Bố mẹ hoảng hốt báo tin con 5 tuổi mất tích nhưng kết quả điều tra của cảnh sát là một sự thật tàn nhẫn

Newben,
Chia sẻ

Cuộc điện thoại đã dẫn đến cuộc tìm kiếm huy động những người trong cộng đồng của khu gia đình Daniels đang ở cũng như hàng trăm tình nguyện viên tham gia. Tất cả mọi người đang cố gắng tìm ra cậu bé Joe 5 tuổi không bao giờ nói chuyện.

Bố mẹ của cậu bé Joe Clyde Daniels (5 tuổi) đã hoảng hốt báo tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện con mình mất tích. Khoảng 5 giờ 20 phút sáng thứ 4 ngày 4/4/2018 vừa qua, họ đánh thức con dậy để đưa con đến trường thì đã không thấy con đâu. Gia đình họ sống ở quận Dickson, khoảng 50 dặm về phía Tây của Nashville và bố mẹ Joe cho biết, cậu bé ngủ trong phòng cách hai vợ chồng không quá xa.

Sáng thứ tư hôm đó, cặp đôi đã tìm kiếm trong căn hộ của mình suốt 1 giờ đồng hồ nhưng không thấy, sau đó mới gọi báo cảnh sát. Cuộc điện thoại đã dẫn đến cuộc tìm kiếm huy động những người trong cộng đồng của khu gia đình Daniels đang ở cũng như hàng trăm tình nguyện viên tham gia. Tất cả mọi người đang cố gắng tìm ra cậu bé Joe 5 tuổi, khó khăn nhất là bé Joe bị tự kỷ và không biết cách giao tiếp với mọi người.

Bố mẹ hoảng hốt báo tin con 5 tuổi mất tích nhưng kết quả điều tra của cảnh sát là một sự thật tàn nhẫn - Ảnh 1.

Joe Clyde Daniels (Ảnh: washingtonpost)

Bố của Joe - anh Joseph Ray Daniels (28 tuổi) - phát biểu với báo chí rằng anh sợ con mình sẽ “cô đơn, sợ hãi và bối rối”. Dù hy vọng những điều tốt đẹp nhất nhưng vợ chồng Joseph vẫn vô cùng sợ hãi. Khi gia đình Joe thông báo con mình mất tích, cảnh sát vẫn không loại trừ khả năng bị trả thù. “Con trai tôi đã mất tích, chúng tôi không thể tìm thấy con”, người bố khẩn khoản gọi đến tổng đài thông báo. “Con mới 5 tuổi và bị tự kỉ. Chắc chắn con đã mở khóa và bỏ trốn”.

Một người đi ngang nhà của Joe vào khoảng 1 giờ sáng ngày hôm đó báo cáo rằng nhìn thấy sự xuất hiện của cậu bé trong vòng khoảng 92 mét từ nhà cậu bé. Trong suốt 3 ngày tiếp theo, hàng trăm người hàng xóm đã nghe về sự mất tích của cậu bé và tình nguyện tham gia vào cuộc tìm kiếm, nỗ lực, phối hợp với cơ quan chức năng mong tìm ra Joe. Một trung tâm chỉ huy di động cũng được thiết lập. Việc tìm kiếm được mở rộng đến bán kính 1 dặm, sau đó lên 3 dặm. Các nhà điều tra kiểm tra dấu chân của đứa bé, cho tháo nước trong ao và cho chó nghiệp vụ đánh hơi đứa bé.

Tuy nhiên, vào thứ bảy vừa qua, cuộc tìm kiếm cậu bé mất tích đã chuyển thành cuộc điều tra một vụ giết người sau những lời thú nhận của người bố, các nhà chức trách cho biết.

Bố mẹ hoảng hốt báo tin con 5 tuổi mất tích nhưng kết quả điều tra của cảnh sát là một sự thật tàn nhẫn - Ảnh 2.

Joseph tự thú đã ra tay sát hại con trai. (Ảnh: mirror)

Joseph đã trả lời các nhà điều tra rằng hắn ta đã tự tay giết chết cậu con trai 5 tuổi và sau đó tiến hành giấu xác của con trai. Joseph sau đó đã bị bắt và bị buộc tội giết người. Hắn ta hiện đang bị giam giữ với số tiền bảo lãnh là 1 triệu USD. Vẫn chưa rõ liệu hắn ta thuê hay được chỉ định luật sư bào chữa. Cơ quan chức năng phát biểu với Tennessean rằng 2 đứa con còn lại của Joseph (8 tuổi và 3 tuổi) đã được đưa đến ở nhà của những người họ hàng.

Cảnh sát Jeff Bledsoe đã phát biểu với phóng viên vào một buổi họp báo vào sáng thứ bảy rằng đây là một cái kết đau lòng cho cuộc tìm kiếm. Khi chính quyền thông báo đây không phải là vụ tìm kiếm người mất tích mà là một vụ án giết người, cộng đồng nơi gia đình Daniels cư trú đã luôn tự hỏi tại sao. Dù vậy, các nhà điều tra vẫn chưa công bố động cơ khiến Joseph ra tay giết con cũng như vì sao hắn ta lại chịu tự thú.

Cục điều tra Tennessee thông báo: “Đây không phải là tin tức mà ai cũng muốn nghe. Bố của đứa trẻ ở quận Dickson đã bị bắt và bị buộc tội vì vụ giết hại đứa bé 5 tuổi Joe Clyde Daniels”. Cảnh sát hiện vẫn đang tìm kiếm xác của Joe.

(Nguồn: washingtonpost)

Chia sẻ