Bức hình ám ảnh của cô gái được chụp ngay trước khi bị bạn trai đẩy xuống khỏi vách đá và chết thương tâm

THẢO YUKIMOON,
Chia sẻ

Hạnh phúc vì được bạn trai dẫn đi du lịch, cô gái 18 tuổi không ngờ đó là ngày cuối cùng mình được sống trên đời.

Một gã đàn ông ra tay sát hại chính bạn gái của mình ngay sau khi chụp cho cô những bức ảnh cuối cùng trong chuyến đi du lịch của 2 người. Vụ án mạng đã gây rúng động nước Mỹ trong thời gian dài.

Bức hình ám ảnh của cô gái được chụp ngay trước khi bị bạn trai đẩy xuống khỏi vách đá và chết thương tâm - Ảnh 1.

Bức ảnh được chụp ngay trước khi vụ án mạng xảy ra.

Jolee Callan và Loren Bunner là người yêu cũ của nhau. Tuy đã chia tay nhưng Jolee vẫn muốn giữ mối quan hệ bạn bè với Loren. Vì vậy, vào một ngày nhận được lời mời đi du lịch cùng bạn trai cũ, Jolee đã không ngần ngại nhận lời.

Đêm trước khi đi chơi cùng Loren, Jolee đã nhắn tin với một người bạn kể về kế hoạch du lịch của hai người. Cô còn đùa vui: "Nếu có điều gì xảy ra với tớ, thì cậu biết là tớ đi với ai rồi đấy nhé."

Nào ngờ, cuộc leo núi ngày hôm đó quả thực là một âm mưu giết người có chủ đích của gã đàn ông mờ mắt vì tình.

Bức hình ám ảnh của cô gái được chụp ngay trước khi bị bạn trai đẩy xuống khỏi vách đá và chết thương tâm - Ảnh 2.

Jolee ngây thơ không biết được rằng, người bạn trai đi bên cạnh đang chuẩn bị ra tay sát hại mình.

Khi cùng nhau đi leo núi ở một vùng nông thôn thuộc bang Alabama, Jolee đã vô tư đứng bên vách núi để ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp. Tin tưởng bạn trai, cô đã để cho Loren chụp ảnh giúp mình.

Chỉ vài phút sau khi những bức hình được chụp, ngay tại hiện trường, Loren rút súng đã chuẩn bị sẵn, bắn liên tiếp 2 phát vào đầu của Jolee rồi đẩy cô gái đáng thương rơi xuống vực.

Bức hình ám ảnh của cô gái được chụp ngay trước khi bị bạn trai đẩy xuống khỏi vách đá và chết thương tâm - Ảnh 3.

Chân dung kẻ giết người vô nhân tính, nhẫn tâm sát hại chính bạn gái của mình.

Sau khi giết chết người yêu, gã sát nhân bình tĩnh đăng tải những bức ảnh vừa chụp lên tài khoản Instagram cá nhân của Jolee với dòng trạng thái: "Ồ, thật tuyệt. Hãy tận hưởng cảnh đẹp đi nào!"

Thi thể của Jolee được phát hiện vào ngày 30 tháng 8 năm 2015, trên lưng vẫn khoác chiếc ba lô du lịch.

Theo những thông tin thu thập được, cảnh sát xác định Loren Burner là nghi phạm số một. Sau quá trình điều tra, một khẩu súng ngắn đã được tìm thấy trong hành lý của Loren, rất nhiều vết máu được phát hiện nơi Jolee bị giết cũng như trên tay lái xe ô tô của Bunner.

Bức hình ám ảnh của cô gái được chụp ngay trước khi bị bạn trai đẩy xuống khỏi vách đá và chết thương tâm - Ảnh 4.

Thậm chí, Loren còn khoe với các bạn cùng lớp về việc hắn đã giết chết một cô gái 18 tuổi, với lý do là ngoài hắn ra thì sẽ không ai có thể sở hữu cô.

Sau 2 năm điều tra vì nghi phạm nhất quyết không nhận tội, Loren Bunner chính thức bị kết án giết người hồi tháng 7 năm nay, khi anh ta tròn 22 tuổi.

Khai nhận với cảnh sát, Bunner nói rằng anh ta đã bắn Jolee vào đầu rồi định tự sát trước khi đẩy cô ngã xuống khỏi vách đá, nhưng hắn lại không có đủ can đảm để tự giết mình.

Bức hình ám ảnh của cô gái được chụp ngay trước khi bị bạn trai đẩy xuống khỏi vách đá và chết thương tâm - Ảnh 5.

Loren bị kết án tù 52 năm và phải bồi thường 205 triệu VND cho tội ác của mình.

Loren Burner bị kết án 52 năm tù giam và phải bồi thường hơn 7.000 bảng Anh (khoảng 205 triệu VND) cho Ủy ban Các nạn nhân Tiểu bang Alabama (Alabama Crime Victims Commission).

Các thành viên trong gia đình cho biết trước khi bị giết, Jolee đang lập kế hoạch cho tương lai và rất hạnh phúc với cuộc sống của mình. Sau phiên tòa, cha của Jolee nói: "Con bé là một cô gái ngọt ngào, đáng yêu. Tôi nghĩ giờ đây nó đã có thể mỉm cười."

Chia sẻ