Bữa tất niên vội vàng ngay sát giao thừa, ăn xong lại đi làm ngay của những nữ công nhân môi trường Hà Nội

Bài: Lynk, ảnh: Thế Đại,
Chia sẻ

Chỉ vỏn vẹn chiếc nồi cơm điện với vài gói mì tôm, rau cần, đĩa xôi... chẳng đủ đầy thịnh soạn như bao gia đình khác, nhưng các chị công nhân môi trường đô thị vẫn vui cười bên nhau, tạm gác bỏ nhọc nhằn để sẻ chia bữa tất niên đạm bạc.

Đến giờ này, mọi người đã xong xuôi hết việc, ai cũng đã quây quần bên gia đình chờ đến lúc đồng hồ điểm qua giao thừa năm mới. Cơm tất niên đã xong từ buổi chiều, nhà nào hứng thì ra phố lên hồ chờ bắn pháo hoa, còn không thì ở nhà đắp chăn xem Táo quân, trò chuyện thật rôm rả. Thế nhưng, bên khung cảnh ấm áp đoàn viên tối nay, vẫn còn những phận người đón tất niên muộn, vừa không có người thân, vừa vội vàng, đạm bạc, như các nữ công nhân vệ sinh môi trường Hà Nội.

Bữa tất niên vội vàng buồn tủi của những nữ công nhân môi trường đêm 30 - Ảnh 1.

Chị Hiệp (nữ công nhân vệ sinh môi trường) tranh thủ chạy đi mua sắm đồ cho mọi người cùng ăn tất niên muộn.

Bữa tất niên vội vàng buồn tủi của những nữ công nhân môi trường đêm 30 - Ảnh 2.

Nơi sum họp trước lúc giao thừa của chị Hiệp và đồng nghiệp là 1 căn phòng nhỏ cạnh khu vực nhà vệ sinh công cộng, ngay đối diện Thủy Tạ.

Chị Hiệp (Xí nghiệp môi trường đô thị số 2) đã 25 năm nay đón giao thừa ngoài khu vực Bờ Hồ. Những năm trước, tổ trực tết của chị khá đông người, bữa tất niên tươm tất đông vui hơn, đến năm nay chỉ còn hơn chục người, nên chuẩn bị cũng qua loa, giản tiện. Xong công việc là các chị lập cập rủ nhau chui tạm vào căn phòng nhỏ, bật chiếc nồi cơm điện để chuẩn bị "liên hoan" tiễn năm cũ.

Bữa tất niên vội vàng buồn tủi của những nữ công nhân môi trường đêm 30 - Ảnh 3.

Cành đào, lọ hoa nhỏ, mâm ngũ quả, đĩa xôi cũng được mọi người chuẩn bị để có 1 đêm 30 đầy đủ tinh thần.

Bữa tất niên vội vàng buồn tủi của những nữ công nhân môi trường đêm 30 - Ảnh 4.

Căn phòng bé tí hin, ngổn ngang đồ đạc, chẳng đủ chỗ để mọi người cùng ngồi.

Bữa tất niên vội vàng buồn tủi của những nữ công nhân môi trường đêm 30 - Ảnh 5.

Đứng làm việc cả ngày trên đường phố, bữa tất niên cũng là lúc họ tranh thủ nghỉ ngơi.

22h30 phút, bữa tất niên mà các chị chung tổ với chị Hiệp gọi là "lẩu sang" được bắt đầu. Nồi nước dùng nấu tạm bằng nồi cơm điện, món chính là mì tôm với rau, được các chị chia nhau ra ăn tạm đỡ đói, rồi họ lại phải đi làm ca tiếp theo.

Bữa tất niên vội vàng buồn tủi của những nữ công nhân môi trường đêm 30 - Ảnh 6.

Người tất bật chuẩn bị nồi lẩu "siêu tốc", người đi mua mì tôm.

Bữa tất niên vội vàng buồn tủi của những nữ công nhân môi trường đêm 30 - Ảnh 7.

Rau dưa đã đủ cả, tổ chị Hiệp cùng nhau ăn thật nhanh.

Bữa tất niên vội vàng buồn tủi của những nữ công nhân môi trường đêm 30 - Ảnh 8.

Với những người phụ nữ này, tất niên không có người thân đã là điều quen thuộc.

Bữa tất niên vội vàng buồn tủi của những nữ công nhân môi trường đêm 30 - Ảnh 9.

Với họ, các chị em đồng nghiệp chính là gia đình đêm 30.

Bữa tất niên vội vàng buồn tủi của những nữ công nhân môi trường đêm 30 - Ảnh 10.

Bữa lẩu nồi cơm điện không có nổi chiếc muôi, mọi người phải dùng bát để múc nước mì ăn tạm.

Bữa tất niên vội vàng buồn tủi của những nữ công nhân môi trường đêm 30 - Ảnh 11.

Có lẽ họ cũng ước ao được mặc quần áo đẹp, được thảnh thơi ăn bữa cơm cuối năm bên chồng con...

Bữa tất niên vội vàng buồn tủi của những nữ công nhân môi trường đêm 30 - Ảnh 12.

Cùng một đêm giao thừa, nhưng ngoài căn phòng sực nức mùi mì tôm là một thế giới khác hẳn.

Bữa tất niên vội vàng buồn tủi của những nữ công nhân môi trường đêm 30 - Ảnh 13.

Ăn xong bát mì tôm, các chị nữ công nhân lại lặng lẽ làm công việc của mình - làm sạch đường phố cho mọi người yên tâm du xuân

Chia sẻ