rúng động Hong Kong một thời - Ảnh 5.

Chiếc tủ lạnh chứa các mảnh thi thể.

Bọn chúng chỉ suy đoán chứ không có bằng chứng rõ ràng. Sau khi Fan chết, chúng lại tạo ra cảnh tượng mà sau này khiến cảnh sát khi phát hiện ra cũng phải kinh hãi. 2 tên tay sai di chuyển thi thể của Fan Man-yee đến bồn tắm của căn hộ và dùng dao phân thành nhiều phần rồi nhét vào ngăn đá tủ lạnh. Còn phần đầu của Fan bị chúng nhét vào một con búp bê Hello Kitty và khâu lại. 

Bản án gây tranh cãi

Sau lời khai báo của Ah Fong, 3 tên bắt cóc nhanh chóng bị bắt giữ. Vì muốn hưởng sự khoan hồng của pháp luật, Ah Fong đã đồng ý khai toàn bộ sự việc mà cô biết đồng thời đứng ra làm chứng chống lại Chan Man-lok.

Búp bê Hello Kitty chứa đầu người và thảm án rùng rợn phía sau gây rúng động Hong Kong một thời - Ảnh 6.

Con búp bê hình Hello Kitty mà cảnh sát tìm thấy tại hiện trường.

Thật không may, do tình trạng các bộ phận cơ thể còn lại của Fan Man-yee, bác sĩ khám nghiệm tử thi không thể kết luận chính xác nguyên nhân tử vong của cô. Nhưng có một điều họ chắc chắn rằng cô đã bị tra tấn, đánh đập dã man trước khi chết.

Ngày 9/10/2000, phiên tòa xét xử vụ án giết người dã man này thu hút được sự chú ý của nhiều người dân Hong Kong. Ba tên bắt cóc và cả Ah Fong đã bị buộc tội bắt cóc, tra tấn, giết người dã man. Mặc dù bồi thẩm đoàn tin rằng chúng đã hành hạ Fan đến chết nhưng vì không thể xác định được nguyên nhân tử vong của nạn nân nên 3 tên bắt cóc không bị kết tội giết người mà chỉ bị tội ngộ sát với mức án tù chung thân có khả năng được tạm tha trong 20 năm.

Bản án này khiến nhiều người phẫn nộ vì mức độ rùng rợn và nguy hiểm của kẻ sát nhân. Căn hộ số 31 nơi 3 tên bắt cóc tra tấn Fan dã man sau đó đã bị bỏ hoang suốt nhiều năm. Bởi không ai dám thuê hay đến ở trong cùng một tòa nhà với căn phòng từng là nơi xảy ra vụ án rùng rợn như thế. Đến năm 2012, chủ đầu tư đã phải phá bỏ tòa nhà.

(Nguồn: allthatsinteresting, steemit)

Chia sẻ