Bỏ mặc vợ một lòng tin yêu và chiều chuộng, chồng thản nhiên du hí với bồ, còn nói dối là đi "từ thiện"

Nguyên NF,
Chia sẻ

Nghĩ lại chuyện của mình, Linh chợt nhận ra rằng, mọi sự cung phụng của cô từ trước đến giờ đều là để anh bảnh bao hơn trong mắt cô bồ kia.

Từ khi còn là người yêu đến khi trở thành chồng, Linh luôn khá thoải mái với Nguyên. Đơn giản vì cô cho rằng, đã yêu thì nên trao cho nhau niềm tin tuyệt đối. Nhưng bây giờ thì cô cảm thấy hối hận bởi niềm tin mù quáng và có phần ngu ngốc đó.

Nguyên là một người ưa khám phá và thích những chuyến đi. Khi có vợ rồi anh vẫn thường xuyên đi du lịch 1 mình hoặc cùng với bạn bè rất nhiều chỗ. Tôn trọng sở thích và đam mê của chồng, Linh cũng vui vẻ cho đi mà không hề cấm cản hay gò bó gì.

Còn Linh, vốn dĩ là một cô gái xinh đẹp, năng động và cá tính. Nhưng kể từ khi lấy chồng rồi sinh hai đứa liền nhau, cô nhanh chóng trở thành một bà mẹ bỉm sữa đúng nghĩa. Một ngày của cô bắt đầu và kết thúc chỉ xoay quanh con và ngược lại, hai bé con thì bám mẹ vô cùng. Từ ăn cơm, đi tắm, đi vệ sinh... dường như chúng không rời mẹ lúc nào.

Bỏ mặc vợ một lòng tin yêu và chiều chuộng, chồng thản nhiên du hí với bồ, còn nói dối là đi từ thiện - Ảnh 1.

Trước khi lấy Nguyên, Linh vốn là một cô gái xinh đẹp, năng động và cá tính.

Trong khi đó, Nguyên đi làm về, không gặp gỡ bạn bè thì tập tành này nọ. Hôm nào về sớm anh cũng không hề đỡ đần vợ mà chỉ cắm mặt vào điện thoại hay ti vi. Linh có nhờ trông con thì anh chỉ bảo: "Con nó không chịu anh", thế là xong chuyện.

Dạo trước đây, Nguyên chăm chút vẻ bề ngoài nhiều hơn. Anh than thở bụng mỡ nhiều quá, đi tập mãi mà không nhỏ được. Linh cặm cụi lên mạng tìm hiểu các loại trà giảm cân rồi mua về cho anh uống. Giảm được mỡ bụng xong thì chồng lại muốn mua quần áo mới:

- Vợ ơi, quần áo anh cũ với dãn hết rồi, cho anh tiền mua đồ mới đi.

- Đồ em mua anh có mặc đâu.

- Em cứ cho anh tiền đi rồi anh tự đi mua cũng được.

Mặc dù thấy quần áo của chồng vẫn còn tốt nhưng chồng muốn mua thì cho chồng mua. Thêm nữa, Linh còn nghĩ, mình ở nhà cả ngày, ăn mặc như thế nào cũng được nhưng chồng mình, đi làm vất vả ngoài xã hội thì không thể thua kém người ta được. Cô chẳng thể nào ngờ được rằng chính những suy nghĩ và hành động của mình đã tiếp tay cho chồng ngoại tình.

Rồi mấy hôm trước, Nguyên bảo sắp có chuyến đi từ thiện bà con vùng lũ lụt ở Hà Giang với hội bạn. Như mọi lần, Linh lại tin tưởng vô điều kiện, để anh đi mà không hỏi han gì thêm. Đến hôm nay, khi chồng về rồi, Linh vô tình mượn điện thoại thì mới phát hiện ra sự thật khủng khiếp. Muốn xem anh đi từ thiện thế nào, bà con trên đấy khổ cực ra sao, cô mở mục máy ảnh nhưng không thấy chồng chụp cái ảnh nào. Trong khi đó mục ảnh đã xóa lại có 32 cái, tò mò xem thử thì cô bàng hoàng phát hiện ra đó đều là ảnh anh tình tứ cùng người đàn bà khác.

Bỏ mặc vợ một lòng tin yêu và chiều chuộng, chồng thản nhiên du hí với bồ, còn nói dối là đi từ thiện - Ảnh 2.

Hóa ra Nguyên mượn cớ đi từ thiện để giấu cô du hí cùng bồ. (Ảnh minh họa)

Hóa ra Nguyên mượn cớ đi từ thiện để giấu cô đi du lịch cùng bồ. Hà Nội, Thái Bình, Bến Tre, Cần Thơ , Nha Trang... chỗ nào cũng có. Hơn thế nữa đây không phải là lần đầu tiên nhưng suốt thời gian qua cô không hề hay biết gì. Là bởi anh che giấu quá khéo léo hay vì cô quá ngờ nghệch và tin tưởng chồng mình?

Sau những bàng hoàng, Linh gào khóc như điên dại. Cô đánh mắng chồng, đập phá bất cứ đồ đạc gì trong tầm tay rồi ôm hai đứa con nhỏ về ngoại giữa lúc trời đang mưa xối xả. Nguyên thì lặng im không nói gì, không chỗng đỡ và cũng không xin lỗi.

Đến tận bây giờ, kể cả khi bình tâm lại, Linh vẫn chưa hết sốc. Nguyên đã cho cô một bài học nhớ đời. Rõ ràng có một gia đình hạnh phúc, một người vợ hết lòng chăm sóc, hai đứa con xinh xắn ngoan ngoãn nhưng anh vẫn sẵn sàng vứt bỏ để đi theo người đàn bà khác. Hay là tại vì Linh quá tin và yêu chồng nên mới cảm thấy tồi tệ đến như vậy?

Bỏ mặc vợ một lòng tin yêu và chiều chuộng, chồng thản nhiên du hí với bồ, còn nói dối là đi từ thiện - Ảnh 3.

Cô muốn ly hôn nhưng cứ nghĩ đến con là lại không đành. (Ảnh minh họa)

Cô muốn ly hôn nhưng cứ nghĩ đến con là lại không đành. Sinh hai đứa liên tiếp nên cô đã nghỉ hẳn việc để ở nhà trông con. Không việc làm, không vốn liếng, nếu ly hôn cô không biết sẽ nuôi hai đứa nhỏ như thế nào. Khó khăn, vất vả bao nhiêu Linh cũng chịu được nhưng cô không muốn con mình phải lớn lên trong cảnh thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm. Liệu cô phải làm gì mới đúng đây?

Chia sẻ