Bố làm "trùm" có khác, Lê Thành (Hồng Đăng) vào tù nhưng lại được đối đãi như ông hoàng

Cris Beo,
Chia sẻ

Dù bị công an bắt vào tù nhưng nhờ danh tiếng của "người phán xử" mà Lê Thành nhận được ưu ái vượt bậc và được cung phụng như một ông hoàng.

Tập 35 Người phán xử lên sóng vào tối 20/7 tiếp tục với những tình tiết kịch tính đầy cuốn hút. Sau khi bị công an bắt, Lê Thành (Hồng Đăng) quyết không nhận tội rằng mình là người đã đâm Thế Chột (Chu Hùng). Trong thời gian ở trong tù, anh đã nhận được sự ưu ái không khác gì ông hoàng. Lê Thành không cần phải động ngón tay vào việc lau dọn. Đến đánh răng mà Lê Thành còn có người cầm thau hứng giúp cho thì phải nói Lê Thành ở tù sướng cứ như ông hoàng. Viên Cóc sau khi bị ông trùm "dằn mặt" thì cũng đã chịu nhận tội thay Lê Thành. Nhân chứng chứng kiến vụ Bích Ngọc (Lưu Đê Ly) bị hành hung cuối cùng đã tỉnh và kể lại toàn bộ diễn biến ngày hôm đó. Có lẽ ngày Lê Thành được phóng thích không còn xa nữa.

Bố làm trùm có khác, Lê Thành (Hồng Đăng) vào tù nhưng lại được đối đãi như ông hoàng - Ảnh 1.

Lê Thành ở tù nhưng lại được cung phụng sung sướng hơn cả ở ngoài.

Bố làm trùm có khác, Lê Thành (Hồng Đăng) vào tù nhưng lại được đối đãi như ông hoàng - Ảnh 2.

Nhân chứng chứng kiến vụ Bích Ngọc bị hành hung tỉnh lại và kể lại toàn bộ sự việc.

Khải "sở khanh" (Anh Đức) sau bao ngày vắng bóng cuối cùng đã trở lại. Trước đó Khải "sở khanh" từng là một tên sát gái cao cấp nhưng do lấy phải cô vợ "sư tử hà đông" Phan Hương (Thanh Hương) nên đành tạm thời rửa tay gác kiếm. Sau nhiều ngày "giấu nghề", môi trường công sở là nơi tốt để Khải Sở "hành động". Đang thả thính cô đồng nghiệp thì Khải sở xui xẻo bị vợ bắt gặp. Và thế là công cuộc cưa gái công ty của Khải đành phải kết thúc sớm hơn dự định.

Bố làm trùm có khác, Lê Thành (Hồng Đăng) vào tù nhưng lại được đối đãi như ông hoàng - Ảnh 3.

Khải "sở khanh" ra tay tán gái công ty.

Bố làm trùm có khác, Lê Thành (Hồng Đăng) vào tù nhưng lại được đối đãi như ông hoàng - Ảnh 4.

Không may, Phan Hương bất ngờ xuất hiện làm Khải "sở khanh" suýt tí thì bị bắt gặp.

Ở một diễn biến khác, Kính Trắng dằn mặt Trần Tú vì dám "lật kèo" với ông. Giữa ông với anh em Tuấn - Tú đã có giao kèo trước đó là nếu ông giúp Tuấn - Tú được an toàn thì họ phải giao Mỹ Hạnh cho ông. Trần Tú đã mang mối quan hệ giữa Kính Trắng và Hương Phố ra đe dọa ông. Giữa 2 người đã đạt đến thỏa thuận là cùng nhau giữ bí mật. Cả quá trình bàn bạc của Trần Tú và Kính Trắng đã bị Bảo Ngậu (Bảo Anh) nghe thấy và báo lại cho Phan Quân. Lúc 2 người phát hiện ra thì đã muộn.

