Bỏ lương ngân hàng 15 triệu vì gò bó, có ngay việc thoải mái "mua nhà tậu xe lấy chồng sinh con" chỉ trong 1 năm

Tâm Bảo Kiều,
Chia sẻ

Từng quyết định bỏ việc tại một ngân hàng lớn với mức lương 15 triệu để tìm cho mình một cơ hội mới ở một doanh nghiệp mới với công việc part time, Huyền đã từng bước tự kiến tạo cuộc đời theo như mong muốn của bản thân.

“Muốn làm công việc mà thu nhập dựa vào sức lao động chứ không phải dựa vào thời gian”

Là một trong 6 gương mặt tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng (Học viện Tài chính) với số điểm rất cao, Phùng Thị Thu Huyền (1991, Hà Nội) không gặp nhiều khó khăn khi tìm cho mình một công việc ổn định sau khi ra trường. Mức lương cô nhận được tại đó lên tới 15 triệu, một con số không hề nhỏ. Tuy nhiên, cách quản lý tại nơi làm việc cũ và cách trả lương cho nhân viên khiến cô thấy không hài lòng. 

"Làm việc tại ngân hàng một ngày phải điểm danh vân tay 2 lần. Lúc đến phải điểm danh và lúc về lại phải điểm danh một lần nữa. Quan điểm của mình là nếu quản lý về mặt thời gian và để nhận lương như thế thì không hiệu quả, bị gò bó. Vì có những lúc mình phải đi gặp khách ở tận bên kia cầu Chương Dương mà vẫn phải cố gắng về để điểm danh trước 17h”, cô tiết lộ.

Vì vậy, sau một thời gian gắn bó, Huyền quyết định “dứt áo ra đi”. “Mình rất thích công việc ngân hàng nhưng lại muốn được làm một công việc mà thu nhập dựa vào sức lao động chứ không phải công việc dựa vào thời gian. Công việc ở ngân hàng chưa đáp ứng được yêu cầu này của mình nên mình đã quyết định nghỉ việc”, cô chia sẻ.

1
Với tính chủ động, quyết đoán, Phùng Thu Huyền đã không ngần ngại từ bỏ việc có mức lương 15 triệu để đổi lấy công việc không có lương cứng.

Quyết định nghỉ việc của Huyền đã vấp phải sự phản đối của không ít người: "Anh em, họ hàng, rồi cả bạn bè của mình nhiều người phản đối lắm. Nhưng may mắn, bố mẹ mình vẫn ủng hộ. Từ nhỏ bố mẹ đã luôn ủng hộ mình trong tất cả mọi việc. Từ việc mình chọn chuyên Toán thay vì chuyên Lý, dù mình học Lý chắc hơn, việc mình thi Học viện Tài chính cho đến chuyện kết hôn, bố mẹ luôn tôn trọng quyết định của mình. Có thể do luồng suy nghĩ của mình trùng khít với suy nghĩ của bố mẹ nên bố mẹ không phản đối bao giờ”.

9x bỏ việc 15 triệu, tự kiến tạo đời mình
May mắn được những người thân yêu nhất là bố mẹ ủng hộ nên Huyền đã vượt qua được giai đoạn khó khăn.

Mua nhà, tậu xe, cưới chồng, sinh con liền tù tì trong một năm

Trước khi đi đến quyết định nghỉ việc, Huyền cũng đã giành ra khoảng 1 năm thử sức trong lĩnh vực bảo hiểm – lĩnh vực trái ngành học để tìm hiểu thêm  thông tin, rồi quyết định nghỉ hẳn ở ngân hàng để chuyển làm từ part-time sang full-time. Trong khoảng thời gian đó, Huyền phải chịu rất nhiều áp lực: “Lớn nhất là áp lực về thời gian. Thời gian thì không có nhiều nên việc sắp xếp thời gian rất mệt. Và chính vì mệt như thế nên mình mới quyết định phải đưa ra lựa chọn: Hoặc nghỉ ngân hàng, hoặc không làm part-time nữa. Không thể ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc nên mình cũng cân nhắc rất nhiều và cuối cùng cũng chọn công việc mà mình yêu thích”. Tính đến thời điểm hiện tại Huyền cho biết cô vẫn rất hài lòng về quyết định này của mình.

Sau 2 năm làm full-time Huyền đã tự mua cho mình một căn hộ chung cư và một xe ô tô; đồng thời Huyền cũng đã xây dựng cho mình một mái ấm riêng và sinh một bé trai đầu lòng. Trong khoảng thời gian mang bầu, cô cũng đã kịp hoàn thành khóa học Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính đầu tư. 

1

Khi được hỏi làm thế nào để chỉ có thể hoàn thành tất cả mọi việc đó chỉ trong vòng 1 năm, Huyền cười tâm sự: “Mình cho rằng mình là một người phụ nữ có mục tiêu và biết theo đuổi mục tiêu. Một khi đặt ra mục tiêu thì mình sẽ cố gắng hoàn thiện bằng được mục tiêu ấy. Chẳng hạn như khi học để lấy bằng thạc sĩ là lúc mình đang có cháu. Mình nghén quá, có những hôm đang học cũng phải chạy vào nhà vệ sinh đến 2, 3 lần mà vẫn phải cố. Cuối cùng cũng hoàn thành được những gì mình đặt ra”.

