Người mẹ trẻ chỉ còn 20kg cố giành giật sự sống từng ngày để giữ con vừa sinh một bé gái nặng 1,9kg

Văn Tiên,
Chia sẻ

Phát hiện bị teo cơ đốt sống cổ trong lúc đang mang thai đứa con thứ 2 trong bụng, Tú Cẩm vẫn nhất quyết không bỏ con dù cơ thể chỉ còn 20kg. Trải qua 3 lần thập tử nhất sinh, sau 32 tuần, người mẹ vỡ òa hạnh phúc khi bé gái cất tiếng khóc chào đời.

Kỳ Tích – chào mừng con gái đến với cuộc đời

Đó là cái tên mà bà Nguyễn Thị Thu dự định đặt cho đứa cháu ngoại của mình. Sau tất cả những gì đã xảy ra, Kỳ Tích đến với gia đình bà như một phép nhiệm màu mà có trong mơ, bà cũng không dám tin đó là sự thật.

Người mẹ trẻ chỉ còn 20kg cố giành giật sự sống từng ngày để giữ con vừa sinh một bé gái nặng 1,9kg - Ảnh 1.

Kỳ Tích đã chào đời trong sự vỡ òa hạnh phúc của gia đình bà Thu.

Người mẹ trẻ chỉ còn 20kg cố giành giật sự sống từng ngày để giữ con vừa sinh một bé gái nặng 1,9kg - Ảnh 2.

Bé gái nặng 1,9kg hoàn toàn khỏe mạnh, các bác sĩ còn dán giấy "Con gái Cẩm" trên người bé.

Chiều 17/8, chúng tôi tìm đến bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng, nơi Kỳ Tích (5 ngày tuổi) đang được bà Thu chăm sóc một cách đặc biệt. Bé chính là con gái thứ hai của Lê Thị Tú Cẩm (25 tuổi, ngụ xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi), nhân vật mà chúng tôi từng chia sẻ trong bài viết: "Người mẹ trẻ chỉ còn 20kg cố giành giật sự sống từng ngày để thai nhi 5 tháng tuổi được chào đời".

Loay hoay chuẩn bị miếng tã giấy cho Kỳ Tích, bà Thu rớm nước mắt cho biết suốt mấy ngày qua, bà không thể ngủ được vì hạnh phúc. "Con Cẩm làm được rồi cháu ạ. Nó đã chiến đấu để Kỳ Tích được chào đời. Mẹ tròn con vuông, con bé nặng được 1,9kg lận", bà Thu nghẹn ngào nói.

Theo bà Thu, sau một thời gian dài điều trị tại bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, ngày 9/8 Tú Cẩm được chuyển ra bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiến hành ca mổ bắt con.

"17h chiều ngày 13/8, bác sĩ thông báo với cô sẽ bắt đầu mổ cho Tú Cẩm. Suốt gần 4 tiếng đồng hồ, cô đứng ngồi không yên, vừa lo sợ, hồi họp. Lúc đó, cô chỉ biết cầu mong cho ca mổ được thành công, cô tin con bé sẽ làm được".

Bà Thu xúc động nói tiếp: "21h kém 15, cô vẫn còn nhớ như in cái thời khắc ấy, bác sĩ thông báo với cô ca mổ thành công, bé con nặng được 1,9kg. Nghe tiếng khóc của đứa trẻ mà bao nhiêu tháng ngày dài chờ đợi, lo sợ của cô tan biến cả. Hạnh phúc lắm cháu ạ. Cuối cùng, con Cẩm cũng làm được rồi, nó giỏi lắm".

Người mẹ trẻ chỉ còn 20kg cố giành giật sự sống từng ngày để giữ con vừa sinh một bé gái nặng 1,9kg - Ảnh 3.

Tú Cẩm vẫn cần phải nhờ sự hỗ trợ của máy móc để duy trì sự sống.

Người mẹ trẻ chỉ còn 20kg cố giành giật sự sống từng ngày để giữ con vừa sinh một bé gái nặng 1,9kg - Ảnh 4.

Kỳ Tích ngoan ngoãn trên tay của bà ngoại.

Nghĩ đến hành trình kỳ diệu của con gái và cháu ngoại, bà Thu cho biết sau khi Tú Cẩm phát hiện mình mắc bệnh teo cơ đốt sống cổ cũng là lúc đang mang thai đứa con thứ hai trong bụng. Dù sau đó được gia đình đưa đi chữa trị khắp nơi từ bệnh viện Quảng Ngãi, Đà Nẵng đến Chợ Rẫy nhưng bệnh của Tú Cẩm không tiến triển. Tú Cẩm chỉ còn nặng khoảng 20kg, người mẹ vẫn cố chấp không chịu bỏ cái thai, quyết định đánh cược mạng sống của mình từng ngày để giữ đứa bé ở lại.

"Nó phải chết đi sống lại 3 lần thì Kỳ Tích mới chào đời. Cô ở bệnh viện chăm con, chỉ cần mỗi ngày vào thấy con bé còn sống là thêm một ngày cô hi vọng điều kỳ diệu sẽ đến với hai mẹ con. Giờ thì đã thành sự thật rồi", bà Thu xúc động nói.

