Bùng nổ nước mắt: Khán giả tẩy chay "Năm ấy hoa nở" sau khi cha Hà Nhuận Đông chết

Shindo,
Chia sẻ

Hết Hà Nhuận Đông lại đến diễn viên gạo cội Trương Thần Quang bị đoàn phim "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn" cho nhận cát xê sớm.

Sau cái chết thảm thương của Ngô Sính (Hà Nhuận Đông), khán giả của Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn tưởng rằng sẽ không có tình tiết nào gây sốc hơn được nữa. Nào ngờ trong tập 18 và 19 vừa được phát sóng, người xem một lần nữa khóc thương cho Ngô lão gia - Ngô Văn Úy (Trương Thần Quang). Mở đầu tập 18, Ngô lão gia phát hiện chuyện có một đám quan lại đang cố tình vu cáo cho gia đình ông tội làm giả quân nhu. Biết phen này không thể kêu oan, Ngô lão gia đã đuổi hết tất cả những người thân cận ra khỏi nhà. Đến cả con dâu Châu Doanh (Tôn Lệ), Ngô lão gia cũng thẳng thừng bảo cô: "Cút đi! Cút khỏi nhà này ngay tức khắc".

Bùng nổ nước mắt: Khán giả tẩy chay Năm ấy hoa nở sau khi cha Hà Nhuận Đông chết - Ảnh 1.

Bùng nổ nước mắt: Khán giả tẩy chay Năm ấy hoa nở sau khi cha Hà Nhuận Đông chết - Ảnh 2.

Biết rằng nhà họ Ngô sắp vướng họa sát thân, Ngô lão gia đuổi hết người xung quanh đi khỏi.

Khi Ngô lão gia làm thế, Châu Doanh vô cùng ngạc nhiên. Vì từ trước đến nay, cô luôn xem Ngô lão gia như cha ruột. Việc bị người mình tin tưởng đối xử tệ bạc, Châu Doanh buồn tủi đến mức bật khóc. Nhưng sau đó, cô cũng thu xếp đồ đạc để rời khỏi nhà họ Ngô. Đi cùng Châu Doanh lúc này còn có Châu thúc - cha ruột của Châu Doanh.

Bùng nổ nước mắt: Khán giả tẩy chay Năm ấy hoa nở sau khi cha Hà Nhuận Đông chết - Ảnh 3.

Bùng nổ nước mắt: Khán giả tẩy chay Năm ấy hoa nở sau khi cha Hà Nhuận Đông chết - Ảnh 4.

Đến cả Châu Doanh, ông cũng nhất quyết đuổi đi.

Dẫu vậy, hành động đuổi Châu Doanh khỏi nhà xuất phát từ việc Ngô lão gia muốn bảo vệ cô và đứa trẻ đang mang trong bụng. Biết rằng án oan sẽ gây ra họa sát sinh nên Ngô lão gia phải làm mọi cách giữ cho Châu Doanh được an toàn. Ông không nói cho bất cứ ai biết chuyện mình làm mà chỉ lặng lẽ chịu khổ đau. Sau này, khi bị quan binh áp giải về kinh thành, Ngô lão gia đã qua đời.

Bùng nổ nước mắt: Khán giả tẩy chay Năm ấy hoa nở sau khi cha Hà Nhuận Đông chết - Ảnh 5.

Bùng nổ nước mắt: Khán giả tẩy chay Năm ấy hoa nở sau khi cha Hà Nhuận Đông chết - Ảnh 6.

Tuy nhiên, đây chỉ là hành động nhằm giúp cho tính mạng của Châu Doanh được an toàn. Biết là không thể thoát được án oan, Ngô lão gia đành đứng ra gánh tội.

