Bức ảnh chứa đựng bệnh trầm cảm của bà mẹ 3 con: Nhà cửa ngổn ngang, không muốn chơi với các con đến nỗi chồng bỏ theo người khác

Imacho,
Chia sẻ

Laura từng yêu thích công việc chăm sóc chồng con và dọn dẹp nhà cửa nhưng khi căn bệnh trầm cảm kéo đến, nó đã cướp đi tất cả niềm vui sống của cô.

Laura Mazza, 32 tuổi, hiện tại đang điều hành trang blog trên Facebook mang tên Mum On The Run với hơn 222 nghìn người theo dõi. Giống như những người phụ nữ khác, Laura cũng phải đối mặt với các công việc nội trợ và chăm sóc con cái. Không chỉ vậy, cô chia sẻ bản thân còn phải chiến đấu với căn bệnh trầm cảm chỉ thông qua 1 bức ảnh thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng.

cats

Bài đăng của Laura nhận được 670 bình luận và hơn 3 nghìn lượt chia sẻ trên Facebook.

Bức ảnh chứa đựng bệnh trầm cảm của bà mẹ 3 con: Nhà cửa ngổn ngang, không muốn chơi với các con đến nỗi chồng bỏ theo người khác - Ảnh 2.

Mở đầu câu chuyện của Laura là dòng caption: "Đây là tình hình nhà của tôi sau 3 tuần. Nó cũng không quá tệ nhưng bạn có thể thấy quần áo chưa giặt chất đống, hộp đựng đồ ngổn ngang, đồ ăn thừa thì vương vãi khắp nơi. Đó chính là căn bệnh trầm cảm". Đi kèm theo đó là bức ảnh chụp nhà bếp, nơi Laura mỗi ngày chờ đợi cốc cà phê được pha ra để tiếp thêm năng lượng dọn dẹp hay chiếc ghế cô ngồi trả lời tin nhắn hỏi thăm của người quen, nói rằng mình vẫn ổn.

"Tôi biết mình nói dối bởi tôi chỉ cảm thấy mình vô dụng, lười nhác và không xứng đáng" - Laura viết.

Bức ảnh chứa đựng bệnh trầm cảm của bà mẹ 3 con: Nhà cửa ngổn ngang, không muốn chơi với các con đến nỗi chồng bỏ theo người khác - Ảnh 3.

Là 1 người vợ, 1 bà mẹ 3 con, Laura biết mình phải chăm sóc thật tốt cho chồng và các con nhưng lúc này, căn bệnh tâm lý lại tìm đến, lấy đi tất cả mọi động lực làm việc của cô.

"Tôi không có tâm trạng đi tắm hay đánh răng. Tôi không muốn chơi với các con hay nấu ăn cho chúng. Chồng tôi không chịu nổi đã bỏ đi để đến với người phụ nữ khác. Càng nghĩ nhiều về những chuyện mình cần làm và nên làm, tôi lại càng cảm thấy mệt mỏi".

Bức ảnh chứa đựng bệnh trầm cảm của bà mẹ 3 con: Nhà cửa ngổn ngang, không muốn chơi với các con đến nỗi chồng bỏ theo người khác - Ảnh 4.

Bản thân Laura không phải là người lười biếng, cô từng rất yêu thích công việc dọn dẹp, tận hưởng niềm hạnh phúc được nấu ăn cho các con và tiếp xúc với mọi người. Sau đó, căn bệnh trầm cảm đã cướp đi tất cả niềm vui cuộc sống, khiến cô chẳng thể làm được gì.

Dù vẫn phải chiến đấu với bệnh tật nhưng Laura chọn nhìn vào hướng tích cực rằng tất cả mọi thứ bên trên đều không bao giờ có thể trở thành thước đo giá trị của cô. Thông qua câu chuyện của mình, Laura hy vọng sẽ nhận được sự cảm thông và thấu hiểu của mọi người trong cuộc chiến chống lại căn bệnh tâm lý của mình.

"Bạn phải trải qua nhiều thứ và trong lúc đó, bạn cần 1 người bạn, người không cần lời xin lỗi khi người kia im lặng, người không đòi hỏi bạn mình phải mạnh mẽ. Một người bạn không quan tâm liệu nhà cửa bạn có gọn gàng hay không vì biết rằng bạn mình đang phải 'dọn dẹp' tâm trí của họ trước hết. Bạn cần người đó đặt mình vào hoàn cảnh của bạn" - Laura viết.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