"Bố ơi, tranh thủ khi bố chưa già, con muốn chụp những hình ảnh này với bố"

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Thay vì dáng vẻ nghiêm túc, khô khan bình thường, những ông bố xuất hiện trong bộ ảnh với dáng vẻ hoàn toàn khác, họ tạo đủ dáng vui tươi, bên cạnh là cô con gái yêu quý đang độ tuổi thiếu nữ đẹp tươi.

Người ta nói con gái là tình nhân kiếp trước của bố quả không sai. Nhìn người đàn ông hai bên mái đầu đã bạc, vậy mà mỗi ngày vẫn bận bận rộn rộn đi tới đi lui giữa nơi làm việc và nhà ấy, có bao giờ bạn cảm thấy bố giống như người hùng vì gia đình mà sẵn sàng bôn ba không ngừng?

Bố ơi, tranh thủ khi bố chưa già, con muốn chụp những hình ảnh này với bố - Ảnh 1.
Bộ ảnh "Solaryman and His daughter" do Yuki Aoyama thực hiện.

Một nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Nhật Bản, anh Yuki Aoyama đã thực hiện bộ ảnh "Musume & Solaryman" (Tạm dịch: "Con gái và Ông bố công sở đang bay", trong đó Musume có nghĩa là Con gái, còn Solaryman được ghép từ Sora, nghĩa là Bầu trời, không trung và Salaryman, ý chỉ những người đàn ông đi làm kiếm lương) về những người hùng như vậy, thông qua việc chụp ảnh họ cùng những cô con gái.

Bố ơi, tranh thủ khi bố chưa già, con muốn chụp những hình ảnh này với bố - Ảnh 2.
Cha con nhà Nakajima tới từ thành phố Niigata.

Bố ơi, tranh thủ khi bố chưa già, con muốn chụp những hình ảnh này với bố - Ảnh 3.
Hai bố con anh Toki tới từ thành phố Niigata.

Những người đàn ông mặc tây trang lịch lãm, vốn mang dáng vẻ hết sức nghiêm túc, cẩn trọng, lại xuất hiện trong bộ ảnh với đủ những biểu tình, dáng pose như nhảy cao, xoạc chân, ra vẻ đáng yêu... Bên cạnh họ là cô con gái đang tuổi thanh xuân xinh đẹp. Trong khi các cô con gái giữ gương mặt hầu như không có biểu tình gì thì những ông bố lại tỏ ra hết sức phấn khích, sự đối lập đã tạo nên những bức ảnh hết sức thú vị.

Bố ơi, tranh thủ khi bố chưa già, con muốn chụp những hình ảnh này với bố - Ảnh 4.
Cha con nhà Shibata từ tỉnh Tottori.

Bố ơi, tranh thủ khi bố chưa già, con muốn chụp những hình ảnh này với bố - Ảnh 5.
Ông bố Fujita và con gái đến từ tỉnh Tottori, Nhật Bản.

Xem xong bộ ảnh, suy nghĩ đọng lại trong nhiều người chính là: "Bố ơi, tranh thủ khi bố còn chưa già, con cũng muốn được chụp một bức ảnh như vậy với bố! Đồng ý với con đi, bố nhất định phải già đi chậm một chút..."

Bố ơi, tranh thủ khi bố chưa già, con muốn chụp những hình ảnh này với bố - Ảnh 6.
Cha con anh Mitsui cũng từ Tottori.

Bố ơi, tranh thủ khi bố chưa già, con muốn chụp những hình ảnh này với bố - Ảnh 7.
Gia đình Mitamura từ tỉnh Gifu.

Bố ơi, tranh thủ khi bố chưa già, con muốn chụp những hình ảnh này với bố - Ảnh 8.
Bố và con gái nhà Ajioka từ Gifu.

Bố ơi, tranh thủ khi bố chưa già, con muốn chụp những hình ảnh này với bố - Ảnh 9.
Ông bố có biểu cảm "hớn tới bến" này là anh Kusaga. Anh và con gái cũng tới từ Gifu.

Bố ơi, tranh thủ khi bố chưa già, con muốn chụp những hình ảnh này với bố - Ảnh 10.
Còn đây là gia đình Ishii tới từ Niigata.

Bố ơi, tranh thủ khi bố chưa già, con muốn chụp những hình ảnh này với bố - Ảnh 11.
Gia đình Ijima từ Niigata.

Bố ơi, tranh thủ khi bố chưa già, con muốn chụp những hình ảnh này với bố - Ảnh 12.
Bố con Sakurai tới từ thành phố Nagano.

Bố ơi, tranh thủ khi bố chưa già, con muốn chụp những hình ảnh này với bố - Ảnh 13.
Ông bố và con gái nhà Kajiwara tới từ tỉnh Okoyama.

Bố ơi, tranh thủ khi bố chưa già, con muốn chụp những hình ảnh này với bố - Ảnh 14.
Gia đình Morishita từ Okayama.

Bố ơi, tranh thủ khi bố chưa già, con muốn chụp những hình ảnh này với bố - Ảnh 15.
Cha con anh Otake tới từ Ishikawa.

Bố ơi, tranh thủ khi bố chưa già, con muốn chụp những hình ảnh này với bố - Ảnh 16.
Bố con nhà Iwamoto tới từ tỉnh Kumamoto.

Chia sẻ