Bố chồng mất, con dâu không thèm về chịu tang

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Ngày biết tin bố chồng mất, vợ tôi được cả nhà chồng, cả tôi đích thân báo tin, song chỉ có bố mẹ vợ tôi qua thăm viếng lấy lệ mà không thấy bóng dáng vợ tôi về.

Hỏi: 

Chào chị Tâm An!

Tôi chưa bao giờ nghĩ, là một thằng đàn ông nhưng có ngày lại phải viết mail nhờ chị tư vấn chuyện gia đình. Nhưng thực sự, tôi rất rối trí và không biết phải ứng xử sao cho phải với mọi người trong gia đình cũng như với người tôi đang gọi là vợ.

Tôi và vợ yêu nhau cũng 4 năm mới cưới. Chúng tôi kết hôn mới được gần 1 năm nay. Chừng ấy thời gian, tôi cũng khá hiểu vợ tôi là người như thế nào. Ngoài là người phụ nữ năng động, thì cô ấy là người thẳng tính, không khéo ăn khéo nói và có phần lười biếng làm chuyện nhà.

Khi yêu và lấy nhau, tôi cũng nhỏ to góp ý với vợ nhiều lần. Nhưng mọi lời góp ý toàn như gió thoảng qua, vợ tôi vẫn không thay đổi. 

Mọi chuyện sẽ chẳng trở nên rối rắm nếu như chúng tôi không sống cùng bố mẹ. Vì nhà tôi khá neo người, ông bà chỉ có mình tôi là con trai nên cưới nhau xong, chúng tôi phải ở cùng nhà với bố mẹ. Vợ tôi rất muốn ra ở riêng để đỡ đụng chạm ngay từ ban đầu cho dù cho bố mẹ tôi đối xử không tệ.

Bố chồng mất, con dâu không thèm về chịu tang 1

Mọi chuyện sẽ chẳng trở nên rối rắm nếu như chúng tôi không sống cùng bố mẹ (Ảnh minh họa)

Như tôi đã nói trên, vợ tôi rất lười nhác việc nhà. Đi làm về nhưng em rất ít khi xuống nấu ăn cho cả nhà. Mọi việc trong nhà vẫn do mẹ tôi kiêm tất như khi bà chưa có con dâu. Do đó, bà cũng có phần bực bội và ngứa mắt.

Một lần, vợ tôi và mẹ xảy ra mâu thuẫn nhỏ và cãi vã nhau chuyện bếp núc, cơm nước. Vợ tôi bị mẹ chồng mắng thì không chịu nhịn, ngược lại còn gân cổ cãi lấy cãi để. Thấy vậy, bố tôi cũng nhỏ nhẹ phân bua cho 2 mẹ con. Song vợ tôi vẫn không biết kiềm chế, bố chồng nói 1 câu thì vợ tôi nhảy vào nói 2 câu. Quá bực mình và cho con dâu như vậy là hỗn láo, bố tôi đã lên tiếng đuổi con dâu về nhà thông gia.

Khi nghe bố chồng nói tới câu đuổi ra khỏi nhà, vợ tôi lên xách va li về nhà mẹ đẻ ngay hôm đó. Nhà vợ lại thương và bênh con gái nên dù tôi có sang đón vợ về, cô ấy cũng không chịu về lại nhà chồng.

Từ ngày vợ tôi ra khỏi nhà, có lẽ vì quá buồn bực chuyện gia đình nên bố tôi suy nghĩ nhiều hơn. Và bệnh tim của ông cũng một phần vì lý do này trầm trọng. 5 tháng sau, bố tôi đột ngột qua đời vì lên cơn đau tim nặng. 

Ngày biết tin bố chồng mất, vợ tôi được cả nhà chồng, cả tôi đích thân báo tin, song chỉ có bố mẹ vợ tôi qua thăm viếng lấy lệ mà không thấy bóng dáng vợ tôi về. Tôi có gọi điện hỏi vợ, cô ấy bảo bố tôi có chết cô ấy cũng không thể bỏ qua chuyện cũ nên không về chịu tang.

Sau đám tang bố tôi xong xuôi, mẹ tôi và các cô chú trong nhà bắt tôi phải ly hôn vợ. Họ bảo rằng vợ tôi quá hỗn láo, không có tình người. Họ bảo tôi không biết dạy vợ để vợ được đằng chân lân đằng đầu. Rồi bảo tôi bất hiếu với bố mẹ.

Tôi cũng biết vợ tôi không về chịu tang bố chồng là điều đại bất hiếu và không chấp nhận được, không tha thứ được. Đứng trước tình cảnh này, tôi thật sự không biết có nên nghe lời gia đình không? Vợ tôi thì đã bóng gió muốn ly hôn chồng. Xin chị hãy cho tôi 1 lời khuyên.

(Nguyễn Duy Tùng, HN)

Chị Tâm An trả lời:

Chào bạn!

Trước hết, tôi xin thành thật chia buồn cùng bạn và gia đình vì mới mất đi người cha thân yêu. Mong hai mẹ con bạn sẽ sớm vượt qua nỗi buồn mất người thân này để bắt đầu cuộc sống mới.

Riêng về chuyện vợ của bạn không về chịu tang bố chồng, thật sự dù vì lý do gì, tôi thấy cũng không thể tha thứ và thông cảm cho cô ấy được. Bởi người ta thường nói: “Nghĩa tử là nghĩa tận”, bố chồng tuy không phải là người sinh thành và nuôi dưỡng vợ bạn khôn lớn, nhưng đó là bậc sinh thành ra người đàn ông của cô ấy. Vì thế, cô ấy cũng phải biết tôn trọng và yêu thương họ như bố mẹ đẻ của mình.

Huống chi, chuyện xích mích giữa bố mẹ bạn và vợ của bạn chỉ là những xích mích rất nhỏ trong hàng vạn những xích mích lớn khi đi làm dâu. Thế mà, khi bố chồng đã nhắm mắt xuôi tay và ở bên kia thế giới mà vợ bạn vẫn không thể tha thứ thì thật đáng chê trách và lên án. Có thể nói, vợ bạn quá cố chấp, trẻ con và thù dai. Chưa kể, cô ấy quá nhỏ nhen nữa.

Bố chồng mất, con dâu không thèm về chịu tang 2
Tôi cũng biết vợ tôi không về chịu tang bố chồng là điều đại bất hiếu và không chấp nhận được, không tha thứ được (Ảnh minh họa)

Qua câu chuyện, tôi cũng thấy bố mẹ vợ của bạn cũng quá chiều chuộng con gái. Họ cũng đang chê trách khi không biết bảo ban con gái về chịu tang bố chồng. 

Tôi không biết, sau khi sự việc đã xảy ra, tình cảm của bạn dành cho vợ đến đâu. Song rõ ràng, một người con gái đi làm dâu mà dù lý do gì không biết cách ứng xử như vậy sẽ không được lòng người thân trong gia đình, họ hàng. Vì thế, bạn hãy có một buổi nói chuyện thẳng thắn với vợ một lần nữa về chuyện này xem sao. Từ đó bạn hãy tự ra quyết định riêng cho mình.

Nếu vợ bạn biết lỗi và sửa đổi bản thân, hãy bảo vợ bạn về xin lỗi mẹ của bạn và họ hàng. Còn nếu vợ bạn vẫn như vậy và muốn ly hôn thì bạn cũng nên để vợ ra đi. Bởi 1 phụ nữ như vậy, không thích hợp với bạn và gia đình bạn.

Chúc bạn hạnh phúc!

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
 
Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, Chủ Nhật trong tuần.

Chia sẻ