BÀI GỐC Vợ tôi đã rút hết tiền tiết kiệm để sang Hàn Quốc “tiễn chồng lên xe bông”

Vợ tôi đã rút hết tiền tiết kiệm để sang Hàn Quốc “tiễn chồng lên xe bông”

Khi tôi ngồi gõ những dòng này rồi gửi đi, facebook của vợ tôi lại hiện lên bức ảnh với dòng caption: "Hội bạn gái cũ đi tiễn chồng lên xe bông".

5 Chia sẻ

Biết mình đang bị lợi dụng nhưng tôi không cách nào làm ngơ trước yêu cầu của bạn gái

Giấu tên,
Chia sẻ

Nghĩ đến số tiền đã tiêu cho bạn gái trong nửa năm qua, tôi thấy hơi tiếc nếu từ bỏ mối quan hệ này.

Từ khi đi làm, tôi quyết tâm dành dụm tiền bạc với mơ ước sẽ mua được một căn hộ chung cư ở thành phố. Vì thế, tôi gần như chỉ biết làm, làm và làm, tiết kiệm đủ thứ chẳng dám tiêu pha.

Có lẽ vì quá chú tâm vào công việc và lối sống tiết kiệm mà tôi chẳng có nổi một cô người yêu. Mãi đến khi bố mẹ tôi thèm cháu quá, tôi mới giật mình nhìn lại mình. Bạn bè tôi đã con bồng con bế hết rồi, chỉ có tôi là như con trâu già mà thôi.

Thấy tình hình không ổn nên tôi lên mạng xã hội rồi tham gia mấy trang tìm bạn bốn phương, hẹn hò kết bạn tâm giao. Chỉ mấy ngày sau, tôi đã làm quen được với Nhi. Sau một tháng nhắn tin qua mạng, chúng tôi quyết định hẹn gặp ngoài đời.

Biết mình đang bị lợi dụng nhưng tôi không cách nào làm ngơ trước yêu cầu của bạn gái - Ảnh 1.

Nhưng sau vài lần thì Nhi không những nhận quà mà còn biết vòi quà. (Ảnh minh họa)

Lần đầu gặp, tôi đã bất ngờ về vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung của Nhi. Nhìn cô ấy còn đẹp hơn cả trên ảnh. Không những thế, Nhi còn ăn nói có duyên, tính tình đáng yêu. Tôi mê cô ấy ngay lúc đó.

Rồi tôi tìm cách tán đổ Nhi. Bạn bè tôi khuyên tôi nên thay đổi ngoại hình cho sáng sủa hơn, trẻ trung hơn thì may ra mới giữ được cô ấy. Thế là tôi rút tiền tiết kiệm mua mấy bộ quần áo xịn, đi làm tóc và chăm sóc da mặt. Ở thành phố nên mấy khoản nho nhỏ đó ngốn của tôi hết cả đống tiền.

Tôi cũng theo tâm lí của con gái thích được tặng quà nên mua rất nhiều món quà đắt tiền tặng Nhi. Ban đầu Nhi không nhận càng khiến tôi thấy thích cô ấy hơn. Nhưng sau vài lần thì Nhi không những nhận quà mà còn biết vòi quà. Từ túi xách mấy triệu bạc một cái đến cây son, phấn, váy áo, giày dép, đồ trang sức. Cứ thích gì là cô ấy ngỏ ý gần xa để tôi mua tặng.

Biết mình đang bị lợi dụng nhưng tôi không cách nào làm ngơ trước yêu cầu của bạn gái - Ảnh 2.

Nghĩ đến số tiền đã thất thoát trong nửa năm qua, tôi thấy tiếc. (Ảnh minh họa)

Lắm lúc thấy tiền tiết kiệm cứ vơi dần đi tôi cũng xót xa. Mẹ tôi cũng bắt đầu mắng tôi hoang phí. Mẹ bắt tôi rút gần hết số tiền còn lại đưa mẹ giữ hộ. Bản thân tôi cũng biết mình đang phí tiền nhưng lại không thể làm ngơ trước những yêu cầu của bạn gái.

Mới đây, cô ấy còn đòi tổ chức tiệc sinh nhật 25 tuổi tại một nhà hàng sang trọng và mời rất đông bạn bè. Tôi bảo tổ chức bình thường thôi thì cô ấy không chịu. Cô ấy còn xúi tôi về lấy lại tiền mẹ tôi đang giữ hộ. Tôi bắt đầu thấy mình đang bị lợi dụng.

Theo mọi người, tôi có nên dừng ngay lại mối quan hệ này không? Hay tôi nên cố thêm lần nữa rồi hỏi cưới cô ấy luôn trong bữa tiệc sinh nhật? Nghĩ đến số tiền đã tiêu cho Nhi trong nửa năm qua, tôi thấy hơi tiếc nếu từ bỏ mối quan hệ này.

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