"Bố ơi, mình đi đâu thế?": MC Hồng Phúc kêu trời vì bị con trai "bán đứng"

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 3 của "Bố ơi, mình đi đâu thế?", MC Hồng Phúc vô tình bị bắt phải làm thịt con gà mà các bé mang về chỉ vì cậu con trai Chíp Sún lỡ mồm nói rằng: "Bố anh giỏi nấu ăn lắm".

Tập 2 của chương trình truyền hình Bố ơi, mình đi đâu thế? vừa lên sóng ngày 2/9 tiếp tục với chuyến phiêu lưu của 4 cặp bố con: Nguyễn Hải Phong - bé Xì Trum, MC Hồng Phúc - bé Chíp Sún, Tiến Lộc - bé Kitty và nhạc sĩ Yên Lam - bé Bào Ngư. Trong tập này, 4 cặp bố con sẽ phải trổ tài đi "xin xỏ" và bán rau để thu về một số thực phẩm, phục vụ cho bữa tối của mình.

Bố ơi, mình đi đâu thế?: MC Hồng Phúc kêu trời vì bị con trai bán đứng - Ảnh 1.

Các chiến binh nhí thi nhau kéo giỏ rau mang đi đổi lấy thực phẩm cho bữa tối.

Sau một ngày mệt mỏi rong ruổi khắp nơi, các cô cậu bé của Bố ơi, mình đi đâu thế? đã mang về một loạt các chiến lợi phẩm đầy sức hấp dẫn. Trong số đó có một con gà mái mơ trông vô cùng ngon lành do chính tay chị cả Bào Ngư bắt được. Chíp Sún đã giơ tay xung phong giành phần làm gà và chặt gà. Cậu bé nói với các bạn nhỏ còn lại rằng: "Bố anh giỏi nấu ăn lắm, để bố anh làm cho".

Nào ngờ khi Bào Ngư và Chíp xách chú gà nhỏ mang đến trước mặt bố Hồng Phúc, lúc đó anh chỉ biết té ngửa và kêu trời: "Con làm ơn mang con gà đi chỗ khác giùm chú với. Chú cho con 4 cái trứng gà luôn nè, con mang đi giùm chú đi!". Không thể lường trước được mình sẽ bị con trai "bán đứng" như vậy, Hồng Phúc không biết nói gì hơn. Anh đành ngậm ngùi, cố gắng hết sức để vượt qua được "cửa ải" khó khăn này. Cuối cùng thì con gà cũng được giải quyết xong và chia đều cho mỗi gia đình.

Bố ơi, mình đi đâu thế?: MC Hồng Phúc kêu trời vì bị con trai bán đứng - Ảnh 2.

Cảnh tượng bố Hồng Phúc té ngửa khi nghe "tin dữ" rằng mình sẽ là người phải vặt lông gà và chia ra thành các phần bằng nhau.

Trước đó, nhờ hoàn thành thử thách trong phần dậy sớm trồng rau mà cả 4 gia đình đều nhận được phần thưởng chung đó chính là chiếc kiệu gắn đầy hoa lá. Thế nhưng khi các bé leo lên kiệu ngồi để các bố khiêng thì cô bé Kitty lại đột nhiên gào lên và khóc thét. Kitty sợ té vì thấy chiếc kiệu có phần chông chênh và quá cao so với mặt đất. Sau một hồi được dỗ dành, Kitty cũng đồng ý ngồi ở băng ghế sau cùng với chị Bào Ngư. Và khi kiệu được các bố nâng lên vai thì không chỉ Kitty mà cả 4 bé đều vừa cười vừa gào lên đầy thích thú.

Bố ơi, mình đi đâu thế?: MC Hồng Phúc kêu trời vì bị con trai bán đứng - Ảnh 3.

Kitty khóc thét khi ngồi trên chiếc kiệu hoa.

Bố ơi, mình đi đâu thế?: MC Hồng Phúc kêu trời vì bị con trai bán đứng - Ảnh 4.

Cô bé nhất quyết không chịu ngồi kiệu.

Bố ơi, mình đi đâu thế?: MC Hồng Phúc kêu trời vì bị con trai bán đứng - Ảnh 5.

