Bộ tranh: Bất cứ cô con gái nào cũng có một ông bố tuyệt vời như thế này đây!

,
Chia sẻ

Có một thứ tình cảm thiêng liêng vô ngần trong mắt những cô con gái, chính là sự yêu thương và chiều chuộng của người cha. Và bộ tranh sau đây là một trong những ví dụ điển hình nhất...

Nếu có người đàn ông nào lo lắng cho em khi em ốm, phát sốt lên khi em sụt cân và sẵn sàng xử đẹp bất kỳ chàng trai nào làm em phải rơi nước mắt... thì người đàn ông tuyệt vời đó chỉ có thể là bố của em thôi!

Bố và con gái luôn có một sợi dây tình cảm kỳ diệu mà không ai có thể lý giải được. Chỉ biết rằng, ngày mà mẹ thông báo rằng trong nhà sẽ có sự góp mặt của một nàng công chúa, bố đã là người vui sướng lẫn tự hào nhất trên đời. Vì bố biết con gái bé nhỏ luôn cần vòng tay chở che của bố, nên bố đột nhiên trở thành anh hùng.

Bạn vẫn còn chưa tin ư? Vậy thì hãy xem bộ tranh sau đây của họa sĩ JAM để chắc chắn hơn về điều đó nhé!

 - Ảnh 1.
Ngày mà con chào thế giới là ngày mà cha tin rằng đó sẽ là ngày tuyệt vời nhất...

 - Ảnh 2.
Con đã bé nhỏ ngần này đây công chúa! Nhưng đừng lo, vì cha sẽ bảo vệ con...

 - Ảnh 3.
Có thể con không tin, nhưng bất cứ người cha nào cũng có khả năng biến thành siêu nhân trước ánh nhìn của con gái...

 - Ảnh 4.
Có thể cha không giàu có, nhưng cha tin rằng cha đủ khả năng để con thấy mình là công chúa...

 - Ảnh 5.
Thật lòng thì, khi đối diện với con, cha cũng không thực sự mạnh mẽ lắm đâu...

 - Ảnh 6.
Và cha cũng chẳng phải là người đầu bếp cừ khôi... Nhưng chắc chắn cha sẽ luôn là người đầu bếp nhiệt thành nhất của con gái bé bỏng!

 - Ảnh 7.
Tất nhiên, cha luôn sẵn lòng trở thành nguồn vui của con. Dù con bao nhiêu tuổi, và cha bao nhiêu tuổi...

 - Ảnh 8.
Cha luôn mong muốn mang đến cho con những gì tốt nhất...

 - Ảnh 9.
Và dạy cho con cách để tự bảo vệ mình...

 - Ảnh 10.
Thi thoảng cha cũng cố gắng biến thành một người mẹ...

 - Ảnh 11.
Để có thể ân cần dạy con học...

 - Ảnh 12.
Cha luôn cảm thấy bất an mỗi lần mà con ốm...

 - Ảnh 13.
Cha chỉ mong sao con mãi vui vẻ cười đùa như những lúc này...

 - Ảnh 14.
Dù biết rằng con sẽ ngày càng khôn lớn...

 - Ảnh 15.
Nhưng trong mắt cha, bất cứ lúc nào, con cũng là con gái bé bỏng của cha thôi!

Theo Kênh 14/ Trí thức trẻ

Chia sẻ