Để có được những thành công như thế, Huyền đã phải nỗ lực rất nhiều. Nếu người khác nỗ lực 1 thì Huyền phải nỗ lực gấp 10. Sau khi được nhận vào công ty bảo hiểm, Huyền luôn làm việc 100% sức lực của mình. “Số tiền tiết kiệm để mua nhà và mua xe đều là tiền kiếm được từ công việc bảo hiểm của hai vợ chồng” – Huyền khẳng định. Làm việc với cái tâm, cái tài cũng như cả cái duyên với lựa chọn mới này, rất nhanh chóng cô được chọn là gương mặt đứng thứ hai Sale toàn quốc và hiện Huyền đang làm Trưởng phòng kinh doanh cấp cao, quản lý hơn 100 nhân sự cấp dưới. Ngoài lương từ chức Trưởng phòng, cô cũng vẫn tự mình tư vấn, bán hàng nên lợi nhuận thu được từ những hợp đồng vip cũng rất cao. 

Huyền cũng rất may mắn khi cưới được một người chồng cùng chung chí hướng với mình. Huyền kể, hai vợ chồng cô yêu nhau từ năm lớp 10, yêu được 8 năm thì cưới. Sau khi ra trường anh xin được vào làm ở một công ty viễn thông, nhưng cũng giống Huyền, anh cảm thấy mình mất quá nhiều thời gian cho công việc mà mức lương nhận được không đủ để thỏa mãn bản thân nên anh đã xin nghỉ việc. 

Hiện tại, hai vợ chồng đang làm chung một công ty, nhưng theo chia sẻ của Huyền, rất ít khi xảy ra mâu thuẫn trong công việc. “Khi mình nghỉ việc, rồi lại đến anh nghỉ việc ở nơi nhiều người mơ ước, mọi người ai cũng nói: “Sao vợ chồng nhà này hâm thế”. Anh cũng chỉ cười đáp: “Ừ vợ chồng nhà này hâm hết ấy mà”, không giải thích gì thêm”.

Không chỉ câu được cá mà còn câu được đều đặn và câu được cá to

Dù đã lên kế hoạch chi tiết sau đó mới nghỉ việc ở ngân hàng để bắt đầu một công việc mới, tuy nhiên khi nghĩ lại Huyền cũng cảm thấy những quyết định khi đó của mình cũng khá “liều”. Nhưng sau tất cả cô cũng đã chứng minh được cho mọi người thấy quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn. 

Huyền so sánh quyết định này của mình giống như việc đi câu cá: “Có thể có ngày ra khơi rất nhiều cá, nhưng cũng có thể có ngày ra khơi không có con cá nào cả. Bạn có chắc chắn được hôm nay sẽ câu được cá không? Kể cả cá bé? Mình đã cố gắng để chứng minh với mọi người rằng tôi không những câu được cá mà còn câu được cá đều đặn và câu được cá to”.

9x bỏ việc 15 triệu, tự kiến tạo đời mình
Huyền đã xây dựng được cho mình một mái ấm hạnh phúc...

9x bỏ việc 15 triệu, tự kiến tạo đời mình
... và trở thành một người phụ nữ thành đạt với tổng tài sản khá lớn.

Trong công việc, Huyền rất đề cao cách làm. Huyền nhận xét: “Duyên số là một chuyện nhưng quan trọng là cách làm. Mọi người làm ở Việt Nam rất chộp giật. Giống như du lịch khách đến chém cho thật đau, thì trong bảo hiểm cứ khách mua là tư vấn cho hay, xong đến lúc xảy ra sự cố thì không thấy đâu, giải quyết quyền lợi thì chậm, thủ tục thì lằng nhằng. Cách làm của mình lại hoàn toàn ngược lại. Đối với mình tư vấn để ký được một hợp đồng chỉ là bước đầu của câu chuyện. Vấn đề là hậu kỳ ứng xử với khách ra sao. Và mình làm đều như vắt chanh, không có chuyện tháng được tháng không. Cho nên đánh đổi một công việc đang rất ổn định và đều đặn để lấy một công việc không hề có lương cứng là cả 1 sự dũng cảm, nhưng cũng là một sự lựa chọn bản thân mình cảm thấy là đúng đắn”.

Tuy đã có trong tay được khá nhiều thành công nhưng Huyền vẫn “tham vọng” tiến xa hơn nữa. Chia sẻ với phóng viên Huyền cho biết, Huyền dự định sẽ tiếp tục học lên Tiến sĩ vì cô rất coi trọng việc học: “Học rất cần. Có thể học Thạc sĩ này mình chưa áp dụng ngay vào cuộc sống hiện tại, nhưng khi nói chuyện với những người khách hàng có “tầm” cao hơn, mà mình hiểu được những gì người ta đang nói thì họ sẽ đánh giá mình rất khác so với những người chưa hề biết những thứ đó. Mình muốn học lên tiến sĩ là vì vậy chứ không phải học để khoe bằng”. Trong tương lai gần Huyền cũng dự định sẽ đổi xe và sinh thêm một bé.

Chia sẻ