Nó chỉ mong chồng một lần vào thăm hai mẹ con

Sau khi Tú Cẩm sinh bé gái, vì sức khỏe chưa ổn định nên Tú Cẩm tiếp tục nằm lại khoa Hồi sức tích cực chống độc tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Riêng bé Kỳ Tích được chuyển đến bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng để chăm sóc.

Mỗi ngày, bà Thu cho biết phải đi qua đi lại hai bệnh viện nhiều lần để vừa chăm con, chăm cháu. "Hai bệnh viện cách nhau khoảng 8km, có lúc cô đi xe ôm, có lúc được người khác cho quá giang. Có một thân một mình ngoài này, cô đâu biết nhờ vả ai. Chú (chồng bà Thu) phải ở nhà đi làm kiếm tiền để đóng viện phí, mua sữa tã cho hai mẹ con Tú Cẩm", bà Thu chia sẻ.

Người mẹ trẻ chỉ còn 20kg cố giành giật sự sống từng ngày để giữ con vừa sinh một bé gái nặng 1,9kg - Ảnh 5.

Dù chỉ còn 20kg nhưng người mẹ vẫn quyết tâm giữ lại đứa con trong bụng.

Người mẹ trẻ chỉ còn 20kg cố giành giật sự sống từng ngày để giữ con vừa sinh một bé gái nặng 1,9kg - Ảnh 6.

Bé Kỳ Tích vui cười cùng bà ngoại trong bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng.

Theo bà Thu, kể từ lúc Tú Cẩm phát hiện bệnh, thay vì ở bên cạnh vợ để chăm sóc, chồng Tú Cẩm đã bỏ mặc vợ và đứa bé trong bụng vợ, dẫn bé Nhàn (2 tuổi) về ở hẳn bên nội, nghe lời mẹ ruột mà bỏ mặc vợ, không quan tâm Tú Cẩm nữa.

"Con Cẩm nằm viện gần 8 tháng trời, nó dẫn bé Nhàn đến được vài lần rồi thôi. Lúc con Cẩm sinh Kỳ Tích, cô cũng gọi điện báo cho nó, nói rằng con Cẩm rất muốn nó đến thăm vợ con. Nhưng mấy ngày rồi, nó cũng chưa có tới, con Cẩm buồn lắm", bà Thu trầm ngâm nói.

Nằm co người lại trên chiếc giường bệnh, Tú Cẩm cố nhướng đôi mắt nhìn về phía mẹ rồi rưng rưng hạnh phúc. Sau 32 tuần chiến đấu với bệnh tật, cuối cùng Tú Cẩm cũng được làm mẹ thêm một lần nữa, Kỳ Tích đã chào đời.

Dù hiện tại, mọi việc ăn uống, thở của Tú Cẩm đều có sự hỗ trợ của máy móc nhưng trong tâm thức của người mẹ, khát khao được sống, được bế bồng đứa con gái nhỏ của mình to lớn hơn lúc nào hết.

"Con bé thương con lắm, nó cứ bảo cô dù có chết cũng muốn nhìn thấy con được chào đời. Giờ thì chỉ mong nó khỏe lại để có thể tự tay chăm sóc con gái của mình", bà Thu chia sẻ.

Người mẹ trẻ chỉ còn 20kg cố giành giật sự sống từng ngày để giữ con vừa sinh một bé gái nặng 1,9kg - Ảnh 7.

Bà Thu hi vọng sẽ có đủ khả năng để tiếp tục điều trị, lo sữa tã cho hai mẹ con Tú Cẩm.

Người mẹ trẻ chỉ còn 20kg cố giành giật sự sống từng ngày để giữ con vừa sinh một bé gái nặng 1,9kg - Ảnh 8.

Rất mong có thêm sự ủng hộ, giúp đỡ để hai mẹ con chị Tú Cẩm được điều trị tốt nhất.

Theo bà Thu, nhờ có sự hỗ trợ của các bác sĩ, Tú Cẩm cũng đã tăng được khoảng 6-7kg, nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu. Mỗi ngày, tiền viện phí của hai mẹ con Tú Cẩm sau khi trừ bảo hiểm cũng hơn 500.000 đồng, chưa kể tiền sữa và tã lót.

"Giờ vợ chồng cô phải cố mà lo cho hai mẹ con nó chứ đâu thể bỏ được. Ổng ở nhà đi làm thuê rồi gởi tiền ra, từ ngày Tú Cẩm bệnh, cô ở bệnh viện liên tục để chăm con, có đi làm được đâu. Cứ còn nước còn tát cháu ạ", bà Thu tâm sự.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình bà Thu khi phải tiếp tục điều trị cho Tú Cẩm, vừa chăm sóc cho bé gái vừa mới chào đời, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý độc giả gần xa chia sẻ thông tin, ủng hộ để Tú Cẩm có cơ hội tiếp tục chữa bệnh, lo sữa tã cho Kỳ Tích để viết tiếp điều kỳ diệu của hai mẹ con.

Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại bà Nguyễn Thị Thu (mẹ Tú Cẩm): 01658400657.

Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 0271001079680, chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thu, chi nhánh Vietcombank Quảng Ngãi.

Xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