"Bố ơi mình đi đâu thế?" tập 36: Hoo khoe năng khiếu "con nhà nòi"

Hà Pagan,
Chia sẻ

Với trải nghiệm để trở thành những người nông dân trẻ tuổi thông qua việc tiếp xúc, chơi đùa với các con vật, các bé của "Bố ơi mình đi đâu thế?" sẽ hiểu hơn tầm quan trọng của thiên nhiên.

Mở đầu cho tập 36 là hành trình cho thử thách thứ 16 tới nông trường xã Ka Nam huyện Jeo Yoo Kyung Ki Do của Bố ơi mình đi đâu thế? - Dad, where are you going? Tại đây, các bé sẽ có một chuyến đi vô cùng bổ ích khi được sống ở vùng thôn quê dân dã, được tiếp xúc với các con vật và được thử thách, tham gia các công việc tại nông trại. Đây cũng là dịp cho các bố thử sức những công việc tưởng chừng như đơn giản.
 
Thử thách đầu tiên đoàn làm chương trình dành cho các bé là gần gũi và chăm sóc các con bò mới vài tuần tuổi. Các bé sẽ được làm quen, cho ăn và vinh dự đặt tên cho các chú bò. Thông qua thử thách này, ban biên tập muốn hướng các bé hiểu và có thể trông nom các con vật nuôi của mình.
 
Các chú bò tuy vài tuần tuổi thôi nhưng lại cao lớn bằng các bé khiến các bé vừa thích thú vừa lo sợ. Tuy nhiên, các bé đều vui sướng khi có được một con bò của riêng mình.
 
Min Guk được giao cho con bò "lớn tuổi" nhất. Bé đặt tên con bò của mình là Dae Han
 
Joon chưa đặt tên cho chú bê của mình. Tuy nhiên chú bê của Joon đặc biệt giống như bé vậy
  
Jun Soo đang chăm chú nghe bố hướng dẫn cách cho bò ăn. Bé đặt tên bò là PaPa. Tuy nhiên khi vẽ tranh, bé vẽ con bò của mình giống như một con rồng dù bố luôn phủ nhận sự tồn tại của rồng.
 
Hoo gọi bò của mình là Melody. Em Melody của Hoo rất háu ăn giống bé và liên tục chạy theo bình sữa của bé khiến bé hoảng sợ. Tuy nhiên, Hoo khẳng định bé sẽ luôn bảo vệ Melody.
 
"Em gái" của Ji Ah là Ji Eun. Em Ji Eun rất được "chị gái" yêu quý, bố Jong Kook cũng không được phép gọi "em" là con bò. Nếu không, "chị gái" em sẽ mách mẹ.
 
Sau khi làm quen và cho bò ăn, các gia đình được tham gia nấu ăn với nguyên liệu thơm ngon được lấy từ nông trại. Các bé tỏ ra rất hào hứng khi vừa được làm vừa được ăn món ra mình thường xuyên ăn hàng ngày. Đây cũng được xem là phân đoạn có nhiều tình tiết gây cười nhất trong tập phim của Bố ơi mình đi đâu thế? khi các bố vừa học vừa bày trò trêu trọc cô giáo và tình cảm "đặc biệt" của cô thôn nữ dành cho bố Dong II và Jong Hyuk.
 
Các bố và 5 bé chăm chú lắng nghe cô giáo hướng dẫn cách làm món phô mai
 
Bắt tay vào làm nào!
 
 Bố và con "đánh vật" với phô mai. Bố Jong Kook được khen là làm tốt và đẹp nhất khi cách tết phô mai của cô giáo giống cách bố vẫn tết tóc cho con gái yêu mỗi ngày
 
Sau khi làm và thưởng thức món phô mai của mình, các gia đình lại được cô giáo hướng dẫn làm bánh pizza

 
Thành quả của các gia đình

Giống như ba bố Dong II, Sung Joo và Jong Hyuk, lần này đến lượt bố Min Soo tiếp tục Bài học của bố. Là một ca sĩ nên không ngạc nhiên khi bố Min Soo quyết định dạy các bé một bài về âm nhạc.    
 
Dù lúc đầu đã được các bố cảnh báo về khả năng mất tập trung của các bé nhưng bố Min Soo vẫn không khỏi sốc và mất bình tĩnh. Tuy thế, với bài học âm nhạc cùng ca từ thú vị đã nhanh chóng thu hút được các bé, đặc biệt là bé Jun Soo khi lúc đầu bé liên tục phản đối và hét "Ầm ĩ quá!" khi bố bé Hoo đệm đàn hát.  
 
Tuy lúc đầu có hơi "coi thường" cậu em út nhưng ca khúc tự biên tự diễn của bố Min Soo và các bé cũng khiến các bố phải mỉm cười và hãnh diện
 
Hoo "phiêu" cùng bố. Khả năng ca hát của con nhà nòi được thể hiện rõ rệt khi bé hát khá hay và đúng nhạc
 
Các bé tham gia đệm đàn cho bài hát của mình và các bố
 

Sau khi các bé hát, các bố cũng được yêu cầu hát lại với lời ca về những thiên thần bé bỏng của mình. Dù phần lời luôn khác nhau giữa các bé, nhưng cuối câu luôn là "... của chúng ta. Bố yêu con!"

Bài hát kết thúc cũng là lúc đồng hồ điểm chuông giờ đi ngủ. Các ông bố và 5 bé quay lại ngôi nhà của mình nghỉ ngơi, lấy lại sức cho một ngày dài hoạt động và chờ đón những thử thách của ngày hôm sau. Dù thế, vẫn có gia đình nán lại chưa ngủ mà còn trò chuyện thêm. Những câu nói, hành động của các gia đình này khiến khán giả cảm thấy ấm áp về tình phụ tử thiêng liêng, cũng như mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.

Tập 37
Bố ơi mình đi đâu thế hứa hẹn chờ đón những thử thách mới hài hước và thú vị của các gia đình. Cùng chờ đợi và theo dõi những diễn biến của chương trình rất được yêu thích này.
Chia sẻ