BÀI GỐC Tôi là người... đồng tính!

Tôi là người... đồng tính!

(aFamily)- Tôi không có tình cảm với con gái mà chỉ thích con trai. Giờ tôi nên làm gì đây? Sống thật với chính mình hay giữ kín sự thật đó và lấy vợ để ba mẹ vui lòng?

15 Chia sẻ

Bố tôi đồng tính, khiến mẹ tôi khổ sở cả đời trong "chuyện ấy"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ngoài 30 tuổi, mẹ tôi vẫn tràn đầy sức sống và phơi phới nhưng suốt đêm mẹ lân la vào nằm cùng giường với bố thì ông là gắt gỏng...

Anh BM thân mến,

Trước hết, tôi xin gửi tới anh lời chia sẻ chân thành và mong anh hãy lắng nghe những gì tôi sắp nói đây để hành động cho đúng đắn.

Tôi sinh ra trong một gia đình có thể nói là hạnh phúc, cả bố và mẹ tôi đều là những công chức bình thường, họ có hai anh em tôi làm niềm vui sống, nhưng chỉ mới đây thôi, tôi mới biết được một sự thật đau đớn rằng ba tôi là một người đồng tính.

Ngày tôi còn nhỏ, họ thường xuyên đánh cãi nhau vô cớ. Dù chỉ là một lí do nhỏ nhất cũng làm cho mẹ tôi có thể dễ dàng gào vào mặt bố tôi. Còn bố tôi thì thản nhiên thuợng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ.
Giờ thì tôi mới hiểu tất cả những điều đó xuất phát từ sự ấm ức của mẹ, là sự đau đớn của người đàn bà còn phơi phới nhưng đã bị chôn chân nơi ngõ cụt. Còn bố tôi, là sự tức tối khi phải sống dối lòng mình, là sự kìm nén dằn vặt bản thân khi "phải" quan hệ yêu đương với người "cùng giới tính" (vì bố tôi luôn thấy mình là phụ nữ - tôi biết được điều này sau mấy lần đọc trộm tin nhắn của ông}.

Theo trí nhớ của tôi và mấy lần tâm sự cùng mẹ, hai người họ đã không còn ăn ở chung đụng từ năm mẹ ngoài 30. Tôi đã hiểu và khổ tâm cho mẹ tôi nhiều lắm, cái tuổi tràn đầy sức sống và tuổi xuân bị kìm kẹp, suốt đêm mẹ lân la vào nằm cùng giường với bố, tôi nghe thấy tiếng ông gắt gỏng, và cuối cùng là bỏ ra ngoài xem tivi, không thèm ngủ nữa.

 
Tôi đã chứng kiến cảnh ấy suốt những năm tháng tuổi thơ tôi, nhưng sự vụng dại và yêu thuơng bố làm tôi không tin lời mẹ kể. Giờ đây khi đã làm vợ và làm mẹ, tôi mới biết bị hắt hủi và "cấm vận" là xót xa đến nhường nào.

Tôi đã xem một bộ phim nói về người đồng tính “Milk”, có một câu nói tôi rất tâm đắc, đó là: Chúng ta không cổ vũ cho lối sống của họ, nhưng chúng ta đón nhận họ, cho họ một trái tim bao dung và một cuộc sống bình thường. Tôi rất thông cảm và hiểu khi đọc những lời tâm sự của anh, nhưng tôi mong anh hãy giải quyết vấn đề theo lối tích cực hơn. Tuy xã hội chưa thật sự chào đón những người như anh, nhưng anh có thể tiết lộ dần dần, dù biết là rất khó khăn để làm vậy nhưng anh hãy cứng rắn lên nhé, đừng vội vàng lấy vợ rồi buộc người ta vào cuộc đời mà cả mình rồi sẽ thấy đau khổ.    

Tôi rất mong BBT sẽ cho đăng bài viết của tôi lên, là câu chuyện thật trong gia đình tôi để anh BM sẽ tỉnh táo hơn trong quyết định của mình, anh nhé. Xin cám ơn.

Chia sẻ