Bộ đôi anh em Khải – Liễu: Cặp bài trùng đem bất hạnh đến cuộc đời Huệ, nhìn góc độ nào cũng không thể cảm thông

Miss Hóng,
Chia sẻ

Nhiều khán giả xem phim phải thốt lên rằng, gia đình chồng Huệ đúng là "vô phúc" nên mới có hai đứa con như Khải và Liễu.

Từ ông anh trai bất tài, gia trưởng, cục súc, nghiện cờ bạc…

Trong phim "Về nhà đi con", chị cả Huệ là cô gái xinh đẹp, hiền lành, nhu mì, biết quan tâm đến mọi người lại khéo léo, đảm đang và được mọi người quý mến. Người ta vẫn bảo "nồi nào vung nấy", ấy thế mà trong trường hợp của Huệ thì lại sai hoàn toàn khi cô phải làm vợ một gã đàn ông thô lỗ, cục cằn, rượu chè, cờ bạc, vũ phu như Khải.

Bộ đôi anh em Khải – Liễu: Cặp bài trùng đem bất hạnh đến cuộc đời Huệ, nhìn góc độ nào cũng không thể cảm thông - Ảnh 1.

Nếu theo dõi bộ phim thì ai cũng biết, Huệ vốn có người yêu cũ rất điển trai, giỏi giang, tốt bụng, gia đình khá giả lại hết lòng yêu thương cô, đó là Thành. Thế nhưng, vì gia đình Thành phải sang nước ngoài định cư còn Huệ không nỡ bỏ bố và em mà đi nên chuyện của cô và Thành đành phải chấm dứt trong nước mắt. Huệ quyết định lấy Khải, vì cô muốn sống một cuộc sống bình yên và có thể chăm lo cho gia đình của mình.

Bộ đôi anh em Khải – Liễu: Cặp bài trùng đem bất hạnh đến cuộc đời Huệ, nhìn góc độ nào cũng không thể cảm thông - Ảnh 2.

Bộ đôi anh em Khải – Liễu: Cặp bài trùng đem bất hạnh đến cuộc đời Huệ, nhìn góc độ nào cũng không thể cảm thông - Ảnh 3.

Lấy được người vợ như Huệ là may mắn của cả đời Khải ấy chứ. Thế nhưng không, hết lần này đến lần khác, Khải làm vợ phải đau lòng. Từ việc nghiện chơi cờ bạc để mất hết số tiền đặt cọc mua nhà, đẩy Huệ ngã làm cô sảy thai, ghen tuông, kiểm soát vợ một cách thái quá đến chuyện ích kỷ, chì chiết vợ đối xử không công bằng giữa hai bên nội, ngoại đã biến Khải trở thành nhân vật đáng ghét nhất phim.

Chả thế mà, em út Ánh Dương đã không ngại hỏi thẳng anh rể một câu: "Anh Khải, anh cho em một lý do để quý anh đi".

Bộ đôi anh em Khải – Liễu: Cặp bài trùng đem bất hạnh đến cuộc đời Huệ, nhìn góc độ nào cũng không thể cảm thông - Ảnh 4.

Bộ đôi anh em Khải – Liễu: Cặp bài trùng đem bất hạnh đến cuộc đời Huệ, nhìn góc độ nào cũng không thể cảm thông - Ảnh 5.

Trong đoạn preview tập 33 của "Về nhà đi con", khán giả còn tức sôi máu khi Khải say rượu, lè nhè, tỏ thái độ ngông cuồng trách cứ Huệ vì không gọi anh đến dự ngày dạm ngõ của Thư và Vũ. Khải còn quay sang nói với "em rể tương lai" rằng chị em gái trong gia đình Huệ, ai cũng đều có thói "đứng núi này trông núi nọ", vu oan cho Thư và Huệ không chung thủy mặc dù Huệ chưa một lần phản bội chồng, mọi thứ đều do gã đàn ông vô dụng này tự suy diễn rồi quy chụp cho người khác.

Bộ đôi anh em Khải – Liễu: Cặp bài trùng đem bất hạnh đến cuộc đời Huệ, nhìn góc độ nào cũng không thể cảm thông - Ảnh 6.

