Bố mất sớm, cô gái trẻ được bác gái "giúp đỡ" tận tình: lấy tiền phúng điếu, chiếm nhà cho thuê còn toan bán luôn của cháu

Min,
Chia sẻ

Sau đám tang, căn nhà nơi thờ bố em được bác nói là để cho em sau khi em đủ 18 tuổi và bác thay khóa không cho em vào. Một thời gian sau bác cho thuê cũng không thèm hỏi ý em.

Có phải con người ta một khi đã khơi dậy lòng tham thì dù cho máu mủ ruột thịt, con cháu trong nhà cũng không nề hà mà toan tính giật giành hay không? Chuyện này có thể không có nhiều, nhưng đâu đó nó vẫn tồn tại như một minh chứng cho cái việc tiền bạc đất đai vốn luôn là thứ nhạy cảm, có thể khởi sinh lòng tham làm tan vỡ nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình. Hệt như câu chuyện của người mẹ trẻ nào đó dưới đây, kể về người bác gái tham lam, có ý đồ xấu với đất đai nhà cửa của cháu gái mình.

Bố mất sớm, cô gái trẻ được bác gái giúp đỡ tận tình: lấy hết tiền phúng điếu, tự ý cai quản nhà cửa, còn toan bán đất của cháu - Ảnh 1.

(Ảnh: Facebook)

"Em đang phân vân quá các mom ạ. Em năm nay 23 tuổi rồi và đang làm mẹ đơn thân. Bố mẹ em ly hôn do bố em rượu chè đánh đập mẹ em rất nhiều lần. Ly hôn được 4 năm thì bố em mất lúc đó em học lớp 9. Bác em (chị ruột bố) lo từ A đến Z đám bố em. Sau đó tiền phúng viếng em không cầm 1 đồng nào và bác em với thím cũng không nói gì với em về số tiền đó.

Sau đám tang, căn nhà nơi thờ bố em được bác nói là để cho em sau khi em đủ 18 tuổi và bác thay khóa không cho em vào. Một thời gian sau bác cho thuê cũng không thèm hỏi ý em. Em sang hỏi thì bảo: "Tiền thuê nhà tao cũng để cho mày chứ tao không lấy đồng nào đâu". Nay em 23 tuổi, có con rồi và em cũng vẫn quan hệ bác cháu bình thường, em đẻ con bác cho em 200k và em chưa đá động gì đến vấn đề đất cát của bố em.

Đợt vừa rồi có người ở thị trấn bảo với mẹ em là bác em lên định bán đất của bố em mà em không hề hay biết gì. Cũng may là chỉ có em mới có quyền làm điều ấy, 1 tháng sau bác gọi điện cho em nói: "Mày mang chứng minh thư về kí giấy bàn giao đất để lấy tiền xây mộ cho bố mày, tao đưa cho cò đất 20 triệu rồi, mày không về là hết hạn". Em bảo em không đồng ý thì nhảy dựng lên: "Mày không bán thì tự đi mà lo đất mộ cho bố mày".

Em sốc dã man và em đang không biết phải làm như thế nào".

Bố mất sớm, cô gái trẻ được bác gái giúp đỡ tận tình: lấy hết tiền phúng điếu, tự ý cai quản nhà cửa, còn toan bán đất của cháu - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Vậy đó, lòng người vốn là thứ khó đoán và chỉ cần niềm tin đặt sai vào những ai có ý đồ xấu thì nguy cơ mất trắng tất cả rất cao. Chính vì vậy, ngay sau khi đăng đàn được ít lâu, câu chuyện này đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng "500 chị em" trong hội nhóm đăng tải.

Ai ai cũng ngán ngẩm lắc đầu trước người bác gái xấu tính nhân vật chính và không quên buông lời mỉa mai trách cứ như: "Đúng là đời chuyện gì cũng có thể xảy ra được", "tiền bạc luôn luôn chiến thắng tình cảm", "bác ruột mà còn đối xử với cháu mình như thế thì xá gì người dưng", "bác bủng gì nữa, tham như thế là cứ coi là người xa lạ thôi mom", "bác khôn hết phần thiên hạ", "cứ nghe lời đi rồi mất hết cho xem",...

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít chị em giúp cô nàng mẹ trẻ bên trên thông qua một số lời khuyên nho nhỏ. Nickname Linh Chóe nói: "Cái bà bác tham mà tuyệt tình. Lợi dụng con cháu mình mồ côi để vơ vét đã chả buồn nói rồi. Giờ lại còn định hóa vàng nốt mảnh đất của cháu nữa. Bác gì loại đấy? Cơ mà nếu tuổi thơ bạn sống trong nhà người ta không phải khổ sở hay bị chèn ép gì thì thôi bỏ qua, không phải ầm ĩ lên làm gì bạn à".

Bố mất sớm, cô gái trẻ được bác gái giúp đỡ tận tình: lấy hết tiền phúng điếu, tự ý cai quản nhà cửa, còn toan bán đất của cháu - Ảnh 3.

(Ảnh: Facebook)

Chị gái Duyen Vu Lương cũng chia sẻ: "Ối giời, theo luật thì bạn thuộc hàng thừa kế đầu tiên (do bố mẹ đã ly hôn rồi) nhé. Bà bác còn lâu mới bán được nhà nếu như bạn không ký nhá. Mà nếu có ký bán thì tiền của bạn nhá. Mà việc sang cát đâu có tốn kém tới mức bán nhà mà phải vội chứ! Bạn cứ làm tới đi, cho chừa thói tham lam. Anh em bác cháu mà như thế thì đừng luôn".

"Nhiều cái cũng khó nói. Chị em ruột thịt của bố. Lúc bố bạn ý mất bác ý một tay lo hết. Giờ về làm to chuyện đất cát người ta bảo con cháu mất dạy, rồi từ họ từ hàng. Mang tiếng lắm. Phải vào hoàn cảnh đấy mới hiểu được, thôi liệu cơm mà gắp mắm, cứ nhỏ nhẹ nói chuyện đàng hoàng cho bà ý biết mình là người hiểu chuyện và biết điều, chứ chẳng cần thiết làm căng lắm đâu. Nếu sau đấy bà ý vẫn ngoan cố thì mới nhờ tới pháp luật, bình tĩnh thôi, đất đai chả mất đi đâu được" - trích một chia sẻ rất điềm tĩnh khác của mẹ bầu Hoa Xuyến Kim.

Hiện tại, câu chuyện này vẫn còn đang thu hút thêm nhiều sự quan tâm từ cộng đồng người dùng mạng, nhất là chị em phụ nữ. Và các bình luận rôm rả phân tích vấn đề vẫn cứ nổ ra đều đều. Chưa biết nội tình uẩn khúc thế nào, chỉ hy vọng là thông qua các lời góp ý của chị em, mẹ đơn thân nhân vật chính sẽ tìm ra hướng tốt nhất để giải quyết câu chuyện của riêng mình.

Chia sẻ