"Bóc mẽ" top 5 cung Hoàng đạo hay đổ lỗi cho hoàn cảnh

Hoàng Anh,
Chia sẻ

Sai cái gì, sai đến mấy cũng là người khác sai, không phải tôi! Có những người chẳng chịu nhận sai bao giờ, lúc nào cũng đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan mà bản thân không thể làm chủ được.

Hạng 5: Bảo Bình (20/1 – 19/2)

Bảo Bình là một cung Hoàng đạo có tài ăn nói, những câu chuyện họ kể lúc nào cũng rất thú vị và cuốn hút. Thêm vào đó, vốn kiến thức uyên bác cùng sự sáng tạo vô biên, Bảo Bình rất tự tin vào bản thân và những gì họ đạt được. Bởi vậy, nếu lỡ như họ nói sai chuyện gì đó, đừng dại dột mà chỉ ra lỗi của Bảo Bình, họ chẳng chịu để yên đâu. Bảo Bình sẽ nói một thôi một hồi về vấn đề đó, vừa luận điểm, luận cứ rồi dẫn chứng khiến bạn quay mòng mòng, rồi cuối cùng khi nhận ra bản thân đã sai, họ sẽ lái ngay sang chuyện khác, duyên dáng hơn cả một MC chuyên nghiệp.
  
Hạng 4: Song Tử (21/5 – 21/6)

“Cái gì cơ? Thật à? Không phải đâu. Là do...” Chính xác là như thế, Song Tử có thể tạo ra vô vàn lời nói dối khác nhau để thanh minh cho “sự trong sạch” của mình. Họ chẳng bao giờ chịu nhận lỗi, lúc nào cũng gân cổ lên cãi bướng, cãi cho đã, cho đến khi bạn lôi ra đầy đủ lý lẽ, chứng cứ rành rành ra đấy, họ mới chịu nuốt nước bọt, cười hì hì cho qua chuyện. Lúc này bạn có tức cũng chẳng làm gì được, bởi Song Tử đang cười mà, ai lại nỡ chửi mắng người đã biết hối lỗi chứ! ...nhưng thật ra, họ chẳng hối lỗi đâu. Không tin bạn cứ thử mà xem, Song Tử vẫn sẽ chứng nào tật nấy, bảo vệ ý kiến của mình đến khi nào người khác nhận thua mới chịu.
  
cung-hoang-dao-hay-do-loi-cho-hoan-canh

Hạng 3: Xử Nữ (23/8 – 23/9)

Được mệnh danh là cung Hoàng đạo tỉ mỉ, kĩ càng, khắt khe và nhiều lý lẽ nhất 12 cung, họ rất nhạy cảm với những chuyện đúng sai. Chẳng hạn như khi họ đưa ra ý kiến của mình, Xử Nữ ắt hẳn đã phải nghiên cứu và tìm tòi rất kỹ lưỡng mới buông một lời nhận xét như thế. Ấy vậy mà nếu Xử Nữ nhận lại một sự nghi ngờ, họ hẳn sẽ trải qua những cảm giác vô cùng thương tổn. Cũng bởi vì Xử Nữ là một con người sống nội tâm, bạn đừng bao giờ làm họ phải sống trong vỏ bọc đầy cô độc ấy. Lỡ như Xử Nữ có sai, hãy nhẹ nhàng mềm mỏng, nếu bạn quá gay gắt, không biết chừng Xử Nữ sẽ biến thành vỏ ốc mãi mãi không chịu chui ra.
 
Hạng 2: Bọ Cạp (23/10 – 21/11)

Đối với một Bọ Cạp mà nói, sự tự tôn và cái tôi của bản thân luôn là những thứ được đặt lên trên đầu. Khi họ sai, họ vẫn cố chứng minh là mình đúng, đôi khi hơi thành lý sự cùn. Tuy vậy, Bọ Cạp vẫn không thích thừa nhận rằng mình sai, những gì họ nói luôn đúng và mọi người phải tin vào điều đấy. May mắn là Bọ Cạp có một đôi mắt biết nói, cách họ thuyết phục người khác vô cùng đặc biệt, và ai cũng sẽ tin lời của Bọ Cạp mà không suy nghĩ. Khi cảm thấy không còn có thể khiến bạn tin vào câu chuyện của họ nữa, Bọ Cạp sẽ chuyển chủ đề ngay tắp lự, và bạn hoàn toàn không có khả năng “kháng cự”.
  
cung-hoang-dao-hay-do-loi-cho-hoan-canh

Hạng 1: Thiên Bình (24/9 – 22/10)

“Tại sao em đi muộn?” – “Là do báo thức không kêu, đường kẹt xe ạ.” “Tại sao em chưa nộp báo cáo đúng hạn?” – “Là do máy tính em bị hư, hộp mail bị trục trặc...” Đó là những lý do khách quan mà một Thiên Bình có thể kể ra hàng đống lý do như thế để biện minh cho mình. Dẫu họ cũng tự biết rằng nếu muốn đi sớm thì phải ngủ sớm, phải đi sớm để tránh kẹt xe; nếu muốn nộp báo cáo đúng hạn thì họ phải ra quán internet, hay phải thức đêm làm cho xong... Dù cho Thiên Bình sau cùng vẫn xin lỗi vì bản thân không chủ động trong công việc nhưng cái ban đầu họ nghĩ tới luôn là những lý do khách quan. Và tất nhiên rồi, lỗi của ai chứ làm sao là lỗi của Thiên Bình được chứ!
Chia sẻ