Bộ ảnh cưới xấu như ma cấu của cặp đôi người Singapore

Kênh 14,
Chia sẻ

Với hàng loạt bức ảnh rung lắc, nước ảnh nhòe nhoẹt cũng như góc chụp xấu, bộ ảnh cưới của vợ chồng Jaclyn Ying đang bị xếp vào hàng ngũ những bộ ảnh cưới xấu đến phát hờn của thời đại.

Chiếc váy cưới thướt tha, bộ vest lịch thiệp, hôn lễ ấm cúng và bộ ảnh cưới tuyệt đẹp là tất cả những gì người ta thường nghĩ về một đám cưới trong mơ. Thế nhưng, nếu váy áo đẹp, hôn lễ cũng suôn sẻ rồi mà ảnh cưới lại quá xấu thì thử hỏi có ai mà không phát hờn lên được? Đó đang chính là tâm trạng của đôi vợ chồng sở hữu bộ ảnh cưới xấu nhất nhì thế giới người Singapore.

 - Ảnh 1.
Đây là một trong những bộ ảnh cưới xấu nhất nhì thời đại.

Trong bài chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, cô dâu Jaclyn Ying đã tường thuật lại tai nạn ảnh cưới để đời của mình để cộng đồng mạng thấy được sự tắc trách của ảnh viện áo cưới cô đã trót trao gửi niềm tin. Jaclyn cho biết, vợ chồng cô đã đặt gói chụp ảnh cưới từ A đến Z tại một ảnh viện có tiếng. Trước khi ký hợp đồng, cô dâu, chú rể cũng có xem qua vài bộ ảnh mẫu khá ổn. Vì vậy, họ không mấy nghi ngờ về khả năng của ảnh viện này mà nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Thay vì nhận được bộ ảnh cưới trong mơ như lời "chém gió" của ảnh viện, vợ chồng Jaclyn lại nhận được những bức ảnh xấu thậm tệ. Nói không quá chút nào chứ nó thậm chí còn xấu hơn cả những bức ảnh chụp bằng điện thoại của phó nháy nghiệp dư.

Nói có sách, mách có chứng, Jaclyn cũng không ngần ngại chia sẻ lên mạng bộ ảnh cưới bức thì rung lắc, nhòe nhoẹt màu sắc, bức thì cô dâu nhắm mắt, chú rể há miệng... Jaclyn hy vọng những bằng chứng mà cô đưa lên mạng sẽ giúp ích cho những cặp vợ chồng sắp cưới khác có được kinh nghiệm vàng khi chọn chỗ chụp ảnh cưới cũng như yêu cầu ảnh viện làm ăn vô trách nhiệm kia phải đền bù thiệt hại cho vợ chồng mình.

 - Ảnh 2.
Các bức ảnh mờ và rung lắc thấy rõ.

 - Ảnh 3.
Ảnh chụp bằng điện thoại có khi cũng còn đẹp hơn bức này.

 - Ảnh 4.
Góc chụp cũng thiếu tinh tế, không che đi được nhược điểm của cô dâu, chú rể.

 - Ảnh 5.
Tầm cao mới của nghệ thuật chỉnh sửa ảnh.

 - Ảnh 6.
Bức ảnh này khiến chúng ta liên tưởng tới đám cưới thời cụ nội.

 - Ảnh 7.
Hình như thợ chỉnh ảnh rất kết phong cách để lại màu ở một góc ảnh.

 - Ảnh 8.
Phong cách chụp ảnh ôm gốc cây nói không ngoa thì cũng phải có từ thời khủng long.

 - Ảnh 9.
Cô dâu đang tạo dáng xấu nhưng cũng không thoát khỏi ống zoom của phó nháy.

 - Ảnh 10.
Nhiếp ảnh rất có tâm, lựa đúng lúc mặt xấu nhất để chụp.

 - Ảnh 11.
Cười thôi, đừng cười hết cỡ không lên hình sẽ như thế này này.

 - Ảnh 12.
Không hiểu nhiếp ảnh có thù gì với cô dâu, chú rể không?

 - Ảnh 13.
Ảnh đẹp phải là lúc mắt bồ câu con bay, con đậu.

(Nguồn: Facebook Jaclyn Ying)

Chia sẻ