BÀI GỐC Đi khám sức khỏe mới biết bị vô sinh, chồng nhận ra 2 đứa con không phải của mình nhưng lại phản ứng bất ngờ

Đi khám sức khỏe mới biết bị vô sinh, chồng nhận ra 2 đứa con không phải của mình nhưng lại phản ứng bất ngờ

Khi đi khám kiểm tra sức khỏe tổng quát do công ty tổ chức, tôi vô tình biết mình bị vô sinh. Sau đó, tôi đã về lấy bàn chải của 2 con nhờ bác sĩ làm xét nghiệm ADN, không bất ngờ khi cả 2 thằng nhỏ đều không phải con tôi.

2 Chia sẻ

Bụng bầu vượt mặt, tôi vẫn phải hầu hạ đại gia đình chồng ngày Tết mà còn bị "nói mát" ngay ngày đầu năm

Thu Thủy,
Chia sẻ

Tôi ấm ức đến mức chỉ muốn bỏ chồng ngay dịp đầu năm thôi.

Tết nhất gì phát chán. Người ta Tết được đi chơi, trưng diện, váy vóc các kiểu để đón xuân. Tôi đây, Tết xù đầu trong đống công việc của nhà chồng với bụng bầu vượt mặt mà vẫn chẳng được yên thân.

Nhà chồng tôi là nhà từ đường nên công việc đón Tết nhiều hơn những nhà khác nhiều lần. Ngay từ ngày 27 âm lịch, tôi đã phải vất vả thức khuya dậy sớm trong công cuộc "đại dọn dẹp" nhà cửa.

Dù đang mang bầu hơn 6 tháng, tôi vẫn phải lau dọn nhà, chùi cửa sổ, dọn nhà tắm nhà vệ sinh, lau bàn thờ gia tiên. Tất cả cũng vì chồng tôi là con trai một, vợ chồng tôi sẽ ở nhà từ đường này nên mọi việc đều phải tự làm. Mà chồng tôi lại ham chơi nên mọi thứ đổ dồn lên vai tôi cả.

Bụng bầu vượt mặt, tôi vẫn phải hầu hạ đại gia đình chồng ngày Tết mà còn bị nói mát ngay ngày đầu năm - Ảnh 1.

Chồng tôi lại ham chơi nên mọi thứ đổ dồn lên vai tôi cả. (Ảnh minh họa)

Dọn dẹp nhà cửa bở hơi tai, tôi còn phải lo mua sắm đồ cúng Tết. Hồi chưa chồng, Tết tôi còn biếu bố mẹ được vài triệu chi tiêu. Tết nay có chồng rồi, tôi còn phải mặt dày về nhà xin thêm rau quả về nhà chồng để đỡ tốn tiền mua sắm.

Tiền lương hai tháng, tiền thưởng của hai vợ chồng cứ đổ hết vào Tết. Đã thế, mẹ chồng tôi còn bảo vợ chồng tôi phải mua đồ xịn vì khách khứa tới nhà đông, lại toàn khách giàu có. Mọi thứ phải mua loại 1. Nấu nướng phải trang trí cho đẹp mắt để ông bà tổ tiên còn thích mà về chơi xuân. Hoa phải mua mai mới ra Tết. Mà một chậu mai thường thường đã có giá vài triệu rồi. Cứ mỗi lần đi mua sắm cùng mẹ chồng, tôi chi tiền ra mà méo cả mặt cũng không dám than vãn.

Suốt mấy ngày dọn dẹp, mua sắm, trang trí, tôi nhừ cả người đi. Cứ tưởng mùng Một đầu năm sẽ được nghỉ ngơi, nào ngờ tôi còn phải dậy sớm nấu nướng đồ cúng gia tiên. Nấu nướng tới gần 8 giờ sáng, tôi mệt rã người.

Thế nhưng khi bưng đồ cúng lên, bố chồng tôi lại không vừa ý. Ông chê bai món này trang trí chưa đẹp, món kia nhìn thiếu hàng thiếu tỏi nên chẳng thơm tho. Cũng không hiểu vì sao ngày đầu năm mà bố chồng tôi nói nhiều, chê bai nhiều thế không biết. Nói chung ông chê bai hơi nhiều làm tôi bực mình thêm. 

Bụng bầu vượt mặt, tôi vẫn phải hầu hạ đại gia đình chồng ngày Tết mà còn bị nói mát ngay ngày đầu năm - Ảnh 2.

Đã bầu bì không được yêu thương còn bị hành hạ. (Ảnh minh họa)

Đã thế, khi khách tới nhà, bố chồng tôi còn chê tôi với khách. Ông nói tôi là dâu mới mà không biết nấu nướng. Có mỗi mâm cúng gia tiên vài món đơn giản cũng làm không xong. Kiểu này giao nhà từ đường cho tôi, ông không yên tâm. Tôi đang mệt, lại phải hầu khách rồi còn nghe bố chồng chê bai nên sẵng giọng đáp luôn: "Ôi, con không dám nhận nhà từ đường đâu. Mới qua một cái Tết mà con đã đuối người rồi. Thôi qua Tết, con xin bố cho con ra ở riêng".

Chỉ nhiêu đó thôi, bố chồng tôi thiếu điều nhảy dựng lên mà mắng tôi. Ông nổi giận, mặt đỏ hầm hầm quát gọi chồng tôi lên, bảo anh lôi tôi xuống mà dạy dỗ lại. Chồng tôi chưa rõ đầu cua tai nheo thế nào đã hùng hổ lôi tôi xềnh xệch đi xuống trước mặt khách khứa.

Vào phòng, anh mắng mỏ tôi đủ điều. Còn bảo tôi về mà học mẹ tôi cách nấu nướng nội trợ. Tôi điên quá các chị ạ. Đã bụng bầu vượt mặt mà không được yêu thương còn bị hành hạ. Chắc qua Tết, tôi cho chồng ra đi không hẹn ngày gặp lại quá. Thật là một năm xui xẻo mà.

Chia sẻ