Boney M: Tôi thấy tôi trong những cái Tết Việt Nam!

May,
Chia sẻ

Giọng ca chính của nhóm nhạc nữ huyền thoại không giấu nổi sung sướng khi biết sau nhiều thập kỷ, những ca khúc Disco của Boney M vẫn được mở mỗi dịp Tết hoặc đám cưới ở Việt Nam.

Nói về lần thứ 3 tái ngộ Việt Nam vào ngày 8/3 tới đây, trưởng nhóm Boney M cho biết, chị cảm thấy có sự thôi thúc đặc biệt với mảnh đất hình chữ S. "Tôi từng được hàng xóm mới ăn đồ Việt Nam, từng được khán giả Việt Nam đón nhận nồng nhiệt trong đêm nhạc tháng 10/2016. Quá nhiều khán giả lên sân khấu ôm hôn tôi, nhún nhảy theo tôi. Với người nghệ sĩ đó là món quà không gì sánh nổi. Tôi muốn tiếp tục được đón nhận niềm vui từ khán giả, muốn ăn thêm nhiều món ngon từ Việt Nam mà lần trước do lịch trình dày đặc tôi chưa kịp thưởng thức. Có thể là món bún chả mà mọi người hay bàn tán sau khi Tổng thống Obama sang Việt Nam chẳng hạn" - Liz Mitchell cười lớn.

Boney M: Tôi thấy tôi trong những cái Tết Việt Nam! - Ảnh 1.

Một điều mà Boney M lấy làm tự hào là hiếm nơi nào khán giả yêu mến các ca khúc của nhóm như ở Việt Nam. "Phía đơn vị tổ chức cho chúng tôi biết Việt Nam sắp đón Tết âm lịch. Khắp nơi đang rộn ràng các ca khúc của Boney M. Tôi chỉ ước lúc này được ở Việt Nam, được nhún nhảy hát mừng chúc Tết các bạn. Tôi như thấy chúng tôi hiện hữu trong cái Tết của các bạn. Có khán giả tâm sự với tôi, họ đã trải qua gần hơn 30 cái Tết với Boney M, từ khi đài cát-xét còn là điều xa xỉ ở Việt Nam đến khi đời sống tinh thần, vật chất của các bạn phong phú như bây giờ. Đó thực sự là điều quá sức ngọt ngào".

Tuy lấy làm tiếc vì không thể biểu diễn đúng dịp Tết âm lịch ở Việt Nam nhưng Liz Mitchell cho rằng, việc hát trong Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cũng là điều rất ý nghĩa với band.

Hỏi Liz Mitchell lần tái ngộ này có gì gây bất ngờ với người hâm mộ, chị cho biết sẽ cover một số bản nhạc của các ca sĩ nổi tiếng mà khán giả Việt Nam yêu thích như Celine dion, Whitney Houston… bên cạnh những bản hit trong album nổi tiếng nhất Boney M 79.

Boney M: Tôi thấy tôi trong những cái Tết Việt Nam! - Ảnh 2.

Boney M được thành lập năm 1975, khi nhạc Disco đã trở thành phong trào rộng khắp. Sự nghiệp của nhóm khởi đầu rực rỡ với ca khúc "Do You Wanna Blumbp". Ngay sau đó, hit "Daddy Cool" cùng một loạt ca khúc "cover" như "Sunny" (Bobby Hebb), "No Women No Cry" (Bob Marley)… giúp tên tuổi Boney M "chiếm sóng" tại các bảng xếp hàng ở châu Âu như Anh, Áo, Na Uy, Thuỵ Điển, Thụy Sĩ... cùng nhiều nước châu Á khác.

Chỉ 3 năm sau, Boney M trở thành huyền thoại khi ra mắt album "Nightlife To Venus" gồm nhiều ca khúc bất hủ như: "Rivers Of Babylon", "Brown Girl In The Ring" … Trong đó, "Rivers Of Babylon" giúp Boney M chiếm vị trí số một ở bảng xếp hạng Anh trong năm tuần liên tiếp, tiêu thụ được gần hai triệu bản ở Anh. "Brown Girl In The Ring" cũng tiêu thụ được hơn hai triệu bản, đứng thứ hai trong danh sách đĩa đơn bán chạy kỷ lục mọi thời đại.

Boney M: Tôi thấy tôi trong những cái Tết Việt Nam! - Ảnh 3.

Cuối năm 1978, Boney M tiếp tục thống trị các bảng xếp hạng châu Âu bằng "Mary's Boy Child" (hay "Oh My Lord"). Hè năm 1979, nhóm ra ca khúc "Hooray! Hooray! It's a Holi-Holiday" với giai điệu sôi động. Bài hát này cũng thống trị tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

Thời điểm đó, hình ảnh những chàng trai, cô gái da màu trong váy áo hoa sặc sỡ, quần loe, áo chẽn trở nên khó phai trong tâm trí người hâm mộ khắp châu Âu, Á.

Boney M: Tôi thấy tôi trong những cái Tết Việt Nam! - Ảnh 4.

Hiện tại, thành công nhất trong số này vẫn là Liz Mitchell. Cô từng đến Việt Nam vào 1995, 1999, 2016 và 2018. Liz kết hôn năm 1978 với Thomas Pemterbon - người vừa là bạn, là quản lý của cô.

Sau những biến cố, thăng trầm, trải qua 43 năm, tên tuổi của Boney M vẫn là dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả khắp thế giới. Và, mỗi khi những tác phẩm được cất lên, dù bởi bất cứ thành viên da màu nào của nhóm, cũng đều khiến người hâm mộ hồi tưởng quãng đời tuổi trẻ rực rỡ và sôi nổi của họ.

Chia sẻ