Bộ tranh: Cỗ máy thời gian, làm ơn đưa tôi về bên bố

,
Chia sẻ

Hãy cho tôi một cỗ máy thời gian, để tôi được về với người đàn ông yêu tôi nhất trên đời!

Ngày còn bé, trong mắt tôi bố là siêu nhân, bố có thể thực hiện mọi nguyện vọng của tôi. Lúc tới trường, bố là công an, tôi là kẻ trộm, ngày lại ngày đấu trí, đấu dũng, vui vẻ vô cùng. Lớn lên rồi mới phát hiện hóa ra bố cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, bố dùng hai bàn tay và đôi vai đỡ lấy mọi gánh nặng trong cuộc sống, để tôi không mảy may dính lấy chút đói khát, bần cùng, bệnh tật, cũng để tôi học được tri thức, đạo lý, cách làm người.

Bố ơi, bố là người đàn ông vĩ đại nhất trong cuộc đời con!

 - Ảnh 1.
Ngày bé, trong mắt tôi, bố chính là siêu nhân...

 - Ảnh 2.
... chỉ cần có bố, tôi không sợ gì hết cả.

 - Ảnh 3.

Lớn lên rồi, bố mỉm cười tiễn tôi đi...

 - Ảnh 4.
Nhưng vừa quay lưng, bố đã lén đưa tay lau nước mắt.

 - Ảnh 5.
Mỗi lần tôi gọi điện về nhà,

 - Ảnh 6.
Bố chỉ là người đứng bên "nghe ké".

 - Ảnh 7.
Bố quan tâm chúng ta từng li từng tí.

 - Ảnh 8.
Nhưng những gì chúng ta đáp lại bố chỉ là một chữ đơn giản.

 - Ảnh 9.
Khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời con gái...

 - Ảnh 10.
Cũng là khoảnh khắc cô đơn nhất của bố.

 - Ảnh 11.
Trong ấn tượng của chúng ta, bố vẫn còn trẻ lắm...

 - Ảnh 12.
Nhưng thực ra, bố đang dần già đi theo thời gian. Lúc này đây, tới lượt chúng ta thay bố chắn mưa, chắn gió.

 - Ảnh 13.
Đừng quên dành cho người đàn ông ấy một cái ôm thật chặt nhé!

Theo Kenh14/Trí thức trẻ

Chia sẻ