Bức thư bố dượng trẻ viết cho con gái riêng của vợ: "Ngày nào đấy khi con đủ lớn..."

Lynk,
Chia sẻ

Từ một chàng trai trẻ, bỗng dưng anh Thịnh trở thành “bố”, không hề được chuẩn bị qua 9 tháng 10 ngày như nhiều ông bố khác, có rất nhiều khó khăn, vất vả, “sự cố” dở khóc dở cười khiến anh lắm lúc muốn phát điên...

Có vẻ như 2016 thực sự là năm của các ông bố lên ngôi, bởi những hành động thể hiện tình cảm với các con quá ư chân thật và xúc động. Biết bao câu chuyện hay về tình phụ tử gây “sóng gió” trên mạng xã hội, đặc biệt nhất là chuyện về những người cha dượng yêu thương con cái không phải do mình sinh ra, như ông bố nghèo của chàng cựu sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân, bố dượng “hotboy” chiều con cháu ở Mê Linh (Hà Nội), người cha cho con gái gối đầu lên nghỉ, che nắng suốt mấy tiếng đồng hồ sau giờ thi…

Và bây giờ, chúng ta có vài bức thư cực hay và đầy tình cảm của một ông bố trẻ Hà Nội gửi tặng con gái riêng:

“Con gái diệu của ba! 

Một ngày nào đấy khi đủ lớn, con sẽ nhận thức được rằng ba không phải là người mang con đến với thế giới này.
Nhưng con hãy yên tâm vì điều đó không̀ khiến ba lo lắng. Mà ngược lại, ba đang lo về điều quan trọng hơn nhiều con ạ.
Vì trong tương lai xa hơn nữa, con yêu sẽ thấy những bước chân con đi đều có ba dõi theo và rằng tất thảy những lúc con cần thì đều sẽ có ba bên cạnh.

Dù ở thế giới này hay bất kỳ nơi nào khác.
Ba nghĩ rằng ít ra ba cũng phải làm được như thế. Vì đó là tấm lòng của ba mà”.

bức thư xúc động ông bố trẻ gửi con gái riêng của vợ
Ông bố trẻ biết sẽ đến lúc bé Bông biết anh không phải cha ruột, nhưng anh vẫn yêu thương con bằng cả tấm lòng.

Đó là những dòng tâm sự ngọt ngào đầy âu yếm mà ông bố Trần Hưng Thịnh (Hà Nội) viết cho An Nhi - con gái riêng của vợ. Trong một khoảnh khắc suy tư, anh đã muốn nhắn nhủ với bé An Nhi những điều anh ấp ủ trong lòng từ lâu. Cho dù anh không có công sinh thành, nhưng từ khi gặp bé, giữa 2 người đã nảy sinh thứ tình cảm thân thiết như ruột thịt, mà chính anh cũng không giải thích được.

Bé Bông quấn quýt với anh từ lúc chưa biết đi, rất thích ngồi trong lòng anh và thích được bế nựng, không bao giờ quấy khóc, nhõng nhẽo hay tỏ ra ghét anh. Ông bố trẻ bảo, anh luôn xúc động không kìm được khi bế Bông trong tay, một cảm giác lạ lùng chưa từng xuất hiện trong lòng anh, muốn được che chở cho con gái nhỏ đến hết cuộc đời.

bức thư xúc động ông bố trẻ gửi con gái riêng của vợ
Bé Bông quấn quýt, đáp lại tình cảm của anh Thịnh từ khi còn chưa biết đi, cho đến giờ, bé đã biết gọi "Ba".

Nhiều người xì xào khi anh Thịnh là trai tân nhưng lại lựa chọn xây tổ ấm với người phụ nữ có 1 đời chồng và 1 đứa con. Gia đình anh cũng phản đối rất kịch liệt cuộc hôn nhân này. Song, anh đã chuẩn bị tinh thần từ lâu để đối mặt với điều đó, anh tin vào lựa chọn của trái tim mình. Anh mất 2 năm để thuyết phục mẹ bé Bông (tên thân mật của An Nhi) vượt qua mặc cảm, đón nhận tình yêu từ anh. Và cũng mất chừng đó thời gian để gần gũi, “làm quen” với con gái riêng của vợ, sẵn sàng cho một vai trò mới, nhiều trách nhiệm hơn, lắm thử thách hơn.

