Bỏ tiền mua vé thăm vườn thú dành cho trẻ em, cặp vợ chồng bị hắt hủi như kẻ ấu dâm

Jia You,
Chia sẻ

Cặp vợ chồng không khỏi bức xúc trước thái độ làm việc của nhân viên vườn thú và bất bình với chính sách bảo vệ tại nơi đây.

Fiona Offord, 48 tuổi và chồng là Tom Offord, 68 tuổi đến từ Stowmarket, Suffolk (Anh) đã bỏ ra 13.5 bảng Anh (khoảng 450 ngàn đồng) để mua vé vào thăm công viên khám phá động vật Marsh Farm ở Nam Woodham, Essex vào thứ 7 vừa qua (10/2). Tuy nhiên khi đến nơi, nhân viên đã không cho họ bước vào và buộc hai vợ chồng phải rời khỏi nơi đó. Một nhân viên đã đến nói với họ: “Tôi e rằng anh chị không được phép vào trong vì không có con cái đi cùng".

Bỏ tiền mua vé thăm vườn thú, cặp vợ chồng bị hắt hủi như kẻ ấu dâm - Ảnh 1.

Cặp vợ chồng không được thăm vườn thú vì không có trẻ em đi cùng. (Ảnh: Internet)

Chia sẻ về vấn đề này, Fiona bức xúc: “Họ làm cho chúng tôi cảm thấy chúng tôi là những kẻ ấu dâm không hơn không kém. Nó giống như chúng tôi đã bị buộc tội gì đó có liên quan đến trẻ em hơn là việc mở cửa chào đón khách tham quan. Thế giới này đảo điên rồi, ai đó làm ra cái quy định này chắc có vấn đề đấy! Chúng tôi thực sự rất hạnh phúc khi được thăm những con cừu, heo con và những con vật khác. Chồng tôi rất yêu động vật nên ông ấy vô cùng hào hứng khi đến đây. Thái độ của nhân viên ở đây khiến chúng tôi cảm thấy thật nhục nhã".

Bỏ tiền mua vé thăm vườn thú, cặp vợ chồng bị hắt hủi như kẻ ấu dâm - Ảnh 2.

Cặp vợ chồng bị hắt hủi như những kẻ tội đồ với trẻ em. (Ảnh: Internet)

Ban đầu, quản lý đã cho phép nhưng đột nhiên họ bị chặn lại và một nhân viên nói rằng việc này là nằm trong một phần chính sách bảo vệ của vườn thăm thú. Fiona nói: “Tôi đã nói với anh ta rằng chúng tôi chỉ muốn nhìn những con cừu và anh ta lại bảo chúng tôi không được phép vào vì không đi cùng trẻ em. Tôi muốn Marsh nên thay đổi chính sách của họ vì sự phân biệt đối xử không chấp nhận được. Có một số người không có con, chẳng lẽ vì thế mà họ không thể vào đây. Và nhân viên cũng nên làm rõ chính sách này với du khách để không phải gặp tình trạng như tôi".

Bỏ tiền mua vé thăm vườn thú, cặp vợ chồng bị hắt hủi như kẻ ấu dâm - Ảnh 3.

Marsh Farm, vườn thăm thú có chính sách bảo vệ khác người. (Ảnh: Internet)

Một phát ngôn của Marsh Farm cho biết: “Nơi đây là điểm thu hút của trẻ em và là một phần trong chính sách bảo vệ của chúng tôi, chúng tôi không cho phép người lớn vào thăm thú mà không có trẻ em. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tư vấn cho khách tham quan. Chúng tôi rất tiếc vì trường hợp này và việc thực hiện chính sách đã gây ra phiền toái. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ đào tạo lại nhân viên và xem xét cải thiện chính sách để ngăn chặn tình trạng trong tương lai".

(Nguồn: Thesun, Metro)

Chia sẻ