Bố mẹ đang tâm để con đói và khát đến chết rồi cho vào hộp đựng giày chôn ở nghĩa trang

Newben,
Chia sẻ

Đứa bé được tìm thấy ở Nghĩa trang Công viên Heaton bởi chó nghiệp vụ, được quấn trong mền cùng gấu bông trong chiếc hộp đựng giày với nhiều lớp băng keo quấn lại.

Anthony Clark (35 tuổi) và Catherine Davies (25 tuổi) đã bị buộc tội để trẻ em khát và đói đến chết. Cặp đôi sống tại Bolton khi Davies hạ sinh bé trai vào ngày 23/8/2016. Tuy nhiên, đứa bé được cho rằng đã chết 4 ngày sau đó. Clark và Davies được cho là đã đặt thi thể đứa bé vào hộp đựng giày, quấn bằng băng keo và chôn tại nghĩa trang Heaton vào một buổi tối.

Bố mẹ đang tâm để con đói và khát đến chết rồi cho vào hộp đựng giày chôn ở nghĩa trang - Ảnh 1.

Anthony Clark (Ảnh: thesun)

Bố mẹ đang tâm để con đói và khát đến chết rồi cho vào hộp đựng giày chôn ở nghĩa trang - Ảnh 2.

Catherine Davies (Ảnh: thesun)

Tòa án Manchester Crown được thuật lại rằng cặp bố mẹ đã ưu tiên cho những nhu cầu của mình hơn là của con, không mua quần áo, thức ăn cho con. Đứa bé A - đứa trẻ trước đây của họ - đã được đưa đến trung tâm xã hội cũng vì lý do này.

Tòa án cũng được biết, suốt những ngày ngắn ngủi đứa bé tồn tại trên đời, cặp đôi này chỉ 1 lần đưa con ra ngoài cùng mình. Đó là vào ngày 24/8. Theo Công tố viên Louis Blackwell, cả hai đưa con ra ngoài vào ngày hôm đó cùng mình để Clark có thể kí tên tại Trung tâm Việc làm nhằm được hưởng các phúc lợi và theo CCTV ghi nhận, Davies đã ẵm bé vào ngày hôm đó.

Sau đó, cả hai đã đến siêu thị Morrisons, mua sắm cho mình nhưng không mua bất kì thứ gì cho em bé, kể cả thực phẩm cho trẻ em. Cảnh sát chỉ được báo động về sự việc khi Davies liên lạc với mẹ - bà Marjorie - để mượn tiền vào tháng 9 năm ngoái.

Khi cảnh sát đến nhà họ, Davies ban đầu đã phủ nhận việc sinh con và cho rằng mẹ cô gặp vấn đề về tâm thần nên đã nói dối. Cảnh sát sau đó đã tiến hành cuộc điều tra trực tiếp và trò chuyện với hàng xóm - người Davies từng chia sẻ rằng cô đã mang thai nhưng sau đó lại bảo đó chỉ là trò đùa.

Bố mẹ đang tâm để con đói và khát đến chết rồi cho vào hộp đựng giày chôn ở nghĩa trang - Ảnh 3.

Clark và Davies cùng đứa con đầu. (Ảnh: dailymail)

Vào lần được tra khảo đầu tiên, Clark cũng phủ nhận sự tồn tại của đứa bé. Nhưng suốt buổi hôm đó, hắn ta đã đưa ra lời khai đứa bé ra đời nhưng chết trong lúc ngủ. Hắn ta nói rằng Davies đã cho con bú sữa mẹ nhưng không thành công. Sau đó, chính Davies cũng tự thừa nhận việc này.

Bà Blackwell phát biểu với tòa rằng, trong lần tra khảo thứ 3, Davies thừa nhận họ có một đứa con nhưng Clark lại từ chối. Bà nói: “Cô ta phủ nhận việc đã nói với mẹ rằng mình có một đứa con khác và đổ lỗi cho điều kiện sức khỏe của mẹ, khiến bà nói khác đi. Cô ta cũng nói rằng cô chỉ đùa với hàng xóm về việc mang thai. Cô ta từ chối đưa mẫu máu để kiểm tra xem cô ta có mang thai trong thời gian gần đây không. Trong buổi điều tra thứ 3 vào ngày 1/10/2016, cô ta bảo rằng đứa bé chào đời và thức dậy mỗi 1,5 giờ”.

Davies khai đứa bé có dị tật bẩm sinh và quá bé nhỏ, họ không có tiền đề cho con ăn hay mua quần áo cho con.

Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy quyển nhật kí của Davies tại nhà riêng. Trong đó, Davies đã diễn tả rằng “thai kì khiến tôi muốn nổi điên”. Ngoài ra, Davies còn đề cập đến Clark: “Anh khiến em cảm thấy đặc biệt khi việc mang thai quái dị khiến em cảm thấy béo lên. Anh khiến em cảm thấy mình được yêu thương khi em ghét cái bụng bầu”.

Ngày 23/8 năm ngoái - ngày đứa bé chào đời, Davies đã ghi vào nhật kí rằng “đã sinh con thứ 2, bé trai, sinh sớm 3 tháng”. Sau đó, ngày 27/8, cô ta viết rằng “chết khi ngủ” và “chôn trong hộp, luôn yêu con” vào ngày 30/8.

Đứa bé được tìm thấy ở Nghĩa trang Công viên Heaton bởi chó nghiệp vụ, được quấn trong mền cùng gấu bông trong chiếc hộp đựng giày với nhiều lớp băng keo quấn lại.

Bố mẹ đang tâm để con đói và khát đến chết rồi cho vào hộp đựng giày chôn ở nghĩa trang - Ảnh 4.

Đứa bé được tìm thấy ở Nghĩa trang Công viên Heaton. (Ảnh: dailymail)

Công tác khám nghiệm tử thi vẫn chưa thể tiết lộ nguyên nhân cái chết nhưng các bác sĩ cũng đồng ý rằng đứa bé bị suy dinh dưỡng. Bà Blackwell nói thêm: “Theo quan điểm của bác sĩ Carter, nguyên chất đứa bé chết vẫn chưa xác định được. Mất nước có thể là yếu tố quan trọng cho lý do em bé chết”. Bà nhấn mạnh rằng, việc làm ngộp đứa bé có chủ đích không thể loại trừ.

Simon Mitchell - chuyên gia chăm sóc trẻ sơ sinh - nhận định rằng đứa bé sơ sinh có thể đã sống sót 3 đến 4 ngày mà không có đủ thức ăn. Theo ông, đứa bé ban đầu sẽ căng thẳng, khóc và không được ăn bất kì thứ gì sẽ khiến trẻ sơ sinh trở nên cực kì căng thẳng. Một khi lượng đường trong máu xuống thấp, trẻ sẽ hôn mê, lạnh, động kinh. Không có trợ giúp y tế, đứa bé sẽ chết. Mất nước rất khó để đánh giá vì xác đã bị thối rữa khi khám nghiệm tử thi.

Ông Mitchell rất chú ý đến vẻ ngoài của đứa bé, đặc biệt là xương sườn phía sau vì nó có rất ít chất béo.

Phiên tòa vẫn được tiếp tục.

(Nguồn: dailymail)

Chia sẻ