Bỏ cả "núi" tiền may váy thiết kế, cô gái hết hồn nhận về nùi giẻ lau lai chổi lông gà

Anh Đào,
Chia sẻ

Màu sắc yêu cầu là màu trắng, đúng là màu trắng rồi nhưng luận về kiểu dáng thì đây đúng là mẫu váy kinh khủng nhất mà tôi từng nhìn thấy.

Tai nạn mua hàng online, mà đặc biệt là quần áo váy vóc ngày nay rất thảm khốc khi sản phẩm nhận về thường khác một trời một vực so với nguyên mẫu. Vì lý do đó, rất nhiều người đã chọn cách tự đến các nhà may để lên cho mình một bộ đồ ưng ý với chất vải và kiểu dáng do chính tay mình chọn. Tuy nhiên, phương pháp đó có thực sự an toàn và mang đến kết quả mỹ mãn?

Dee Lewis, một chuyên gia chăm sóc da mới đây đã lên mạng xã hội để đăng tải câu chuyện váy vóc của con gái cô khiến cư dân mạng lại một lần dậy sóng. Con gái cô sắp đến ngày hội trường và cần có chiếc váy dạ hộ thật lộng lẫy, nhưng không may mẫu váy cô bé thích lại bán cháy hàng trên Instagram. Giải pháp phải đặt thợ may thiết kế riêng được nghĩ đến. Tuy nhiên, sản phẩm khi nhận về từ tay thợ thiết kế tên là Kia Wagner, người từng hứa sẽ may cho cô bé vừa như in và sang chảnh hết nấc lại chẳng gì đống giẻ bùi nhùi. Thật đáng thất vọng.

Bỏ tiền triệu thuê may váy thiết kế, cô gái nhận về thành phẩm nùi giẻ lau không hơn không kém - Ảnh 1.

Thảm họa váy vóc thiết kế khiến cư dân mạng không khỏi nghẹn ngào.

Người mẹ đến từ New York cho hay, cô đã phải trả tới 300 đô la Mỹ (tương đương hơn 6 triệu đồng) để may váy cho con: "Màu sắc yêu cầu là màu trắng, đúng là màu trắng rồi nhưng luận về kiểu dáng thì đây đúng là mẫu váy kinh khủng nhất mà tôi từng nhìn thấy."

Thêm vào đó, khi đặt cọc 100 đô la, người thợ may đã dùng lời lẽ bay bổng nói rằng sẽ cho ra một sản phẩm tuyệt vời nhất vừa như in cho khách hàng. Vậy mà cuối cùng thì bộ váy lại làm cho mẹ con cô Lewis quá đỗi choáng váng.

Bỏ tiền triệu thuê may váy thiết kế, cô gái nhận về thành phẩm nùi giẻ lau không hơn không kém - Ảnh 2.

Đây có phải là sản phẩm nghệ thuật vì quá bay bổng nên người thường không thể cảm nhận được hết không các bạn?

Quả thật những chi tiết trang trí trên chiếc váy quá bất hợp lý, chưa kể đến chất liệu mỏng manh, không sang trọng. Phần đuôi váy thì dúm dó không lên dáng một chút nào. Con gái cô Lewis đã bật khóc khi nhìn thấy nó và cực kỳ lo lắng vì vũ hội sắp đến mà mình thì chẳng có gì để mặc.

Cuối cùng, một người quen của cô Lewis đã cho con gái cô mượn một chiếc váy tối màu khác để thay thế. Tuy rằng màu sắc của bộ trang phục này có phần già dặn nhưng ít nhất nó cũng tử tế vì được may cẩn thận và may mắn là vừa khít người cô bé.

Bỏ tiền triệu thuê may váy thiết kế, cô gái nhận về thành phẩm nùi giẻ lau không hơn không kém - Ảnh 3.

Cuối cùng,cô học sinh trung học đành phải chui vào chiếc váy hơi già một chút nhưng ít nhất vừa vặn và không quá lố.

Hiện tại, cô Lewis đang vô cùng tức giận và tỏ ý muốn đòi lại tiền từ tay thiết kế. Được biết, đây cũng là một nhà may có tiếng trong vùng nhưng không hiểu tại sao lại để xảy ra tai nạn đáng tiếc này. Thế mới biết, tân tay tận mắt chọn kiểu và may vá còn chưa xong thì việc mua hàng trên mạng mà sai mẫu mã giờ đây lại là chuyện quá đỗi bình thường.

Bỏ tiền triệu thuê may váy thiết kế, cô gái nhận về thành phẩm nùi giẻ lau không hơn không kém - Ảnh 4.

Cô Lewis và con gái đang vô cùng tức giận với nhà may nói trên.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