BST xuân hè 2011 của Burberry bị... chê xấu tơi tả

,
Chia sẻ

Burberry - nhãn hiệu thời trang danh giá đến từ nước Anh - lần đầu tiên đã vấp phải phản hồi xấu từ các nhà phê bình thời trang sau show diễn tại tuần lễ thời trang London vừa qua.

Burberry - nhãn hiệu thời trang danh giá đến từ nước Anh - lần đầu tiên đã vấp phải phản hồi xấu từ các nhà phê bình thời trang sau buổi trình diễn ngày 21/9 trong khuôn khổ tuần lễ thời trang London vừa qua. Christopher Bailey - nhà thiết kế chính kiêm giám đốc sáng tạo tại Burberry; người được ví như Tom Ford của nước Anh - hẳn sẽ không cảm thấy vui vẻ gì với những phản hồi này.



Nhà phê bình thời trang nổi tiếng của tạp chí New York Times - Cathy Horyn - viết về show diễn: "Có vẻ như Burberry đã làm rất tốt phần marketing: tất cả những ngôi sao ngồi ở hàng ghế đầu như Sarah Jessica Parker, Alexa Chung, Serena Williams... đều mặc những bộ trang phục Burberry. Tuy nhiên, phải chăng Burberry đang quá tập trung vào việc họ muốn bán những mẫu thiết kế ấy ngay sau khi show diễn kết thúc? Bởi vậy những bộ trang phục xem ra chẳng hề dành riêng cho mùa xuân, người ta có thể mặc nó vào bất kỳ mùa nào. Tôi cũng cảm nhận thấy sự thiếu hụt cảm xúc trong các mẫu thiết kế - dĩ nhiên trừ khi bạn gọi sự đau đớn của những cô người mẫu khi bị trượt ngã là cảm xúc thời trang. Khi nghĩ về các bộ sưu tập của Christopher Bailey dành cho Burberry trước đây - chúng đều có cá tính rất riêng được tạo bởi những cảm xúc của nhà thiết kế. Còn ở bộ sưu tập này, có vẻ như tính thương mại đang được đặt lên hàng đầu."


Còn Suzy Menkes - nhà phê bình thời trang của International Herald Tribune từ năm 1988 thì lại cho rằng Burberry đang đánh mất đi sự sang trọng vốn có trong các thiết kế của mình và các bộ trang phục trong show diễn này trông có vẻ rẻ tiền. "Burberry muốn thoát khỏi ấn tượng rằng họ đang tạo ra những bộ quần áo dành riêng cho vợ và người tình của các cầu thủ bóng đá giàu sụ nhiều tiền và shopping không ngừng nghỉ. Tuy nhiên những đôi giày cao gót, những chiếc quần bó sát và những chiếc áo với chất liệu da và họa tiết da rắn - đáng nhẽ để phục vụ cho mục đích đó - thì lại mang tới cho họ điều ngược lại! Và hình ảnh của cô người mẫu bị ngã trên sàn diễn trông chẳng khác gì hình ảnh của một quý cô say khướt sau một đêm vui vẻ tại quán bar nào đó ở London."


Và cuối cùng, nhà phê bình thời trang của tờ Telegraph's Hillary Alexander "Những chiếc váy ngắn và áo khoác ôm sát người được nhấn bởi thắt lưng màu xanh lá, áo Jacket được nạm bằng những chiếc đinh tán khiến cho  những cô người mẫu trông giống như những nạn nhân của thời trang vậy. Và sự thực là BST này chẳng hề mang đến điều gì mới mẻ cho Burberry cả, chúng trông lạc hậu và lỗi mốt quá; tôi chẳng hiểu Christopher đã lấy cảm hứng từ đâu để tạo nên BST này?!"

Kim còi
Tổng hợp
Chia sẻ