Bồ nhí của chồng vác bụng bầu 5 tháng đến nhà ăn vạ, nàng dâu chưa kịp lên tiếng thì mẹ chồng đã "tung chiêu"

Miss Tơ,
Chia sẻ

Người ta vẫn bảo "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng" nhưng với Thanh, cô luôn cảm thấy mình hơn hẳn những người khác vì "tấm mẹ chồng".

Vợ chồng Thanh lấy nhau đã được 3 năm nay mà chưa có con. Thời gian đầu họ xác định kế hoạch nên cũng không lo lắng gì nhưng đến khi "thả" để có con thì mãi vẫn không thấy tin vui. Hai vợ chồng dắt díu nhau đi khám và nhận được kết quả là chồng Thanh bị yếu tinh trùng, rất khó có con.

Tất nhiên, hai vợ chồng Thanh đều suy sụp nhưng người bị sốc hơn vẫn là chồng cô. Sau khi vượt được qua cảm giác buồn bã, cả hai quyết định chạy chữa khắp nơi bởi "có bệnh thì vái tứ phương". Nhưng từ đó đến nay, tốn không biết bao nhiêu tiền của mà vợ chồng cô vẫn chưa có được tin vui.

Cũng chính vì vậy mà khoảng nửa năm nay, chồng Thanh sinh thói cục cằn và cáu gắt. Anh luôn tỏ ra khó chịu và cằn nhằn với tất cả mọi người trong nhà chỉ vì những lý do cực lãng xẹt. Nhưng cả nhà không ý kiến gì với thái độ của chồng cô bởi sợ anh tự ái nên anh càng được nước lấn tới.

Bồ nhí của chồng vác bụng bầu 5 tháng đến nhà ăn vạ, nàng dâu chưa kịp lên tiếng thì mẹ chồng đã tung chiêu - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Đỉnh điểm của chuyện này là cách đây không lâu, chồng Thanh nói thẳng với cô rằng: "Sống với tôi chán nản như thế thì ly hôn đi. Tôi không có con được đâu. Có ở với tôi cả đời thì cô cũng chẳng thể làm mẹ được. Tôi để cho cô tự do đấy!". Tuy nhiên biết tính chồng như thế nên Thanh chẳng chấp mà tảng lờ đi như không biết gì. 

Thế nhưng, điều khiến Thanh không ngờ nhất lại là cô phát hiện chồng bồ bịch bên ngoài. Thực ra chuyện này cô cũng chỉ được biết sau khi tình cờ mượn điện thoại của chồng chứ không phải theo dõi hay kiểm tra gì. Tất nhiên là không tránh khỏi cảm giác đau đớn nhưng cô vẫn bình tĩnh tìm kiếm thông tin về người phụ nữ kia và phát hiện họ đã cặp kè với nhau được nửa năm nay. 

Hôm sau Thanh gọi điện cho cô ta hẹn gặp nói chuyện thì nhận được câu trả lời không thể trơ tráo hơn: "Ồ. May quá! Chị không gọi thì em cũng định gọi cho chị đây! Dù sao bây giờ cái thai trong bụng em không còn nhỏ nữa nên em muốn chồng chị và bố mẹ anh ấy có trách nhiệm."

Ngày cô bồ nhí kia hẹn đến gặp, chồng Thanh không có ở nhà mà chỉ có cô và mẹ chồng. Mẹ chồng cô từ trước đến giờ vẫn vô cùng thương và chăm con dâu. Dù ở chung nhưng cuộc sống mẹ chồng nàng dâu của cô khá thoải mái và dễ chịu. Vì vậy mà trước khi bồ nhí của con trai đến nhà, bà bảo với con dâu: "Con cứ để yên đấy để mẹ xử lý!". Nghe vậy Thanh cũng thấy yên tâm phần nào.

Theo như những gì mà cô ta nói thì đứa con trong bụng chắc chắn là của chồng Thanh. Cô ta còn bảo: "Đứa bé là con trai và đã được 5 tháng rồi. Vì vậy mà cháu muốn gia đình bác có trách nhiệm với mẹ con cháu và anh ấy phải cưới để cháu có một danh phận đàng hoàng". 

Bồ nhí của chồng vác bụng bầu 5 tháng đến nhà ăn vạ, nàng dâu chưa kịp lên tiếng thì mẹ chồng đã tung chiêu - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Nghe như vậy, Thanh chưa kịp nói gì thì mẹ chồng cô đã lên tiếng. Bà lạnh lùng: "Chuyện chu cấp hay cưới xin với gia đình tôi thì chẳng có vấn đề gì bởi tôi chưa bao giờ tiếc với con cháu. Nhưng nhân đây tôi cũng nói luôn với cô là con trai tôi bị yếu tinh trùng. Nó ở với vợ nó mấy năm nay vẫn chưa có con mà vừa qua lại với cô vài hôm đã có tin vui ngay thì cũng thật kỳ diệu. Vì vậy nên sau khi đứa bé được sinh ra tôi sẽ mang đi xét nghiệm ADN. Lúc đó nếu không phải cháu tôi thì cô đừng trách tôi không nói trước."

Càng nghe những lời mẹ chồng Thanh nói, cô bồ nhí kia càng tái mặt đi, chỉ phút trước phút sau là vờ có việc rồi chuồn thẳng. Lúc đó bà mới quay sang nhẹ nhàng nói với con dâu: "Cô ta chắc chắn sẽ không dám làm phiền nhà mình nữa đâu. Còn vợ chồng con, mẹ cũng tính cả rồi. Ra Tết vợ chồng sắp xếp đi làm thụ tinh nhân tạo đi, tốn kém bao nhiêu bố mẹ cũng giúp hết, miễn các con vui vẻ thoải mái và nhanh có cháu cho mẹ bế là được!".

Về phần chồng Thanh, không hiểu mẹ chồng cô đã xử lý thế nào mà ngay tối hôm đó, anh đã lí nhí thừa nhận mọi sai lầm và liên tục xin lỗi vợ. Dù không nói gì nhưng cô biết "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại" nên xem im lặng như là một cách chấp nhận lời xin lỗi của chồng.

Chia sẻ