Bộ mặt thật của các hot girl phát chương trình trực tiếp trên mạng khiến nhiều người phải khóc thét

Theo Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Vẫn biết nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, thế nhưng nhan sắc một trời một vực của các hot girl phát chương trình trực tiếp trên mạng xã hội Trung Quốc quả thật quá kinh hoàng, đủ khiến cho người ta phải khóc thét vì sợ hãi.

Thời gian gần đây, tại Trung Quốc xuất hiện hàng loạt hot girl phát chương trình trực tiếp trên mạng xã hội. Một số cô gái thu hút sự chú ý của dư luận nhờ ngoại hình xinh đẹp, một số khác lại có cách nói chuyện thu hút hay sở hữu phong cách đặc biệt chẳng giống ai.

So với các cô gái nổi tiếng chỉ nhờ một vài bức ảnh đẹp trên mạng, nhiều người tỏ ra tin tưởng vào nhan sắc của các hot girl phát chương trình trực tiếp hơn. Bởi đa số đều nghĩ rằng chẳng có phần mềm quay video nào có thể "ảo diệu" và chỉnh sửa được nhiều như lúc chụp ảnh.

Tuy nhiên, vẫn có vô số người đã phải ngã ngửa, thậm chí là bị sốc nặng khi được chiêm ngưỡng dung mạo thật khác xa với avatar của các nàng hot girl này.

1. Các hot girl phát chương trình trực tiếp trên mạng xã hội đang xuất hiện ngày một nhiều ở Trung Quốc.

2. Trình độ chỉnh sửa ảnh quả thật quá cao siêu.

3. Có bao nhiêu người đã bị sốc rồi nào?

4. Xem xong bức ảnh này tôi dường như nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ...

5. Chỉ là khác góc chụp thôi mà.

6. Hóa ra photosshop không chỉ giúp người ta xinh lên mà còn có thể trẻ ra được nữa đấy!

7. Trái tim tôi đã vỡ vụn thành trăm mảnh sau khi nhìn thấy bức ảnh này.

8. 2 bức ảnh này có phải là cùng 1 người thật không vậy?

9. Sự thật lúc nào cũng phũ phàng.

10. Lừa dối, tất cả chỉ là lừa dối mà thôi.

11. Xin đừng xát muối trái tim tôi thêm nữa!

12. Cảm giác giống như là ảnh bán hàng trên mạng với ảnh sản phẩm thực tế vậy...

13. Góc chụp quả thật vô cùng quan trọng!

14. Những người từng có lòng tin vào nhan sắc của các hot girl phát chương trình trực tiếp trên mạng xã hội hãy suy nghĩ lại nhé!

15. Tôi xin thề, xin hứa, xin đảm bảo là sẽ không bao giờ tin vào những bức ảnh trên mạng nữa đâu.

16. Thật không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng tôi lúc này.

17. Nghệ thuật mãi mãi chỉ là ánh trăng lừa dối.

18. Thôi, đến đây rồi thì đừng bắt tôi phải bình luận thêm bất kỳ điều gì nữa!

Chia sẻ