Cái chết của Ngô lão gia khiến fan Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn tức giận. Những tưởng rằng việc Ngô Sính qua đời đã là tận cùng nỗi đau, nào ngờ Ngô lão gia còn mang thêm án oan và chết không minh bạch. Nhiều khán giả đã bức xúc bày tỏ rằng: "Tẩy chay phim. Không thể chấp nhận nổi một kịch bản như thế", "Dù phim rất hay, tình tiết gãy gọn nhưng chúng tôi không muốn một bộ phim đầy uất hận cho các nhân vật chính diện như thế", "Hết Ngô Sính lại đến Ngô lão gia, sắp tới sẽ còn ai chết nữa đây".

Bùng nổ nước mắt: Khán giả tẩy chay Năm ấy hoa nở sau khi cha Hà Nhuận Đông chết - Ảnh 7.

Ngô lão gia bị quan binh áp tải về kinh thành. Ngay sau đó ông đã qua đời một cách không minh bạch.

Bùng nổ nước mắt: Khán giả tẩy chay Năm ấy hoa nở sau khi cha Hà Nhuận Đông chết - Ảnh 8.

Bùng nổ nước mắt: Khán giả tẩy chay Năm ấy hoa nở sau khi cha Hà Nhuận Đông chết - Ảnh 9.

Khán giả "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn" tức giận vì cho rằng Ngô lão gia nên được sống tiếp. Cái chết này đã kéo dài thêm nỗi bất hạnh mà các nhân vật chính diện phải chịu đựng.

Bỏ nhà họ Ngô đi một thời gian, Châu Doanh bất ngờ hay tin Ngô lão gia đã qua đời. Cô quay trở về gặp mẹ chồng và khóc nức nở khi nhìn quang cảnh điêu tàn xung quanh. Tìm hiểu về cái chết của Ngô lão gia, Châu Doanh mới vỡ lẽ ra rằng cha chồng bị oan. Vậy là nàng một mình đến công đường đánh trống kêu oan nhưng vì thế cô sức yếu, vụ kiện này bị bãi bỏ ngay sau đó. Đúng lúc này, Châu Doanh nhận được con dấu do một người bạn thân thiết với Ngô lão gia gửi lại. Hóa ra trước khi qua đời, Ngô lão gia đã căn dặn người này giao con dấu cho Châu Doanh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Châu Doanh sẽ đảm nhận vai trò làm chủ gia đình. Có con dấu trong tay thì mọi việc mua bán, kinh doanh đều do Châu Doanh quyết định.

Bùng nổ nước mắt: Khán giả tẩy chay Năm ấy hoa nở sau khi cha Hà Nhuận Đông chết - Ảnh 10.

Bùng nổ nước mắt: Khán giả tẩy chay Năm ấy hoa nở sau khi cha Hà Nhuận Đông chết - Ảnh 11.

Châu Doanh một mình ra công đường kiện tụng, nhưng sau đó vụ án cũng bị khép lại vì không đủ chứng cứ.

Tuy nhiên, dưới thời phong kiến, chẳng ai chấp nhận việc một người phụ nữ bụng mang dạ chửa làm chủ gia đình. Những chú bác trong gia tộc họ Ngô lần lượt khước từ Châu Doanh và dành cho cô lời lẽ xúc phạm. Nhưng với bản tính lương thiện, thông minh, Châu Doanh nhất quyết không bỏ cuộc. Nàng tiếp tục hy vọng chấn hưng nhà họ Ngô bằng mọi cách. Và việc đầu tiên Châu Doanh sẽ làm là đi đòi lại những món nợ của nhà họ Ngô.

Bùng nổ nước mắt: Khán giả tẩy chay Năm ấy hoa nở sau khi cha Hà Nhuận Đông chết - Ảnh 12.

Bùng nổ nước mắt: Khán giả tẩy chay Năm ấy hoa nở sau khi cha Hà Nhuận Đông chết - Ảnh 13.

Châu Doanh quyết định nhận lấy con dấu và trở về nhà họ Ngô làm chủ gia đình.

Chia sẻ