Biết số phận một mất - một còn, “Tam Tạng” Oh Yeon Seo hy sinh thân mình để “Tôn Ngộ Không” Lee Sung Gi được sống

Cát Cát,
Chia sẻ

Trong tập 14 Hoa Du Ký - A Korean Odyssey, sự tiên đoán của chiếc chuông Tử Linh đã ứng nghiệm: Oh Yeon Seo và Lee Sung Gi một mất - một còn.

Tập 14 Hoa Du Ký đã lên sóng vào tối ngày 11/2 với những tình tiết "ngược" đến vỡ tim dành cho cặp đôi chính Jin Sun Mi (Oh Yeon Seo) và Son Oh Gong (Lee Sung Gi). Cụ thể, Dong tướng quân (Sung Hyuk) đã giúp Asanyeo (Lee Se Young) tráo đổi linh hồn của ả với Tam Tạng. Từ đó, Jin Sun Mi, từ một cô gái có thể nhìn thấy ma, bắt đầu sở hữu thêm năng lực nhìn thấy tương lai. Đồng thời, cô còn thường xuyên có những giấc mơ kì lạ và khó hiểu. Ở thời điểm này, Jin Sun Mi không hề biết kế hoạch hiểm độc của thần nữ này đã thành công.

Biết số phận một mất - một còn, “Tam Tạng” Oh Yeon Seo hy sinh thân mình để “Tôn Ngộ Không” Lee Sung Gi được sống - Ảnh 1.

Jin Sun Mi mơ thấy giấc mơ kì lạ.

Biết số phận một mất - một còn, “Tam Tạng” Oh Yeon Seo hy sinh thân mình để “Tôn Ngộ Không” Lee Sung Gi được sống - Ảnh 2.
Biết số phận một mất - một còn, “Tam Tạng” Oh Yeon Seo hy sinh thân mình để “Tôn Ngộ Không” Lee Sung Gi được sống - Ảnh 3.

Jin Sun Mi thấy mình đang là một nữ nhân thời xưa.

Tập 14 "Hoa Du Ký": Giấc mơ kì lạ của Jin Sun Mi.

Tập 14 "Hoa Du Ký": Asanyeo đã lợi dụng Dong tướng quân để đánh cắp chiếc lư hương giúp ả tráo đổi linh hồn với Jin Sun Mi.

Một ngày nọ, Jin Sun Mi ngất xỉu khi vừa về tới nhà. Trong mơ, cô thấy mình bị Asanyeo gọi là "Asanyeo", còn ả xuất hiện trong trang phục người hầu. Đang cố đoán xem chuyện gì đang xảy ra thì Jin Sun Mi nhận được tin "sét đánh". Asanyeo đã tiết lộ về số phận một mất - một còn giữa cô và Son Oh Gong, và chiếc chuông đen bấy lâu nay cô sở hữu là chuông Tử Linh.

Biết số phận một mất - một còn, “Tam Tạng” Oh Yeon Seo hy sinh thân mình để “Tôn Ngộ Không” Lee Sung Gi được sống - Ảnh 6.

Jin Sun Mi chạm mặt Asanyeo trong giấc mơ.

Biết số phận một mất - một còn, “Tam Tạng” Oh Yeon Seo hy sinh thân mình để “Tôn Ngộ Không” Lee Sung Gi được sống - Ảnh 7.
Biết số phận một mất - một còn, “Tam Tạng” Oh Yeon Seo hy sinh thân mình để “Tôn Ngộ Không” Lee Sung Gi được sống - Ảnh 8.

Ả tiết lộ số phận một mất một còn giữa Jin Sun Mi và Son Oh Gong.

Nếu ngoan cố ở cạnh Son Oh Gong, Jin Sun Mi biết mình sẽ hại chết anh. Vì thế, cô quyết định không gọi anh tới cứu mình mà ngoan ngoãn thế thân cho Asanyeo. Trước đó, ả đã được đào lên từ dưới gốc cây và bị phong ấn trong một chiếc hòm suốt hàng nghìn năm. Giờ đây, Jin Sun Mi tự mình bước vào chiếc hòm ấy và chìm vào giấc ngủ. Ở đời thực, Son Oh Gong đã đến bên cô nhưng không có cách nào để gọi cô dậy. Bởi trong giấc mơ, Jin Sun Mi đã buông xuôi, chấp nhận số phận và lấy thân mình để cứu sống Son Oh Gong. Cô rơi nước mắt trong quan tài, còn Asanyeo đậy nắp với vẻ mặt đắc thắng.

Biết số phận một mất - một còn, “Tam Tạng” Oh Yeon Seo hy sinh thân mình để “Tôn Ngộ Không” Lee Sung Gi được sống - Ảnh 9.
Biết số phận một mất - một còn, “Tam Tạng” Oh Yeon Seo hy sinh thân mình để “Tôn Ngộ Không” Lee Sung Gi được sống - Ảnh 10.

Jin Sun Mi rơi nước mắt khi nằm trong quan tài.

Biết số phận một mất - một còn, “Tam Tạng” Oh Yeon Seo hy sinh thân mình để “Tôn Ngộ Không” Lee Sung Gi được sống - Ảnh 11.
Biết số phận một mất - một còn, “Tam Tạng” Oh Yeon Seo hy sinh thân mình để “Tôn Ngộ Không” Lee Sung Gi được sống - Ảnh 12.

Kế hoạch biến Tam Tạng thành thế thân của Asanyeo đã thành công.

Biết số phận một mất - một còn, “Tam Tạng” Oh Yeon Seo hy sinh thân mình để “Tôn Ngộ Không” Lee Sung Gi được sống - Ảnh 13.

Son Oh Gong gọi Jin Sun Mi trong vô vọng.

Tập 14 "Hoa Du Ký": Asanyeo tiết lộ về chiếc chuông Tử Linh

Tập 14 "Hoa Du Ký": Son Oh Gong đến bên Jin Sun Mi, nhưng cô đã chọn hy sinh thân mình để bảo vệ anh.

Ở một diễn biến trước đó, Ma Vương Woo Hwi Chul (Cha Seung Won) đã tỉnh dậy sau khi tình nguyện nhận hình phạt của người anh yêu - Na Chal Nyeo (Kim Ji Soo). Tuy nhiên, lúc này anh mới phát hiện ra mình chỉ mới chịu được 88 kiếp (trong tổng số 99 kiếp) thì đã ngã quỵ. Vì cảm động trước tình cảm ấy, Son Oh Gong đã thay anh nhận lấy 10 kiếp nạn, còn Soo Bori (Sung Ji Ru) cũng đỡ cho Ma Vương 1 kiếp. Dẫu vậy, đôi mắt của Woo Hwi Chul giờ đây đã bị tổn thương nghiêm trọng. Anh không còn có thể nhìn thấy ánh sáng...

Biết số phận một mất - một còn, “Tam Tạng” Oh Yeon Seo hy sinh thân mình để “Tôn Ngộ Không” Lee Sung Gi được sống - Ảnh 16.
Biết số phận một mất - một còn, “Tam Tạng” Oh Yeon Seo hy sinh thân mình để “Tôn Ngộ Không” Lee Sung Gi được sống - Ảnh 17.

Ma Vương mù lòa sau khi chịu 88 kiếp nạn.

Tập 14 "Hoa Du Ký": Woo Hwi Chul thân xác tàn tạ sau khi chịu đựng nỗi đau của 88 kiếp.

Tập 15 Hoa Du Ký sẽ tiếp tục lên sóng vào tối thứ Bảy (17/2).

Chia sẻ