Bố làm trùm có khác, Lê Thành (Hồng Đăng) vào tù nhưng lại được đối đãi như ông hoàng - Ảnh 5.

Trần Tú gặp gỡ Kính Trắng không may bị Bảo Ngậu bắt gặp.

Mặt khác, A Lý và tên mặt sắt vì sợ bị bại lộ thân phận nên hết lần này đến lần khác lên kế hoạch khử Lê Thành nhưng đều thất bại. Cuối cùng bọn chúng quyết định đến tìm Hương Phố để uy hiếp cô. Trong lúc đó, Phan Hải (Việt Anh) bất ngờ đến tìm Hương Phố nhưng cô lại đang bị tên mặt sắt khống chế. Sau khi Phan Hải rời đi, tên mặt sắt đã ngủ với Hương Phố rồi quay phim lại để lấy đó làm bằng chứng uy hiếp cô phải làm theo những gì chúng muốn.

Bố làm trùm có khác, Lê Thành (Hồng Đăng) vào tù nhưng lại được đối đãi như ông hoàng - Ảnh 6.

Tên mặt sắt đến uy hiếp Hương Phố.

Bố làm trùm có khác, Lê Thành (Hồng Đăng) vào tù nhưng lại được đối đãi như ông hoàng - Ảnh 7.

Hắn ngủ với Hương Phố rồi quay phim lại để bắt cô phải làm theo lời hắn.

Quá chán nản với hiện tại, Hương Phố dứt áo ra đi. Trước khi đi, cô hẹn gặp người yêu cũ là Tuấn Anh để từ biệt. Bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Phan Quân là nếu rời đi thì sẽ không ai có thể đảm bảo mạng sống cho cô, Hương Phố vẫn nhất quyết kéo vali đi. Trong khi đó, Phan Hải chẳng hay biết gì vì còn mãi bận tâm với "sự nghiệp" buôn ma túy hiện tại. Kính Trắng đánh giá Phan Hải khá cao nhờ vào kế hoạch và con đường vận chuyển mà anh vạch ra.

Bố làm trùm có khác, Lê Thành (Hồng Đăng) vào tù nhưng lại được đối đãi như ông hoàng - Ảnh 8.

Quá chán nản hiện tại, Hương Phố hẹn người yêu cũ ra từ biệt rồi rời đi.

Bố làm trùm có khác, Lê Thành (Hồng Đăng) vào tù nhưng lại được đối đãi như ông hoàng - Ảnh 9.

Phan Hải khiến Kính Trắng hài lòng với kế hoạch vận chuyển ma túy hoàn hảo.

Liệu kế hoạch của Phan Hải có thành công hay không? Hương Phố sẽ đi đâu và phản ứng của Phan Hải sau khi biết chuyện sẽ thế nào? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 36 Người phán xử lên sóng vào ngày 26/7.

Workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" là một hoạt động đặc biệt của chiến dịch We Are Family được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho 100 người phụ nữ được sống với những sở thích, đam mê của bản thân tại Hà Nội (29/07) và Hồ Chí Minh (05/08).

Tại đây, bạn không chỉ có cơ hội được trao đổi, chia sẻ với rất nhiều người phụ nữ đồng điệu mà còn được sở hữu những tấm hình cực kì xinh đẹp bên niềm đam mê của bản thân. Cùng với đó là những trải nghiệm thỏa thích khi được làm những điều mình yêu, học hỏi và gặp gỡ nhiều phụ nữ cùng chung đam mê ở các lĩnh vực: ẩm thực, handmade, homemade, mỹ phẩm organic… với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng.

Hãy chia sẻ ngay đam mê của bạn tại http://waf.afamily.vn để có cơ hội tham dự workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" và mang về nhiều phần quà giá trị ngay bây giờ nhé!

Bố làm trùm có khác, Lê Thành (Hồng Đăng) vào tù nhưng lại được đối đãi như ông hoàng - Ảnh 11.

Chia sẻ