"Bố ơi mình đi đâu thế" tập 34: Cô nhóc Ji Ah xác định "tình cảm" cho Hoo

Hà Pagan,
Chia sẻ

Khán giả của "Bố ơi mình đi đâu thế?" sẽ chứng kiến những thước phim vô cùng hài hước không chỉ của các bé mà còn của cả các ông bố.

Kết thúc tập 33 Bố ơi mình đi đâu thế? - Dad, where are you going? là khởi đầu cho hành trình thứ 15 của các ông bố và 5 người con của mình. Trong hành trình khám phá đảo hoang này, người xem không chỉ thú vị với chuyến đi đầy gian khổ của các cặp đôi mà còn thấy ấm áp bởi tình đoàn kết và hơn hết là tình cảm gia đình giữa bố và con.

Trong chuyến đi này, thử thách của đoàn làm chương trình dành cho họ là phải tự “nuôi sống” bản thân bằng những thứ có sẵn trên hòn đảo không người ở. Vì thế các ông bố và những người con được chia làm hai đội. Mỗi đội sẽ có một vai trò và nhiệm vụ riêng.


Nhiệm vụ của các bé đơn giản là bắt cua và kiếm cành cây khô


Bé Jun Soo rất ga lăng, luôn giúp đỡ bé Ji Ah và là người có công lớn nhất đem cua về cho các bố


Trong khi đó, nhiệm vụ của các bố to lớn hơn khi phải bắt được cá để bổ sung thêm vào nguồn lương thực ngày càng khan hiếm của mình


Ông bố út Yoo Min Soo là người duy nhất bắt được cá về cho các gia đình


Không kiếm thêm được gì từ biển, các ông bố quyết định vào rừng thử vận may

Sau một thời gian tìm kiếm, các bé đoàn tụ lại với bố mình. Đây cũng là phân cảnh xuất hiện rất nhiều khoảnh khắc dễ thương của các gia đình, đặc biệt là của bố con bé Hoo. Dù ở tập này, người luôn bên cạnh Ji Ah là Jun Soo nhưng Ji Ah lại thể hiện tình cảm đặc biệt của mình dành cho Hoo.


Bố Min Soo để dành phần bánh của mình cho con trai khi bé đói bụng


Hoo vô cùng sung sướng khi được Ji Ah “tỏ tình”


Có vẻ bé Ji Ah đã “xác định được tình cảm” của mình rồi

Sau đó với nguồn thức ăn kiếm được, các bố cùng các bé cùng nhau chuẩn bị bữa ăn tối. May mắn cho các gia đình là vì lý do mưa to và các bé còn nhỏ nên đội ngũ chương trình quyết định “tài trợ” thêm lương thực đã vốn “heo hắt” của họ.


Nào ta cùng vào bếp


Các ông bố cuối cùng cũng đã được ăn sau khi đói lả vì gánh vác trọng trách to lớn nấu nướng và cho các bé ăn

Ăn xong là hành trình đi tìm kho báu thực sự bắt đầu. Tuy không thể dự đoán kho báu đoàn phim mang đến là gì nhưng các bé mong muốn nó phải thật đặc biệt. Trong khi kho báu đối với Hoo và Ji Ah lại liên quan đến gia đình, điều khiến hai ông bố Min Soo và Jong Kook vô cùng tự hào thì với Jun Soo và Joon, kho báu thể hiện rõ tính cách của hai bé.

Có 3 kho báu dành cho các gia đình và để có được kho báu, các gia đình sẽ phải tìm kiếm theo các gợi ý của chương trình. Tuy kho báu mà các gia đình tìm được theo Hoo là “thất vọng quá thể” thì nó lại thực sự quý giá cho họ khi ở trên đảo hoang không người này.


Trong tập 34 này, bé Ji Ah là người có công lớn giúp đội mình tìm được kho báu


Tuy chỉ có 2 bố con nhưng có vẻ bố con Min Soo là những người thông minh nhất khi không có sự trợ giúp họ vẫn nhanh chóng tìm được kho báu chỉ qua gợi ý có được từ chương trình


Kho báu của đội bé Joon và Min Guk tìm được vô cùng ngọt ngào

Tập 34 kết thúc với phần thử thách tiếp theo dành cho các gia đình là tự kiếm đồ ăn sáng khi đoàn phim kiên quyết “không hỗ trợ” thêm. Tuy nhiên, tập 35 tới cũng giới thiệu thêm nhiều loạt cảnh thú vị giữa các ông bố và các bé với nhau. Cùng đón chờ những điều thú vị trong tập 35 của Bố ơi mình đi đâu thế?
Chia sẻ