"Bố ơi, trông con xinh chứ?" - Câu trả lời của bố quá cao tay, ai nấy xuýt xoa khi chứng kiến sự thay đổi của cô bé sau 20 năm

M52,
Chia sẻ

Không muốn con tự mãn vào nhan sắc xinh đẹp, ông bố đã đưa ra một câu trả lời khiến nhiều người bái phục.

Không ít đứa trẻ xinh đẹp, thường xuyên nhận được lời khen ngợi rất hay tự mãn. Mặc dù lời khen vốn được xem là một trong những phương pháp giáo dục hiệu quả, kích thích sự tự tin, động viên trẻ hoàn thành công việc tốt hơn. Tuy nhiên, đó cũng là con dao 2 lưỡi. Đôi khi khen ngợi quá nhiều, quá thường xuyên, không đúng lúc đúng chỗ lại khiến trẻ trở nên tự cao tự đại, không biết lắng nghe, không chấp nhận lời chỉ trích...

"Bố ơi, trông con xinh chứ?" - Câu trả lời của bố quá cao tay, ai nấy xuýt xoa khi chứng kiến sự thay đổi của cô bé sau 20 năm - Ảnh 1.

Chính vì thế, cha mẹ khen ngợi để khích lệ con trẻ, nhưng cần biết điểm dừng. Bố của Châu Châu đã làm rất tốt điều này!

Châu Châu được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, cô bé thật sự rất ưu tú và nổi bật. Từ khi đi học mẫu giáo, Châu Châu đã ý thức được nhan sắc hơn người của mình do đó, khó tránh khỏi cảm giác dương dương tự đắc.

Vào một buổi sáng nọ, Châu Châu diện chiếc váy công chúa bồng bềnh rồi hạnh phúc hỏi bố mình: "Mọi người đều khen con đẹp, bố ơi, bố có nói con đẹp không?"

Người bố nhìn con gái âu yếm, rồi mỉm cười nói: "Con rất đẹp, con được thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ. Nhưng bố muốn con hiểu rằng, giá trị của một người không nằm ở nhan sắc. Sau nhiều năm nữa, vẻ ngoài con cũng sẽ thay đổi, xinh đẹp rồi cũng tàn phai, chỉ sự tài năng sẽ cho con tiến xa hơn."

"Bố ơi, trông con xinh chứ?" - Câu trả lời của bố quá cao tay, ai nấy xuýt xoa khi chứng kiến sự thay đổi của cô bé sau 20 năm - Ảnh 3.

Châu Châu là một cô bé xinh đẹp, thường được mọi người khen ngợi nên sinh ra cảm giác tự mãn. (Ảnh minh họa)

Chính buổi sáng hôm ấy, Châu Châu bắt đầu hiểu về những lời cha nói. Cô bé ý thức rằng ngoại hình của cô ấy chỉ là một vũ khí tạm thời. Làm đầy kiến thức, trau dồi tài năng mới là cách đúng đắn để thành công.

Từ đó, cô bé đã bắt đầu học tập, rèn luyện chăm chỉ hơn. Rồi Châu Châu đỗ vào một trường đại học danh tiếng, tốt nghiệp làm công việc tuyệt vời và gặp được người chồng xứng đáng! Châu Châu của 20 năm sau không còn kênh kiệu như xưa, nhưng ở cô luôn toát lên sự tự tin, rạng rỡ được bồi đắp bằng tài năng và nhân cách!

Khi được hỏi tại sao lại "kìm hãm" sự tự tin của con gái vào bản thân, người bố đã khẳng định: Tự tin là tốt, nhưng từ tự tin tới tự kiêu rất là mong manh! Và để ngăn con gái trì hoãn việc học, tập trung quá nhiều vào ngoại hình, bố Châu Châu đã cho cô một "cú đánh" tồi tệ để thức tỉnh.

"Bố ơi, trông con xinh chứ?" - Câu trả lời của bố quá cao tay, ai nấy xuýt xoa khi chứng kiến sự thay đổi của cô bé sau 20 năm - Ảnh 5.

Thật vậy, con người là động vật bậc cao nhưng thường cảm tính, dễ có cảm tình khi nhìn thấy những thứ xinh đẹp.

Vì vậy, có ngoại hình ưa nhìn nhiều khi là một loại sức mạnh và nhận được một số ưu đãi, nhưng điều này không có nghĩa vẻ đẹp là "chìa khóa vạn năng" mở mọi cánh cửa thành công trong cuộc sống.

Nếu không có tài năng, đức độ để hỗ trợ, khó có thể có viễn cảnh dài hạn trong tương lai. Những người con gái lớn lên trong kiểu giáo dục này lớn lên sẽ tự tin, lạc quan và tích cực hơn.

"Bố ơi, trông con xinh chứ?" - Câu trả lời của bố quá cao tay, ai nấy xuýt xoa khi chứng kiến sự thay đổi của cô bé sau 20 năm - Ảnh 7.

Nguồn Sina

Chia sẻ