Chứng kiến con rể cả bệ rạc, ăn nói hàm hồ, ông Sơn vô cùng tức giận. Khán giả đang rất mong chờ ngày được xem ông Sơn tát Khải một cú trời giáng để lấy lại công bằng cho con gái mình. Đồng thời, mọi người cũng ra sức ủng hộ Huệ hãy chấm dứt cuộc hôn nhân như địa ngục với Khải cho đỡ khổ một đời.

Đến cô em gái xấu người, xấu nết, xấu cả vết chân đi

Thường thì anh em trong một gia đình, hỏng người nọ nhưng được người kia, đó là quy luật bù trừ. Thế nhưng, nhà chồng Huệ có hai người con thì hỏng cả hai.

Ngoại hình mũm mĩm của Liễu sẽ trở thành nét đáng yêu nếu như cô gái này có một tâm hồn đẹp. Nhưng trớ trêu thay, Liễu lại là một người rất vô duyên, hỗn láo, xấu đủ mọi đường. 

Bộ đôi anh em Khải – Liễu: Cặp bài trùng đem bất hạnh đến cuộc đời Huệ, nhìn góc độ nào cũng không thể cảm thông - Ảnh 7.

Bộ đôi anh em Khải – Liễu: Cặp bài trùng đem bất hạnh đến cuộc đời Huệ, nhìn góc độ nào cũng không thể cảm thông - Ảnh 8.

Làm shipper cho chị dâu nhưng Liễu suốt ngày ăn vụng, làm thiếu đồ của khách. Huệ trả lương cho Liễu không thiếu đồng nào nhưng cô em chồng lúc nào cũng tỏ thái độ khó chịu với chị. Hễ mở miệng là "chị chị tôi tôi" vô cùng xấc xược, ai đời có kiểu em chồng lại bảo chị dâu: "Chị không đẻ được thì để anh tôi đi kiếm thằng con trai" không cơ chứ. Liễu suốt ngày chì chiết, trách móc Huệ đối xử không tốt với Khải. Giống như anh trai, Liễu thường xuyên mỉa mai chị dâu chỉ chăm chăm "tuồn" đồ về cho nhà ngoại trong khi lại đối xử với nhà chồng chẳng ra gì.

Đã thế, Liễu còn rất hay hóng hớt nhưng lại hóng sai. Nhiều lần, cô ta còn xúi anh trai về chuyện chị dâu "lẳng lơ", xúi anh trai đánh vợ.

Bộ đôi anh em Khải – Liễu: Cặp bài trùng đem bất hạnh đến cuộc đời Huệ, nhìn góc độ nào cũng không thể cảm thông - Ảnh 9.

Bộ đôi anh em Khải – Liễu: Cặp bài trùng đem bất hạnh đến cuộc đời Huệ, nhìn góc độ nào cũng không thể cảm thông - Ảnh 10.

Ở vài tập trước, Liễu bị Huệ đuổi việc. Không có việc làm, cộng với nghe lời anh trai khuyên bảo, Liễu đành xuống nước xin lỗi chị dâu nhưng thái độ cũng chẳng có chút thành khẩn nào. Tưởng đâu sau sự việc Liễu sẽ thay đổi, nhưng đúng là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", cuối cùng Liễu vẫn đâu vào đấy. Liễu bị khán giả nhận xét là cô em chồng gây bức xúc nhất màn ảnh Việt quả không sai.

Thậm chí, mọi người còn đem hình ảnh Khải và Liễu so sánh với anh em Chaien, Chaiko thì đúng là "không lệch đi đâu tí nào". Nhưng tất nhiên, trong bộ truyện tranh Doraemon thì anh em nhà Chaien - Chaiko vẫn chiếm được cảm tình của nhiều khán giả vì sự đáng yêu của mình.

Bộ đôi anh em Khải – Liễu: Cặp bài trùng đem bất hạnh đến cuộc đời Huệ, nhìn góc độ nào cũng không thể cảm thông - Ảnh 11.

Tuy nhiên, có một "thông tin đáng mừng" là vai diễn Liễu sẽ sớm biến mất trong thời gian tới do diễn viên Thủy Tiên, người thủ vai Liễu bận công việc riêng và không thể quay tiếp cùng ê-kíp làm phim. Nhiều người tò mò không biết vai diễn của Liễu sẽ kết thúc thế nào nhưng có lẽ, bi kịch cuộc đời Huệ giảm đi một nửa thì cũng đỡ phần nào cho cô rồi.

Chia sẻ