Biết tin mang bầu, hạnh phúc vô cùng nhưng cũng âu lo, số tiền chưa đủ để mua căn nhà lớn, phải làm sao?

Lan Phương,
Chia sẻ

Tôi có thói quen là sáng ngủ dậy sẽ bật một bản nhạc không lời, kéo rèm cửa để đón ánh nắng sớm mai, hít thở bầu không khí trong lành ấy. Những giây phút đó tôi thấy lòng mình bình yên lạ.

Căn nhà nhỏ nhưng là tổ ấm hạnh phúc của bốn người. Dù đi đâu xa, dù ở khách sạn hạng sang thì về nhà vẫn luôn là cảm giác thoải mái và dịu dàng nhất.

Tôi không nhớ trước khi có được căn nhà này vợ chồng chúng tôi đã đổi qua bao nhiêu căn phòng trọ giữa Hà Nội ồn ào tấp nập, giữa tiết trời mùa hè nắng nóng gay gắt.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined

Nhìn gương mặt chồng đang ngủ lăn dài những giọt mồ hôi thì tôi thầm nghĩ: "Chắc chắn phải có một căn nhà cho riêng mình". Bởi giờ khổ nhưng vẫn hạnh phúc đấy, nhưng rồi sẽ làm sao khi sinh con ra sao? Không gian đâu cho con chơi trong căn phòng trọ, kê một chiếc giường đã kín lối, khi có một cô con gái cần phải có không gian riêng?

photo-18
photo-18
photo-17
photo-17

Đấy là động lực để vợ chồng tôi cố gắng và quyết tâm. Mỗi tháng trích ra một số tiền tiết kiệm, tôi lại cười. Tôi ước căn nhà mình sẽ rộng lớn, trước nhà sẽ có cây hoa sữa trước cổng, hai bên đường vào sẽ ngập hoa. Các con sẽ tha hồ chạy nhảy trong phòng khách... tôi hạnh phúc với suy nghĩ của mình.

Cho đến khi vợ chồng tôi biết tin mang bầu Thỏ, hạnh phúc vô cùng nhưng cũng âu lo. Số tiền chưa đủ để mua căn nhà lớn, phải làm sao? 7 tháng bụng gần vượt mặt nhưng ngoài việc chính ở công ty tôi còn nhận thêm việc về nhà làm thêm,với hi vọng kiếm càng nhiều càng tốt. Và chồng tôi cũng vậy, anh làm không có giờ nghỉ ngơi.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined

Nhiều hôm 12h đêm chồng tôi về thấy vợ đang cặm cụi làm, khuyên ngăn mãi không được lại đùng đùng nổi giận. Sau sinh Thỏ được 3 tháng, vợ chồng tôi quyết định mua căn nhà bây giờ.

Nhìn gương mặt chồng gầy đi trông thấy lúc đó tôi lại có suy nghĩ khác với trước kia: "nhà nhỏ chút cũng được, có nhà riêng là được". Căn nhà chỉ vỏn vẹn 50m vuông nhưng tôi thấy vợ chồng mình quyết định đúng khi mua nó. Phòng khách tuy nhỏ nhưng đủ để các con vui chơi, có góc nhỏ kê chiếc piano cho niềm đam mê của Thỏ.

photo-16
photo-16
photo-15
photo-15

Em Rùa tha hồ quậy mà mẹ không cần lo nơm nớp va đập vào tường. Mỗi dịp lễ Tết thường tụ tập bạn bè ăn uống, tán gẫu thâu đêm. Vậy đấy, có cho mình một căn nhà nhỏ hạnh phúc biết bao!

photo-14
photo-14
photo-13
photo-13

Thông tin người dự thi:

Đinh Lan Phương

Email: dlphuongxxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Biết tin mang bầu, hạnh phúc vô cùng nhưng cũng âu lo, số tiền chưa đủ để mua căn nhà lớn, phải làm sao? - Ảnh 7.
Chia sẻ