Sau khi được "trị liệu tâm lý" thì Kitty cùng 3 bé còn lại đã có một chuyến du hành bằng kiệu hoa vô cùng thích thú.

Để chuẩn bị cho bữa trưa, các cặp bố con phải thi đua để giành được mâm cơm chất lượng về cho nhà mình. Các bé sẽ phải ném trái cây vào miệng các bố, đội nào ăn được nhiều nhất sẽ là đội chiến thắng, các đội còn lại xếp theo thứ tự 2, 3 và 4. Sau hồi chật vật ném trái cây, đội của bố Tiến Lộc và bé Kitty đã xuất sắc giành được chiến thắng và nhận được nồi lẩu lớn với rất nhiều đồ ăn. Đội về nhà là bố Hồng Phúc và Chíp Sún với cơm và 2 cái đùi gà. Vì quá lơ là nên 2 cặp còn lại đã thua cuộc. Bố Nguyễn Hải Phong và Xì Trum thì chỉ được ăn mì gói còn bố Yên Lam cùng Bào Ngư thì ăn khoai luộc với trứng gà.

Bố ơi, mình đi đâu thế?: MC Hồng Phúc kêu trời vì bị con trai bán đứng - Ảnh 6.

Bố ơi, mình đi đâu thế?: MC Hồng Phúc kêu trời vì bị con trai bán đứng - Ảnh 7.

Vì chú Leng Keng quy định là mâm cơm của nhà nào nhà đấy ăn nên dù chiến thắng thì nhà của bố Tiến Lộc và Kitty cũng không thể chia đồ ăn lại cho các nhà khác được. Trước khi bữa trưa bắt đầu, Kitty bỗng dưng giơ tay đòi phát biểu. Cô bé nói rằng mình muốn được ăn cùng với 3 gia đình còn lại vì như thế thì mới thật sự là một đại gia đình lớn. Cuối cùng, cả 4 cặp bố con đều có một bữa trưa thịnh soạn.

Bố ơi, mình đi đâu thế?: MC Hồng Phúc kêu trời vì bị con trai bán đứng - Ảnh 8.

Cuộc thi ai ném trái cây vào miệng bố nhiều hơn của "Bố ơi, mình đi đâu thế?".

Tiếp theo, để chuẩn bị cho bữa tối thì 4 chiến binh nhí đã phải tự mình kéo giỏ rau đi đến từng nhà trong làng, dùng "nhan sắc" và tài ăn nói của mình để thuyết phục dân làng cho mình thực phẩm. Ngoài con gà do chính tay Bào Ngư bắt được thì cậu chàng Xì Trum cũng "xả thân" hốt về được 1 chú vịt làm chiến lợi phẩm. Nhưng thay vì bắt về để làm thịt ăn thì Xì Trum và Kitty lại quyết định nuôi chú vịt nhỏ. "Vịt còn nhỏ nên sợ bị ăn thịt lắm. Vịt lớn không có sợ bị ăn thịt", Xì Trum ngây thơ giải thích với bố lý do vì sao lại không muốn ăn thịt vịt con.

Bố ơi, mình đi đâu thế?: MC Hồng Phúc kêu trời vì bị con trai bán đứng - Ảnh 9.

"Chị đại" Bào Ngư ra tay bắt gà, bách phát bách trúng.

Bố ơi, mình đi đâu thế?: MC Hồng Phúc kêu trời vì bị con trai bán đứng - Ảnh 10.

Xì Trum cũng không kém cạnh khi tự mình bắt được một chú vịt con.

Bố ơi, mình đi đâu thế?: MC Hồng Phúc kêu trời vì bị con trai bán đứng - Ảnh 11.

Trong khi 2 anh chị lớn đang bàn bạc xem phải chi con gà lớn như thế nào cho đồng đều thì 2 cô cậu này lại chỉ để ý đến chú vịt con bé nhỏ mà thôi.

Kết quả của cuộc thi "siêu đầu bếp bố" sẽ được công bố vào tập 4 của Bố ơi, mình đi đâu thế? lên sóng vào lúc 12g00 ngày 9/9. Cuộc thi với sự góp mặt của 4 vị giám khảo quyền lực chính là bé Bào Ngư, bé Chíp Sún, bé Xì Trum và bé Kitty.

Chia sẻ