Bình Dương: Bé trai 11 tuổi mất tích gần 40 ngày được tìm thấy ở siêu thị Sài Gòn

Tin, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Đi làm về nhưng không thấy con đâu, chị H. hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng.

Ngày 29-11, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, đội trưởng đội SBC Bình Dương cho biết, đội vừa tìm được bé N.V.B.D (11 tuổi) và bàn giao cho gia đình sau gần nhiều ngày mất tích.

Trước đó vào ngày 23-10, sau khi đi làm về không thấy đứa con trai của mình trong nhà như mọi ngày, cha mẹ bé D. là chị N.T.T.H và anh N.V.T. (ngụ thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã hoảng loạn đi tìm khắp nơi nhưng không gặp. Gia đình bé trai sau đó đã đến cầu cứu đội hiệp sĩ SBC Bình Dương.

Bình Dương: Bé trai 11 tuổi mất tích gần 40 ngày được tìm thấy ở siêu thị Sài Gòn - Ảnh 1.

Bé N.V.B.D (11 tuổi).

Sau khi tiếp nhận vụ việc và xem hình ảnh mà người nhà đã cung cấp, đến đến sáng ngày 28-11, nhóm hiệp sĩ chia thành 2 nhóm tỏa ra khắp tuyến đường và vào những quán internet, khu vui chơi, công viên...

Từ những thông tin mà người nhà của cháu đã cung cấp, bằng các nghiệp vụ, ngay trong ngày hôm đó, nhóm hiệp sĩ phát hiện bé D. đang đi lang thang tại một siêu thị trên đường Nguyễn Văn Lượng (phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM). Đáng chú ý, vị trí tìm được đứa trẻ cách khá xa nơi mất tích.

Bình Dương: Bé trai 11 tuổi mất tích gần 40 ngày được tìm thấy ở siêu thị Sài Gòn - Ảnh 2.

Các hiệp sĩ tiến hành bàn giao đứa bé lại cho gia đình.

Bình Dương: Bé trai 11 tuổi mất tích gần 40 ngày được tìm thấy ở siêu thị Sài Gòn - Ảnh 3.

Giây phút người mẹ xúc động nhận lại con.

Tiến hành xác minh thấy đúng như miêu tả, nhóm hiệp sĩ đã liên hệ gia đình đến nhận con. Giây phút nhận ra đứa bé chính là con ruột của mình, người mẹ đã không cầm được nước mắt. Đến 19 giờ 20 phút cùng ngày, bé đã được về cùng với người thân gia đình sau 1 tháng 7 ngày tìm kiếm ròng rã.

Chia sẻ