Từ một chàng trai trẻ, bỗng dưng anh Thịnh trở thành “bố”, không hề được chuẩn bị qua 9 tháng 10 ngày như nhiều ông bố khác, có rất nhiều khó khăn, vất vả, “sự cố” dở khóc dở cười khiến anh lắm lúc muốn phát điên. Cuộc sống của anh bỗng dưng có thêm khái niệm tã, bỉm, sữa, cháo, búp bê, đồ hàng… khiến anh quay cuồng, lúng túng, vò đầu bứt tóc, cảm thấy mình giống “siêu nhân mắc cạn”. Thế nhưng, bằng sự yêu thương chân thành, mở lòng với thế giới nhỏ của bé An Nhi, anh đã bù đắp được tình cảm thay người cha ruột, cảm thấy hạnh phúc hơn khi có 1 đứa con xinh xắn dễ thương làm cuộc sống của anh thêm bao nhieu sắc màu mới lạ.

bức thư xúc động ông bố trẻ gửi con gái riêng của vợ

Bây giờ, giữa 2 bố con đã không còn khoảng cách nào nữa, mọi khó khăn khi sống cùng con gái đều được ông bố trẻ giải quyết một cách khéo léo, nhẹ nhàng, khiến An Nhi gần gũi với anh hơn, coi anh như người cha ruột thực sự. Và hạnh phúc với ông bố trẻ càng được nhân đôi khi công chúa thứ 2 ra đời, đối với anh Thịnh, đó là “đặc ân” mà tạo hóa đã ban cho anh. Anh tiếp tục viết 1 bức thư khác dài hơn, rất hay và cảm động, gửi đến 2 công chúa bé bỏng của mình, chờ đến một ngày các con biết đọc, biết viết:

"Vì trời cho ba vài nàng công chúa"
Khi ba biết mình đã là cha của 1 đàn công chúa. Mọi sắc màu của cuộc sống bỗng dưng tự thay đổi. Trong mắt ba không chỉ còn màu xanh, màu đen mà đôi khi màu hồng cũng trở nên lộng lẫy và thực sự thu hút.
Vì ba chẳng thích sau này con yêu phải 1 chàng trai nào thô lỗ nên cũng cố lắm để sửa dần cái tính xuề xòa, thô kệch của 1 thằng trai trẻ . 
Những mẫu búp bê barbie dần trở thành sự lựa chọn quen thuộc khi ba được con cho sắm vai khách hàng cho những lần chơi đồ hàng.
Muốn chiều lòng gái diệu ba cũng dày công vun đắp. Gái ba thích ca hát nên ba dày công đi tập đàn. Ba mơ 1 ngày nọ được đệm đàn cho mẹ con con cùng hát. Chỉ hình dung thôi cũng làm ba vui sướng. Thú vui cuộc đời chỉ đành dừng lại ở đây.
Và khi con là gái diệu, ba chấp nhận biến đổi và thay cho mình 1 con người mới. Chẳng màu mè nhưng cũng khá điệu. Chỉ mong sao những bước đường con đi trên đời, ba cũng sẽ được sánh đôi... 
Chỉ mong con thật lớn và thật bình yên .
To An Nhi and Nhã Phương.

bức thư xúc động ông bố trẻ gửi con gái riêng của vợ
Vợ và các con gái là cả thế giới của anh Thịnh. Anh sẵn sàng thay đổi bản thân để học cách yêu thương các con nhiều hơn.

bức thư xúc động ông bố trẻ gửi con gái riêng của vợ
An Nhi và Nhã Phương là tất cả hạnh phúc của ông bố trẻ Trần Hưng Thịnh.

Bạn bè, người thân, mọi người xung quanh vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với anh Thịnh, con một bề nhưng anh Thịnh chẳng buồn, ngược lại anh còn hãnh diện tự hào hơn vì mình luôn đẹp trai "manly nhất nhà". Từ một chàng trai khô khan, anh Thịnh trở nên chín chắn hơn, sống tình cảm hơn, biết chăm sóc con gái chu đáo không kém vợ. Vợ chồng anh không hề phân biệt hay đối lập nhau trong chuyện dạy con, đối xử công bằng với cả 2 con, yêu thương chị em Bông với tất cả những gì vợ chồng anh có. Thậm chí, anh còn thay đổi bản thân mình vì bé Bông, học đánh đàn cho con múa hát, biết hết các loại búp bê Barbie mà con thích. Có mấy ông bố trên thế gian làm được điều này? 

Giờ đây, vợ và 2 con gái đã là cả thế giới của anh, bao buồn vui, hạnh phúc trong tổ ấm nhỏ, nhìn con lớn lên mỗi ngày, biết gọi tiếng “Ba, ba”… là những điều giản dị mà ông bố trẻ không bao giờ đánh đổi với bất kỳ thứ gì. Anh sẵn sàng ở bên các con gái, nắm tay các con, làm tấm lưng vững chãi cho 2 công chúa nhỏ dựa vào cả đời. Đơn giản, chỉ vì anh là bố.

Chia sẻ